"Chôn sống" người ngăn cản thi công QL1: "Đổ đất lấp luôn nó đi"?

Y.Dương |

Trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam xác nhận, không có chuyện người dân bị xe chở đất, đá dăm “chôn sống” nhưng ông Thạnh lại kể rằng mình "không thể thoát thân".

Sáng nay (06/4), ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, ngụ thôn 3, Bình Phục, Thăng Bình) - người được cho là bị "chôn sống" khi ngăn cản xe tải chở đất đá thi công Quốc lộ 1 sẽ xuất viện.

Tuy nhiên, xung quanh sự việc này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ các bên liên quan.

Thượng tá Trần Văn Xuân (Trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khẳng định trên tờ Giao thông: "Không có chuyện người dân bị xe tải cố tình đổ cấp phối đá dăm “chôn sống” vì cản trở thi công Quốc lộ 1).

Vị này cho biết, chính ông Thạnh đã lao xuống dưới gầm xe tải khi chiếc xe đang đổ cấp phối đá dăm. Sau khi phát hiện sự việc, các đơn vị ngừng thi công, ông Thạnh được đưa ra ngoài.

Tài xế lái chiếc xe tải là ông Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, ngụ thôn Ngọc Phô, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) cũng khẳng định mình vô can.

Ông kể trên tờ Người Lao Động: "Khi xe chạy đến địa điểm này, sau đuôi xe có người của đơn vị thi công dùng tay ra hiệu để tôi đổ đá xuống đường. Lúc này, ông Thạnh đang đứng chỗ khác chứ không ở đuôi xe.

Khi tôi đang đổ thì ông Thạnh bất ngờ lao vào, bị đất đá trên thùng đổ xuống. Tôi chỉ kịp dừng lại khi nghe mọi người tri hô".

Tài xế này cũng cho biết, mình và ông Thạnh gần nhà nhau nên nếu biết ông Thạnh phía sau thì dù có "ăn gan trời" hoặc "cho vàng" ông cũng không dám "chôn sống" người.

Thế nhưng, trên tờ Zing, ông Thạnh quả quyết rằng mình "không kịp thoát thân".

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nguồn trên thuật lại lời ông Thạnh như sau: "Khi đó, tôi đã ra bên ngoài để ngăn việc thi công. Thấy tôi cản trở, một người lạ mặt nói với tài xế xe tải chở đất: "Đổ đất lấp luôn nó đi".

Liền lúc đó, một xe tải đất đổ xuống khiến tôi không kịp thoát thân. Khi tỉnh lại, tôi thấy mọi người đang vây xung quanh".

Bà Huỳnh Thị Thảo (vợ ông Thạnh) chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ: “Chồng tôi đứng sau xe thì có người hô “đổ đất lấp (ông) luôn đi”. Khi thấy chồng tôi bị lấp, dân la làng họ mới dừng lại".

Lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình cho biết, gia đình ông Thạnh có hai mảnh đất phía trước nhà, giáp với Quốc lộ 1A.

Trong đó, một mảnh có sổ đỏ, mảnh còn lại còn lại chưa có giấy tờ, thuộc đất hành lang an toàn giao thông nên không thuộc diện đền bù.

Gia đình ông Thạnh từng nhiều lần cản trở thi công vì cho rằng không được đền bù thỏa đáng.

Trưa 04/4, trong lúc ra ngăn cản đơn vị thi công Quốc lộ 1 phía trước nhà mình thì ông Nguyễn Thạnh bị xe chở đất đá đổ xuống “chôn sống”.

(Tổng hợp)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại