Dân Mường Phăng kết hoa rừng thành tên Đại tướng

N.Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với núi rừng Mường Phăng. Khi người mãi ra đi, sản phẩm của núi rừng nơi ấy cũng đã kết thành tên người…

Những ngày này, lòng người Mường Phăng nói riêng, Điện Biên nói chung, nơi quê hương thứ 2 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang rất nhiều cảm xúc. Với họ, đây là một mất mát quá lớn.

Thay cho nén hương dâng lên Đại tướng, chiều 7/10 tại nơi ăn, nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (Mường Phăng, Điện Biên), đoàn thanh niên xã Mường Phăng, đoàn thanh niên bản Phăng (xã Mường Phăng) cùng bà con nơi đây đã dùng chính những sản phẩm của núi rừng để kết thành tên Người.

Anh Cờm Văn Loan, Bí thư đoàn xã Mường Phăng không giấu nổi cảm xúc khi được tham gia làm một việc rất ý nghĩa này: "Từ khi nhận được tin Đại tướng mất, tôi cảm thấy như mất đi một điều gì đó, một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Nhưng đó là quy luật của số phận. Các đoàn viên của xã trong những ngày này cũng đang hướng về vị Đại tướng muôn vàn kính yêu của dân tộc.

Từ sau khi Đại tướng qua đời, trong lòng tôi luôn nghĩ, người dân chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được Người ở đời thường nữa. Chúng tôi kết hoa tên của Đại tướng chính là để luôn khắc sâu tên Đại tướng vào tâm trí tuổi trẻ. Nếu không có Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì người dân chúng tôi ở đây sẽ không được như ngày hôm nay.

Từ nay trở đi, cứ mỗi dịp kỷ niệm, chúng tôi cũng sẽ đến nơi đây để kết hoa thành tên của Đại tướng như hôm nay".

Ngay từ đầu giờ chiều, đoàn thanh niên xã Mường Phăng, trực tiếp là anh Bí thư Cờm Văn Loan đã có mặt tại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ để cùng với cán bộ đoàn bản Phăng và các em học sinh chuẩn bị "nguyên liệu" để kết thành tên của Đại tướng.
Trên đoạn đường dài gần 1km dẫn tới nơi ăn nghỉ của Đại tướng tại đây, mang theo những
Trên đoạn đường dài gần 1km dẫn tới nơi ăn nghỉ của Đại tướng, mang theo nguyên liệu là sản phẩm của núi rừng, trong lòng mỗi người trẻ đầy ắp những cảm xúc khó tả.
Họ nắn nót từng lá cây, bông hoa rừng để kết thành tên Đại tướng ngay trước <span class=
Họ nắn nót từng lá cây, bông hoa rừng để kết thành tên Đại tướng ngay trước ngôi lán của Đại tướng ở Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên.
Với mỗi người dân Mường Phăng, tên của Đại tướng luôn sống trong lòng họ.
Với mỗi người dân Mường Phăng, tên của Đại tướng luôn sống trong lòng họ.
Chữ
Chữ "Võ Nguyên Giáp" được kết thành trước "ngôi nhà" của Đại tướng.
Tuổi trẻ Mường Phăng nghẹn ngào đứng trước dòng chữ, họ như thấy mình đang đứng trước linh cữu của Người.
Tuổi trẻ Mường Phăng nghẹn ngào đứng trước dòng chữ, họ như thấy mình đang đứng trước linh cữu của Người.
Các thành viên Câu lạc bộ du khảo thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải, nghe tin Tướng Giáp qua đời, mặc dù giờ này họ phải có mặt ở TP. Điện Biên Phủ nhưng cả đoàn vẫn thống nhất tới với Mường Phăng để được tìm về nơi gắn liền với tên tuổi Đại tướng.
Các thành viên Câu lạc bộ du khảo thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải, nghe tin Tướng Giáp qua đời, mặc dù giờ này họ phải có mặt ở TP. Điện Biên Phủ nhưng cả đoàn vẫn thống nhất tới với Mường Phăng để được tìm về nơi gắn liền với tên tuổi Đại tướng.
Với anh Nguyễn Trung Phương, thành viên của Câu lạc bộ luôn nghĩ mình là người may mắn vì trong lúc Tướng Giáp mất, anh lại có mặt tại nơi mà ngày xưa Đại tướng đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Với anh Nguyễn Trung Phương, thành viên của Câu lạc bộ luôn nghĩ mình là người may mắn vì trong lúc Tướng Giáp mất, anh lại có mặt tại nơi mà ngày xưa Đại tướng đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đoàn khách tham quan tới từ Vĩnh Phúc cũng lặng người trước những bông hoa rừng kết thành tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn khách tham quan tới từ Vĩnh Phúc cũng lặng người trước những bông hoa rừng kết thành tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại