Đi câu cá, một học sinh chết đuối thương tâm

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Xuống mép sông để rửa chân thì bị trôi mất một chiếc dép, em Tiên chồm người ra ngoài để vớt thì không may trượt chân ngã.

Ngày 27/11, thi thể bé Nguyễn Thị Mỹ Tiên (10 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 15h30 phút ngày 26/11, Tiên cùng người em họ của mình ra khu vực sông Đồng Nai (đoạn dưới cầu Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) để câu cá.

Trong khi đứa em đang câu cá, Tiên xuống mép sông để rửa chân. Lúc này, do một chiếc dép của mình bị trôi, Tiên đã chồm ra ngoài để vớt nhưng không may trượt chân ngã xuống.

Khúc sông nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm
Khúc sông nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Phát hiện sự việc, người em họ đi cùng đã hô hoán cho người dân xung quanh biết nhưng không kịp. Em Tiên đã bị chìm xuống sông.

Biết tin, gia đình nạn nhân cùng với chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (mẹ bé Tiên) nghe hung tin của con mình, vội chạy đến hiện trường và ngã quỵ.

3 thợ lặn chuyên nghiệp được huy động ngay sau đó, tiến hành tìm thi thể của em Tiên dưới đáy sông.  Do nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đến gần 22h cùng ngày, thi thể của cô bé mới được tìm thấy.

Theo người nhà của nạn nhân cho biết, em Tiên hiện đang học lớp 5 tại một trường trên địa bàn TP. Biên Hòa và có học lực rất khá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại