Công an tuyên bố sẽ giao 5 triệu yen cho chị ve chai

Lâm Phương |

Đại diện công an quận Tân Bình cho biết, cơ quan này đã bác đơn của bà Ngọt và sẽ lập hội đồng tư vấn để bàn giao số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng.

Chiều ngày 19/5, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, tạm trú tại quận Tân Bình) người nhặt được 5 triệu yen hơn một năm trước cho biết, công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa mời bà và luật sư lên làm việc.

Theo chị Hồng thì tại buổi làm việc, đại diện công an quận Tân Bình khẳng định đã bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt đồng thời phía cơ quan công an cũng cho biết sẽ bàn giao lại số tiền 5 triệu yen cho chị.

Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) người bảo vệ miễn phí cho chị Hồng cho biết thêm, ngoài bác đơn bà Ngọt, công an quận Tân Bình cũng đã xác định không còn tranh chấp trong vụ việc này.

Đại diện công an quận Tân Bình cũng cho biết sẽ thành lập hội đồng tư vấn có sự tham gia của công an quận để xem xét cách thức trả, thời gian giao trả.

Công an quận Tân Bình vừa quyết định bác bỏ đơn của bà Ngọt và chuẩn bị bàn giao số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng

Công an quận Tân Bình vừa quyết định bác bỏ đơn của bà Ngọt và chuẩn bị bàn giao số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng

Tuy nhiên theo luật sư Hải thì công an quận Tân Bình là nơi tiếp nhận số tiền và ra thông báo tìm chủ sở hữu trong vòng 1 năm mà có ai nhận thì cũng là nơi bàn giao lại số tiền là hợp lý, tránh trường hợp kéo dài.

"Lập hội đồng tư vấn thì không có giá trị pháp lý vì chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc Hội là nơi ban hành luật và giải thích luật.

Còn hội đồng tư vấn do công an quận Tân Bình dự kiến thành lập cho dù có giải thích thì cũng không đúng thẩm quyền”, luật sư Hải nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Hà Hải thì công an quận Tân Bình chưa cho biết thời gian thành lập hội đồng tư vấn và thời gian bàn giao toàn bộ số tiền cho chị Hồng.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, chị Hồng cho biết cảm thấy rất vui vì sau hơn 1 năm chờ đợi, đến nay công an đã đưa ra quyết định bác đơn bà Ngọt. “Tôi mong cơ quan công an sớm giải quyết vụ việc để tôi được nhận lại số tiền”, chị Hồng chia sẻ thêm.

Trước đó ngày 21/3/2014, vợ chồng chị Hồng lấy thùng loa cũ ra mở lấy sắt đồng thì phát hiện có hơn 5 triệu yen được cất giấu bên trong.

Ngay sau đó, vợ chồng chị Hồng giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an giữ. Tổng cộng là 520 tờ tiền Nhật, mỗi tờ mệnh giá 10.000 yen, tương đương hơn một tỷ đồng.

Tuy nhiên công an quận Tân Bình cũng cho hay sẽ thành lập hội đồng tư vấn để quyết định thời gian và cách thức bàn giao

Đến ngày 28/4/2014, công an quận Tân Bình thông báo công khai để ai là người sở hữu số tiền đến nhận.

Ngày 25/4, gần hết thời hạn một năm thông báo công khai thì xuất hiện bà Phạm Thị Ngọt (ngụ Hóc Môn) đến nộp đơn tự nhận mình là chủ nhân của số tiền trên.

Ngày 12/5, đại tá Lê Hoàng Châu - Trưởng công an quận Tân Bình ra thông báo bằng văn bản cho chị Hồng với nội dung chưa thể giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật là thời hạn 1 năm kể từ thời điểm đăng tin tìm chủ sở hữu.

Tuy nhiên, qua xác minh của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an TP.HCM (PA72), người được cho là chủ của 5 triệu yen là ông Afolayan Caleb (bà Ngọt nhận là chồng của mình) đã dùng hộ chiếu giả, giả mạo giấy tờ để xin cấp thẻ tạm trú.

Từ đó PA72 đã đề nghị hủy thẻ tạm trú của ông Caleb. Ngày 27/6/2013, Đại sứ quán Nam Phi có công văn trả lời sự thật về hộ chiếu của Caleb thì trước đó hơn 10 ngày, Caleb đã rời khỏi Việt Nam và từ đó đến nay không quay lại.

>> Chị gái bị cụt ngón tay khóc thảm bên thi thể em trai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại