Đau đầu vì nước giếng nhiễm dầu

Phong - Nhơn |

Hàng trăm gia đình ở P.Thắng Lợi, TP.Pleiku (Gia Lai) hơn 30 năm nay dùng nước giếng nhiễm dầu... Lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe, nhiều người đưa đơn kiến nghị các cấp. Đơn viết đã mỏi tay, chân đi cũng mỏi gối nhưng chẳng được đơn vị nào lưu tâm.

Chúng tôi có mặt tại khu vực nghi nhiễm chất lạ vào một ngày giữa tháng 10. Ông Nguyễn Văn Thành (tổ 4, P.Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai) dẫn chúng tôi ra bể nước nhà ông. Chỉ vào những vết loang trên mặt bể ông nói: “Mấy chục năm rồi nước giếng vẫn sặc mùi dầu. Tôi đã dùng hai bể lọc nhưng vẫn không hết mùi và màu lạ”. Theo quan sát của chúng tôi, nước trong bể ông Thành có màu đỏ nhạt, vớt váng trên mặt ngửi thấy mùi dầu máy.

Anh Nguyễn Văn Thành: “Xây bể lọc rồi nhưng nước vẫn đục ngầu”

Ông Thành cho biết, tình trạng này xuất hiện ngay khi ông đào giếng vào năm 1984. Để hạn chế mùi hôi của dầu, ông xây bể để lắng và lọc nước. “Tôi phải dùng cát, sỏi đá và than chất vào bể lắng để hút bớt tạp chất lạ. Mỗi tháng tôi đều phải thay một lần. Nhiều khi bận quá cứ để muộn vài ngày, nước lại bốc mùi dầu hắc rất khó chịu”.

Nguồn nước bị nhiễm chất lạ nên nhiều nhà phải khổ sở mới có được nước dùng. “Đào giếng thứ nhất nước không thể dùng được, tôi phải đào giếng thứ hai. Đào xuống chục mét là mùi dầu đã cuộn lên. Tôi phải đưa quạt điện thả xuống để đẩy hơi lên, hoặc dùng nhánh cây kéo lên kéo xuống vài lần để tán hơi dầu thì thợ mới có thể đào tiếp được”, ông Thành cho biết.

Nhiều nhà phải đầu tư hệ thống lọc nước hàng chục triệu đồng

Đồng cảnh ngộ với gia đình ông Thành là nhà anh Nguyễn Đức Long cùng khu phố. Gia đình anh Long khoan giếng sâu tới 100m tốn 40 triệu đồng mà nước vẫn đỏ ngầu, mùi dầu và váng dầu bám quanh bể. Anh Long xây bể lọc tốn thêm khoảng 30 triệu nữa, nước vẫn không khá hơn. Anh Long đã đem mẫu nước sang Trung tâm dịch tễ tỉnh Đắk Lắk kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy nguồn nước bị nhiễm dầu, nồng độ sắt trong nước quá lớn. Cán bộ ở đây khuyên không nên sử dụng nước này vì rất độc hại. Nước qua lọc thì chỉ khử được khoảng 60% chất độc. Vậy nên nước chỉ dùng để tắm giặt, sinh hoạt. Còn ăn uống thì đều mua bình 20 lít về sử dụng.

Tám hộ ở khu phố 6, phường Thắng Lợi phải hùn tiền khoan giếng sâu 70m mới có nước dùng.  Biết nước bị ô nhiễm nhưng người dân phải gồng mình sử dụng: “Hồi trước rất sợ, nhưng không xài thì lấy nước đâu sinh hoạt. Chúng tôi chẳng còn gì để mất, chỉ lo con cái sau này bị nhiễm độc thôi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực nước bị ô nhiễm nói trên trước đây là vị trí đặt kho xăng, dầu của quân đội Sài Gòn. Có thể một lượng dầu lớn đã được thải ra và ngấm xuống đất, dẫn đến tình trạng nước giếng nhiễm dầu như hiện tại. Ông Nguyễn Khắc Hùng, Bí thư Chi bộ khối phố 4, cho biết:  “Tại khối phố 4 có trên 150 hộ ảnh hưởng. Nước nhiễm như thế cũng phải dùng vì khu vực này chưa có nước máy”.

Nước giếng ở P.Thắng Lợi có màu vàng đặc trưng

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó chủ tịch UBND P.Thắng Lợi (TP.Pleiku), cho biết: “Trên địa bàn của phường có khu phố 3, 4, 6 bị nhiễm dầu từ nguồn nước. Chúng tôi đã kiến nghị vấn đề này lên các cấp, nhưng vì nhiều lý do, hiện vẫn chưa thể giải quyết được”.

Một nguồn nước máy thay thế nguồn nước “độc” hiện tại đang là mơ ước của người dân nơi đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại