Đau lòng vụ bé gái 14 tuổi sinh con vì hàng xóm 60 tuổi xâm hại

Tại bệnh viện, người mẹ như chết lặng khi biết đứa con gái mới 14 tuổi của mình đang mang thai ở tháng thứ 7. Đau xót hơn, kẻ hại đời cô bé lại là ông lão hàng xóm, ngoài 60 tuổi.

Mang tiếng hư hỏng vì “yêu râu bạc” chối tội

Mấy tháng gần đây, người dân xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàng hoàng trước sự việc cháu Phan Thị Thanh sinh con ở tuổi 14. Có rất nhiều thông tin đồn thổi cha của đứa trẻ. Lấy tay gạt dòng nước mắt mặn đắng, ông Phan Xuân Thường (ông ngoại Thanh - PV) nghẹn ngào: “Tội nghiệp con bé. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Không biết rồi đây, con bé có vượt qua được cú sốc để tiếp tục sống không nữa. Từ khi sinh con đến giờ, sức khỏe nó giảm sút trầm trọng. Không những vậy tính cách cũng thay đổi rất nhiều, nó trở nên lầm lì, ít nói và không dám tiếp xúc với người ngoài. Tại sao người ta lại có thể làm cái việc đồi bại với cháu tôi như vậy”.

Ông Thường cho biết, Thanh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Em mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng. Chị Phan Thị Hương (mẹ Thanh – PV) một mình sinh con trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Khi con chưa đầy một tuổi, vì gia cảnh túng thiếu, chị Hương đành gửi con cho bố mẹ nuôi để xuôi Nam làm công nhân. Thương con, cháu, ông bà Thường rất chăm chút cho Thanh dù điều kiện cũng chẳng dư giả gì. Ngày ngày, hai ông bà cặm cụi làm lụng, mong đứa cháu vốn chịu nhiều thiệt thòi có một tương lai tốt đẹp. Dù mới 13 tuổi nhưng nhìn Thanh đầy đặn, nở nang hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Tháng 11/2013, chị Hương từ trong miền Nam trở về làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động. Thời gian này, thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường như ít nói, hoảng loạn, lo sợ, chị có hỏi dò nhưng cô bé nhất quyết không chịu nói sự thật. Tưởng con chỉ đơn thuần biến đổi tâm lý tuổi mới lớn, chị đành mang thắc mắc trở lại Sài Gòn làm việc. Khoảng 5 tháng sau, chị Hương về quê để chuẩn bị bay thì cũng là lúc Thanh liên tục kêu đau bụng. Lúc này, linh tính người mẹ mách bảo chuyện chẳng lành. Ngay lập tức, chị đưa con sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An khám. Tại đây, chị như chết lặng khi nghe bác sỹ thông báo, đứa con nhỏ của mình đang mang thai ở tháng thứ 7. Không dám tin đó là sự thật, chị đưa con đi khám ở bệnh viện khác nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Vừa thương, vừa giận con nhưng chị cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng, từ tốn hỏi dò Thanh xem ai là “tác giả” của cái thai.

Lúc đầu, cô bé lắc đầu nguầy nguậy, không chịu khai ai là cha đứa trẻ trong bụng. Phải mấy ngày sau đó, cô bé mới kể với mẹ chuyện bị ông Nguyễn Văn Tấn (người hàng xóm hơn 60 tuổi) xâm hại. Phẫn nộ, chị Hương đem chuyện “động trời” này sang gia đình ông Tấn nói phải trái thì người thân của “yêu râu bạc” một mực phủ nhận. Họ còn đưa ra lý do, ông Tấn đang chữa bệnh thận và viêm đường tiết niệu nên không thể có con được. Từ đó, dư luận lại xôn xao hoài nghi cha của đứa bé là một người đàn ông khác. Nhiều người còn cho rằng Thanh chơi bời hư hỏng rồi mang “hậu quả”. Những lời đồn ác nghiệt vô tình khiến áp lực càng đổ dồn lên gia đình chị Hương, nhất là cô bé 13 tuổi đang bụng mang dạ chửa. Vì cái thai đã quá lớn, gia đình đành giữ lại. Thanh phải nghỉ học để hoàn thành thiên chức làm mẹ “bất đắc dĩ”. Ngày 12/6 vừa qua, cô bé sinh một bé trai nặng 2,5 kg tại bệnh viện. Sau đó một tuần, phía cơ quan công an huyện Nghi Xuân đã lấy mẫu đi xét nghiệm ADN để xác minh thủ phạm. Thời điểm đó, ông Tấn vẫn kiên quyết chối tội nên mọi khó khăn, tủi nhục do gia đình chị Hương gánh chịu.

 2
Chị Hương rất lo lắng cho tương lai của con gái.
 3
Ông Thường bức xúc trước hành vi của người hàng xóm hàng ngày vẫn sang nhà mình uống nước.

“Trâu già thích cỏ non”

Đã bắt tạm giam đối tượng

Ông Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Thanh, chúng tôi đã gọi ông Tấn lên làm việc nhưng ông này không thừa nhận hành vi của mình. Để có kết quả chính xác, chúng tôi đã lấy mẫu hai bên đi xét nghiệm ADN. Sau khi có kết quả, ông Nguyễn Văn Tấn đã bị cơ quan bắt giữ để điều tra”.

Sau thời gian nóng lòng chờ đợi, đến ngày 5/8, gia đình chị Hương đã cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm. Đúng như lời cháu bé, kẻ gây ra chuyện động trời này không ai khác chính là ông Tấn. Ngay trong ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tấn để phục vụ công tác điều tra. “Dù trước đó có nghi ngờ nhưng chúng tôi luôn hy vọng kết quả sẽ khác, không ngờ sự thật lại trớ trêu vậy”, chị Hương chua chát nói.

“Hàng ngày, vợ chồng tôi hay nấu nước chè xanh cho mấy ông bà trong xóm cùng uống, nói chuyện. Ông Tấn cũng hay sang uống nước. Thật không ngờ, ông ấy lại làm thế với cháu tôi. Thời gian cháu bị làm hại, vợ chồng tôi cũng chủ quan. Vì hàng ngày, cháu chỉ mặc cái áo khoác học sinh nên không ai nhận ra bụng cháu ngày càng lớn. Nếu chúng tôi để ý sớm thì sự việc không đến nỗi vậy. Giờ đây càng thương cháu bao nhiêu, chúng tôi càng giận ông Tấn bấy nhiêu”, bà Nguyễn Thị Lý (bà ngoại cháu bé – PV) bức xúc.

Khi chúng tôi tiếp xúc với Thanh, cô bé tội nghiệp vẫn đang mang tâm trạng hoảng sợ, không dám nói chuyện với người lạ. Sau một hồi được người nhà động viên, Thanh mới run run kể lại sự việc: “Hôm đó là ngày đầu năm học mới, cháu bị ốm nên nghỉ ở nhà. Ông bà ngoại bận đi làm đất để gieo mạ nên cả nhà vắng tanh. Khi ông bà vừa ra khỏi nhà thì ông Tấn chạy sang hỏi công chuyện. Khi biết không có ai ở nhà, ông ấy đã xông lên giường nơi cháu đang nằm để sờ soạng khắp người. Lúc đó, người ông ấy nồng nặc mùi rượu. Hoảng sợ, cháu bảo ông không được làm vậy thì ông bỏ ra ngoài. Tưởng ông đã về nhà nên cháu đi vào trong buồng nằm nghỉ. Thế nhưng khi cháu vừa đặt lưng xuống thì ông ấy lại mò vào. Hoảng sợ, cháu cố la hét nhưng không có ai nghe thấy. Sau khi thỏa mãn, ông ấy dọa nếu cháu nói cho ai biết thì ông sẽ giết chết rồi bỏ về nhà. Sợ cậu mắng và ông ấy giết chết nên cháu không dám nói với ai cả”. Nghe đến đây, anh Phan Xuân Bình (cậu ruột Thanh - PV) bức xúc: “Thật không biết ông ấy nghĩ gì nữa, cháu tôi còn nhỏ tuổi như vậy mà nỡ làm hại nó. Từ nhỏ cháu đã thiệt thòi, phải sống thiếu thốn cùng ông bà. Sự việc xảy ra như thế, không biết sau này tương lai của cháu tôi sẽ đi về đâu nữa”.

Về vụ việc đau lòng này, ông Phan Văn Trường (trưởng xóm) chia sẻ: “Sự việc xảy ra và những lùm xùm từ đầu năm đến nay khiến cháu bé luôn sống trong hoảng loạn. Cũng may, cơ quan chức năng đã làm rõ mọi chuyện, nếu không cháu Thanh phải chịu oan ức không biết đến khi nào. Tại địa phương, Thanh là một đứa trẻ rất ngoan. Trước khi xảy ra sự việc này, ngoài những giờ học trên lớp, cháu còn chịu khó theo ông bà đi làm đồng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cháu ra ngoài vào ban đêm. Xảy ra sự việc đáng tiếc này, chúng tôi ai cũng xót xa cho cháu bé”. Giờ đây, điều lo lắng nhất đối với gia đình chị Hương là tương lai của đứa con nhỏ. “Nó còn quá nhỏ để đảm nhiệm vai trò làm mẹ, chăm sóc con. Trước mắt, mọi người trong gia đình tôi sẽ chung tay chăm lo cho đứa trẻ mới chào đời được vài tháng. Giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, chúng tôi mong muốn pháp luật sẽ xử nghiêm minh kẻ đồi bại kia để lấy lại danh dự cho gia đình tôi”, người mẹ xót xa.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại