Đau lòng trước cảnh mẹ vứt bỏ con mới sinh một cách tàn nhẫn

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Việc những người mẹ trẻ vứt bỏ đứa con mới sinh một cách tàn nhẫn khiến người ta không khỏi rùng mình, đau xót.

Thiếu kiến thức sinh sản, sợ gia đình, người thân la mắng, sợ người đời che cười và sợ chịu trách nhiệm, những người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt bỏ những đứa bé vừa mới được sinh. Những hành động mất hết tính người này khiến dư luận vô cùng bất bình và phẫn nộ.

Tự sinh trong phòng trọ, nữ công nhân vứt bỏ con vào thùng rác

Vào cuối tháng 10 năm ngoái, 2012, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa (BV ĐK) Hoàn Hảo đã cứu sống một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ ruột vứt bỏ trong thùng rác. 

Trước đó, chiều ngày 30/10/2012, chủ khu nhà trọ số 22C/1B phường Bình Hòa, TX Thuận An (cách BV ĐK Hoàn Hảo vài trăm mét) khi mở thùng rác đặt dưới chân cầu thang đem đổ thì kinh hoàng phát hiện trong túi nilon đen bị rác đè có một cháu bé tay chân đang cử động. 

Đến tối cùng ngày, chủ nhà trọ và các bác sĩ của BV ĐK Hoàn Hảo đã tìm được mẹ đứa trẻ - Hồ Thị L. (16 tuổi) tại phòng trọ trong tình trạng kiệt sức.

Tự sinh trong phòng trọ, nữ công nhân bỏ con thùng rác

Thùng rác ngay chân cầu thang trong khu nhà trọ, nơi phát hiện cháu bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ

Được biết, trước đó Hồ Thị L. đã dùng tên tuổi của chị ruột là Hồ Thị Vân (21 tuổi) để xin vào làm một công ty may ở KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức- TPHCM, hơn 1 năm qua.

Sau khi vụ việc được phát giác, người nhà của L. tại Nghệ An đã tới bệnh viện để xin nhận nuôi đứa bé.

Nữ sinh lớp 10 tự sinh rồi vứt con bên lề đường

Ngày 10/11, tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP HCM), người dân phát hiện bên lề đường một đứa bé bị bỏ trong chiếc cặp học sinh vứt ở một bãi xà bần và đã đưa cháu bé vào bệnh viện Đa khoa quận 4 cấp cứu. Tại đây, đứa trẻ đã được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. 

Theo lời kể của các nhân chứng thì vào chiều tối ngày 10/11/2012, khi đi ngang qua khu vực nói trên họ nghe thấy có tiếng khóc trẻ con yếu ớt phát ra từ chiếc cặp bỏ gần đống xà bần. Khi mở cặp thì rùng mình phát hiện một đứa bé người tím ngắt đang khóc thảm thiết.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân tên Thanh bị nhiễm trùng vùng kín sau khi sinh. Gia đình nhanh chóng xác nhận với bệnh viện, Thanh là mẹ của đứa trẻ bị vứt bên đường.

Thanh sinh năm 1997, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4). Thanh kể, một năm trước, cô quen với một thanh niên trên mạng và cả 2 đã có quan hệ tình dục. Sau khi lấy mất đời con gái của Thanh, người này thay số liên lạc rồi một đi không trở lại. 

Trong những tháng đầu, Thanh không hề biết mình mang thai, đến khi biết thì cái thai đã quá lớn. Vì sợ gia đình trách mắng và sợ hàng xóm dị nghị, Thanh đã vứt bỏ đứa trẻ ngay sau khi vừa mới sinh. 

	Chị Phạm Lâm Ngọc D. - mẹ của Thanh đang bế đứa trẻ

Chị Phạm Lâm Ngọc D. - mẹ của Thanh đang bế đứa trẻ

Sau khi sức khỏe của Thanh và cháu bé ổn định, gia đình Thanh đã đón cả 2 mẹ con về chăm sóc và nuôi dưỡng.

Nữ sinh bóp mũi, vứt con mới sinh trong nhà vệ sinh

Vụ việc đau lòng này diễn ra vào hồi tháng 3/ 2013 tại TP. HCM khiến dư luận "dậy sóng" trong suốt một thời gian dài. Người ta vừa thương vừa phẫn nộ trước sự thiếu hiểu biết của người mẹ trẻ có tên là N.T.U.T (sinh viên một trường ĐH ở TP.HCM).

Theo lời kể của T. thì cô có quan hệ với một thanh niên tên S., người đồng hương nhưng không biết mình mang thai. Đến gần ngày sinh, T. mới biết mình có thai nhưng vẫn giấu kín không ai biết. Đến trưa 3/3, T. thấy trở dạ, nén đau vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh con tại đây.

	Đứa trẻ bị T. sinh rồi vứt bỏ trong nhà vệ sinh

Bé trai bị mẹ vứt trong nhà vệ sinh đã qua khỏi và được bà ngoại đón về nuôi

Những người đưa T. đến cấp cứu là sinh viên học chung trường, ở chung phòng trọ với T.  Ngày hôm đó, nhóm bạn chung phòng và T. tiếp bạn đồng hương đến chơi, tổ chức ăn uống tại phòng. Giữa chừng, T. bất ngờ đi vào phòng vệ sinh, đóng chặt cửa.

Không thấy T. ra, một người mở cửa thì thấy T. đang ngồi ôm mặt khóc và dùng nước xóa vũng nước màu đỏ, nghi là máu. Thấy chuyện không lành, nhóm bạn vào phòng vệ sinh kiểm tra, thấy T. kiệt sức nên dìu T. ra ngồi nghỉ. Một người nhìn thấy túi nilon màu đen dùng chứa rác động đậy bất thường.

Người này mở túi ra, tá hỏa khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp bên trong, vẫn còn nguyên dây rốn…

Tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh), đứa trẻ sinh thiếu tháng (36 tuần tuổi) được cấp cứu trong tình trạng không thở được, hai cánh mũi bầm dập, trầy xước, thiếu oxy não còn T. thì bị kiệt sức.

Rất may là cháu bé đã thoát khỏi "lưới hái của tử thần" và được bà ngoại đón về chăm sóc.

Người mẹ trẻ ném con mới sinh xuống ao

Và trong những ngày đầu tháng 8/2013, dư luận lại một lần nữa "dậy sóng" trước hành động mất hết tính người của người mẹ trẻ, khi nhẫn tâm vứt đứa con mới sinh xuống ao. 

	Ao cá, nơi phát hiện xác bé gái sơ sinh bị ném xuống.

Ao cá, nơi phát hiện xác bé gái sơ sinh bị ném xuống.

Sáng 1/8, người dân xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi phát hiện xác một trẻ sơ sinh được bọc trong túi nilon ở ao cá.

Người dân cho biết vụ việc được phát hiện vào khoảng 5h sáng khi ông Vũ Dân, chủ ao cá, thấy một bọc nilon nổi trên mặt ao nên đi thuyền ra vớt, khi nhấc túi ni lông lên thì xác một trẻ sơ sinh rơi ra khỏi túi, nổi lềnh bềnh trên mặt ao. 

Theo những người chứng kiến kể lại thì đứa bé xấu số này có khuôn mặt tròn xinh xắn và nặng khoảng 4 kg.

Đến trưa cùng ngày người nhà đứa trẻ mới nhận cháu, theo đó mẹ bé gái sơ sinh tên là Lê Thị M., sinh năm 1994. M. chưa lấy chồng nhưng có thai ngoài ý muốn, vì không muốn bị người đời chê cười nên đã ném con xuống ao sau nhà khi vừa mới sinh. 

Do M. sinh trong ban đêm và không muốn cho ai biết nên gia đình không hay biết việc M. làm.

Hiện vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại