Cơ cực cảnh nghèo nuôi cha mẹ đau yếu, anh tâm thần

"Nhà đó là một trong những hoàn cảnh éo le nhất ở đây đó. Mới hồi trưa ni thằng Hóa “khùng” tự nhiên nổi cơn điên lên đi nhổ hết đám đậu non vứt tùm lum luôn..."

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Đông (37 tuổi) ở thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam vào một buổi chiều tà trên miền sơn cước. Gặp một người dân địa phương nhiệt tình dẫn đường, vừa đi chị vừa “than thở” thay cho gia đình anh Đông: “Nhà đó là một trong những hoàn cảnh éo le nhất ở đây đó. Mới hồi trưa ni thằng Hóa “khùng” tự nhiên nổi cơn điên lên đi nhổ hết đám đậu non vứt tùm lum luôn... Còn giờ ni chắc có lẽ hắn đang quậy ở nhà đó”.

Câu chuyện vòng vo mãi theo những con đường làng quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn nhà cổ xây bằng đá lụp xụp, xuống cấp trầm trọng nằm chênh vênh trên một đồi đất trống, xung quanh khung cảnh u ám, tĩnh mịch đến rợn người.

Bước vào nhà hình ảnh đầu tiên ập vào mắt tôi là 2 cụ già bại liệt đang nằm thoi thóp trên giường tre mục nát, chốc chốc lại rên lên nghe rất thương tâm và một người đàn ông cởi trần đang ngồi nói chuyện với… cái đầu gối của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến tôi hình dung được phần nào cuộc sống khốn khổ của gia đình này.

Thấy có khách vào nhà, chị Vân (vợ anh Đông) từ dưới bếp chạy lên mời chúng tôi vào nhà. Khi nghe chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, người đàn bà mang thai nghẹn ngào những giọt nước mắt tâm sự: "Cha mẹ chồng em giờ già yếu lắm rồi, lại bị liệt không đi lại được. Người anh trai ở chung thì lại bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê suốt ngày chỉ biết quậy phá và đi lang thang khắp nơi thôi chứ chẳng làm được gì cả.

Em thì vốn đã ốm yếu lại mang bầu bì nên có giúp được chi mô. Toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên đôi vai chồng em. Nhưng khổ nỗi, anh cũng ốm đau liên miên nên có làm nặng được đâu. Gia cảnh vốn đã nghèo giờ lại càng thêm khánh kiệt… Khổ quá anh ơi!”.

Cái nghèo, cái đói cứ đeo bám lấy gia đình nghèo này mãi. Cơ thể vốn đã yếu, đang mang bầu lại ốm đau liên miên nên nhìn chị Vân xanh xao như tàu lá chuối. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng cằn cỗi nơi vùng sơn cước không đủ cái ăn nên lúc nào rảnh là anh Đông lại tranh thủ đi phụ hồ kiếm thêm vài chục ngàn để mua gạo cho gia đình.

Lo 6 miệng ăn chưa đủ, hàng tháng anh Đông còn phải tốn hàng triệu đồng để lo thuốc thang cho cha mẹ già yếu và người anh bị tâm thần phân liệt. Một mình anh bươn chải không đủ tiền mua thuốc thang hàng ngày cho ba con người bệnh tật và người vợ mang bầu sắp sinh chứ chưa nói đến chuyện đóng tiền học phí cho con nhỏ…

“Nhà thằng Đông là khó khăn nhất ở cái xó xỉnh này đó. Một mình hắn làm nông sao nuôi nổi cả nhà từ già đến trẻ đều bệnh tật, ốm đau được chứ. Cái nhà đá hắn đang ở cùng gần sập rồi, chắc có lẽ bà con tôi phải kiến nghị lên xã xin hỗ trợ xây cho nó cái nhà tình nghĩa để trú nắng mưa thôi….”, cô Nguyễn Thị Miến, hàng xóm của anh Đông tâm sự.

Hoàn cảnh của gia đình anh Đông hiện giờ đang rơi vào ngõ cụt mong sao sẽ có nhiều mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Đông vượt qua được khó khăn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại