Đi chăn trâu, 1 em nhỏ rơi xuống sông chết đuối

Hồ Thành |

(Soha.vn) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h15’ hôm qua (28/5) tại cầu phao Phương Mỹ, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo những người dân địa phương kể lại, vào thời điểm trên vì trời nắng nóng nên em Phạm Văn Thành (sn 2004) và em Nguyễn Văn Nam (sn 2005) đều trú tại xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho trâu ra đoạn cầu phao Phương Mỹ đằm. Trong lúc chờ trâu đằm, 2 em trèo lên cây tre làm thanh chắn của cầu phao chơi và không may trượt chân ngã xuống sông.

Đúng lúc này thì chị Nguyễn Thị Vân trạm trưởng trạm y tế xã Phương Mỹ đi làm qua cầu phát hiện vụ việc đã lao ngay xuống nước kéo được em Nam vào bờ. Kéo xong Nam lên bờ chị tiếp tục bơi ra cứu Thành nhưng em đã chìm nghỉm.

Phát hiện em Thành bị chìm chị nhanh chóng báo hiệu cho mọi người gần đó đến cứu giúp nhưng do lòng sông sâu, nước chảy xiết việc cứu hộ đã không thành công.

10 phút sau, sự việc được người dân báo lên UBND xã Phương Mỹ gần đó. Trực tiếp ông Nguyễn Hồng Quân - chủ tịch xã và ông Hoàng Xuân Tuẫn - phó chủ tịch xã đã chạy tới hiện trường nhảy xuống sông cứu em Thành nhưng không kịp.

Khoảng gần 30 phút sau, được sự hỗ trợ của người dân địa phương thi thể em Thành được tìm thấy nằm sâu dưới đáy sông ở mực nước gần 6 mét.

Cầu phao Phương Mỹ nơi xảy ra vụ việc

Cầu phao Phương Mỹ nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vân người trực tiếp cứu giúp hai em cho biết: “Lúc ấy tôi đứng bên kia cầu thấy hai em nhỏ rơi từ trên thành cầu phao xuống sông. Tôi chạy một mạch từ đầu cầu bên kia sang thì thấy hai em đang giã gạo liên tục. Tôi không kịp cởi quần áo mà nhảy xuống nước luôn. Lúc ấy vì em Nam ở Gần bờ hơn tôi núm được tay kéo vào vứt lên bờ rồi lại lao ra cứu em Thành nhưng không kịp. Một phần do em đã đuối sức, một phần do lòng sông quá sâu, nước chảy quá xiết. Không cứu được cả hai em tôi thấy áy náy và lương tâm cắn rứt lắm, nhưng lúc ấy tôi cũng đã cố hết sức mình rồi”

Được biết em Phạm Văn Thành là học sinh lớp 4B, trường tiểu học Phương Mỹ là một học sinh tiên tiến trong nhiều năm liền. Gia đình Thành có hoàn cảnh khó khăn, nhà có 5 anh em Nam là con út trong gia đình nhưng hằng ngày vẫn đi chăn trâu cắt cỏ giúp đỡ bố mẹ.

Thi thể em Thành đã được gia đình đưa về nhà mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại