Chủ tịch Hội Người mù bị tố gian dối: “Họ đang tâm đặt điều”

LN - Như Hòa |

Trước thông tin cho rằng bản thân đã gian dối khi tham gia vào Hội Người mù và giữ chức vụ cao nhất rất lâu, vị Chủ tịch đương nhiệm đã lên tiếng phản ứng.

“Lý lịch đó ở đâu?”

Dư luận nhiều ngày nay đang xôn xao thông tin ông Phạm Văn Luật – Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có nhiều hành vi gian dối khi tham gia vào Hội người mù và trong thời gian đương chức.


Ông Phạm Văn Luật khẳng định mình không gian dối thông tin để được vào Hội Người mù huyện Phú Xuyên.

Ông Phạm Văn Luật khẳng định mình không gian dối thông tin để được vào Hội Người mù huyện Phú Xuyên.

Trước những thông tin cho rằng ông Luật gian dối trong việc kê khai lý lịch để tham gia vào Hội Người mù, lợi dụng chính sách để lấy công làm lợi tư, chúng tôi đã tìm gặp vị lãnh đạo Hội Người mù huyện Phú Xuyên hòng có được câu trả lời thỏa đáng cho sự việc.

Trong căn nhà của ông Luật, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hai người con trai của vợ chồng ông cứ ngơ ngơ, chả biết ai vào ai ra khiến mọi người không khỏi ái ngại.

Chỉ tay về phía người con trai mặc áo trắng, ông Luật nói rằng một trong hai người con của ông vừa đi lang thang đâu đó về.

Tiếp chúng tôi bên cốc nước vối nóng hổi, khi nghe thông tin phản ánh, ông Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên cho biết cách đây một, hai ngày ông cũng đọc được một vài bài báo phản ánh về ông.

Theo đó, những thông tin được đề cập trong các bài báo ông cho là chưa chính xác.

“Tôi có đọc được một vài bài viết có nói đến chi tiết là tôi đã kê khai lý lịch là bị mù. Tôi ớ người ra vì không biết rằng cái lý lịch này có từ bao giờ.

Tôi là một trong những người đầu tiên xây dựng nên cơ sở hội những ngày còn non trẻ. Người ta vận động tôi vào hội để hoạt động, tôi không hiểu cái lý lịch kê khai đấy xuất hiện ở đâu ra mà họ nói về tôi như vậy” ­– ông Luật cho hay.

Nhấp ngụm nước vối, ông Luật nói tiếp:

“Cái thông tin nói tôi hàng ngày vẫn tham gia đánh cầu lông, đi lại bằng xe máy khiến tôi không hiểu họ đang nghĩ gì.

Tôi đã phục vụ trong quân ngũ và bị thương tật, tôi phục vụ Đảng, phục vụ Nhà nước mà không tiếc bản thân mình.

Ngày trở về làng, mọi người nhìn thấy tôi mà còn phát sợ, phát hoảng mà chạy đi bởi diện mạo xấu xí do những căn bệnh quái ác hoành hành.

Tôi bị nhiễm chất độc da cam nên đẻ ra hai người con cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ thế kia. Gia đình tôi đã đủ khổ lắm rồi, bệnh tình tôi đỡ nhiều, chẳng lẽ tôi cứ phải quặt quẹo, khổ sở, lay lắt thì người ta mới hài lòng?”.

Theo vị lãnh đạo của Hội Người mù huyện Phú Xuyên, những thông tin cho rằng ông không đủ chỉ tiêu để tham gia vào Hội Người mù và giữ chức vụ Chủ tịch Hội gần 20 năm là thiếu khách quan.

Bởi những thông tin, giấy tờ chứng minh thương tật và những thủ tục cần thiết về bệnh tình của ông được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, đóng dấu chứ không phải muốn bịa là được.

Trao đổi với chúng tôi, vợ ông Luật chia sẻ trước những thông tin về chồng:

“Chồng tôi phục vụ Đảng, phục vụ Nhà nước, phục vụ hội chứ có làm hại ai đâu mà họ đang tâm đặt điều như thế.

Mặc dù hai đứa con tôi bị như vậy nhưng chồng tôi vẫn cố gắng hoạt động và xây dựng hội. Nào ông ấy có làm ác cho ai cái gì đâu”.


Hai người con của vợ chồng vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên bị nhiễm chất độc da cam ngay từ hồi lọt lòng. Người con trai đầu sinh năm 1978, con trai thứ hai sinh năm 1984 đều không tự chủ được sinh hoạt từ bé.

Hai người con của vợ chồng vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên bị nhiễm chất độc da cam ngay từ hồi lọt lòng. Người con trai đầu sinh năm 1978, con trai thứ hai sinh năm 1984 đều không tự chủ được sinh hoạt từ bé.

“Kiểu tìm hiểu nửa vời”?

Liên quan đến nội dung đề cập vấn đề ông Phạm Văn Luật có hành vi gian dối đối với lãnh đạo địa phương để cùng lúc được cấp hai suất đất ở, trái với quy định và chính sách của Nhà nước, ông Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên nói:

“Họ tìm hiểu kiểu nửa vời nên họ chỉ biết được một phần chứ không phải tất cả”.

Theo ông Luật, trước đó Hội được giao 500 mét vuông đất để làm trụ sở, một số hội viên đã tự đóng góp xây dựng mà không hề có hỗ trợ từ chính quyền.

Sau khi một số hội viên sức khỏe yếu, giải thể nên Hội đã đề nghị huyện thanh lý chia theo quyết định 143 của tỉnh Hà Tây cũ.

"Khi huyện Phú Xuyên đo đạc thực tế và có công văn 150 đề nghị anh em phải mua các suất đất với giá từ 10 đến 40 triệu đồng.

Suất đất 60m2 thuộc tiểu khu Phú Mỹ (Phú Xuyên), ven QL 1A mà họ bảo tôi được cấp, xong đi bán cho người khác là không đúng.

Suất đất đó tôi phải bỏ tiền ra mua, sau này thiếu thốn kinh phí để chữa bệnh cho hai đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam tôi mới bán để lấy tiền trang trải.

Tôi khẳng định suất đất này tôi chưa làm sổ đỏ, tôi bán cho người ta, họ mới làm sổ đỏ. Tôi nào có dám tơ hào gì đâu mà họ nói như thế” ­– ông Luật nói.


Ông Luật cho rằng việc ông tham gia và hoạt động trong Hội Người mù huyện Phú Xuyên đều thực hiện đúng theo Quyết định của Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam về việc ban hành văn bản hướng dẫn một số điều của Điều lệ hội.

Ông Luật cho rằng việc ông tham gia và hoạt động trong Hội Người mù huyện Phú Xuyên đều thực hiện đúng theo Quyết định của Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam về việc ban hành văn bản hướng dẫn một số điều của Điều lệ hội.

Về phía Hội Người mù huyện Phú Xuyên, theo đánh giá của hội viên, Chủ tịch Phạm Văn Luật là người được các hội viên ủng hộ, yêu mến.

“Đồng chí Chủ tịch là người đáng kính trong công việc và cả ngoài đời. Đồng chí là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo” – hội viên Nguyễn H. – hội viên Hội Người mù huyện Phú Xuyên nói.

Trước những thông tin về việc gian dối, vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên cũng cho biết ông đã có những hành động cụ thể để bảo vệ mình và bảo vệ Hội Người mù huyện Phú Xuyên.

Cùng với đó ông đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để mong làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại