Choáng với cảnh tắm tiên dưới cái lạnh "cắt da cắt thịt" ở Hà Nội

Hà Khê |

Nhìn những bức ảnh này, không ai nghĩ Hà Nội đang trải qua đợt lạnh kỷ lục với nhiệt độ dưới 10 độ C. Tất cả đều cởi trần, bơi, lặn như những con rái cá giữa lòng sông Hồng.

Không khó để tìm đường đến với bãi tắm tiên hay còn gọi là bãi tắm sông Hồng bởi nơi đây đã trở thành địa chỉ nổi tiếng với những người ham mê bơi lội ở Thủ đô.

Tuy nhiên, trong cái rét cắt da cắt thịt với băng tuyết rơi ở nhiều địa điểm từ miền Trung ra miền Bắc thì từ bãi tắm, bơi lội đã ít người nghĩ tới.

Gửi xe ở ga Long Biên, sau khoảng 1,5km đi bộ, vượt qua vườn chuối um tùm và những luối rau xanh mướt, chúng tôi đã tiếp cận với bãi tắm có một không hai ở Hà Nội.

Thú thực, cái rét dưới 10 độ ở Hà Nội đang ngăn trở nhiều người ra đường, học sinh Tiểu học, Mầm non đã được nghỉ học trên toàn thành phố, nên trên đường lội bộ ra bãi tắm, trong tôi chỉ còn một chút ít hy vọng để gặp được những "dị nhân" ấy.

Gọi họ là "dị nhân" có lẽ cũng không điêu, bởi trong lúc ai cũng muốn trùm kín chăn với lò sưởi trong nhà thì việc những người cả gan nhảy xuống sông Hồng để bơi lội thỏa thích thì đáng được gọi là phi thường.

Khi chỉ cách bãi tắm chừng 40 - 50m, chúng tôi ngờ ngợ mừng bởi tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả phát lên từ khu vực bãi tắm.

Khi tiến đến tận nơi, tôi không tin vào mắt mình khi dưới sông nước chảy cuồn cuộn có 3 người đang hối hả bơi đi bơi lại, nói chuyện rôm rả.

Phía trên bờ, nhiều người khác đang khởi động, hít xà đơn để làm nóng cơ thể trước khi hòa mình vào dòng nước.

Những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại khiến nhiều người xem không tin rằng Hà Nội đang trong đợt lạnh kỷ lục từ đầu mùa, nhiệt độ trung bình của thành phố dưới 10 độ.


Người đàn ông này sống ngay gần ga Long Biên, năm nay đã 60 tuổi và có 20 năm tắm tiên ở bãi tắm này. Ông cho biết: Hôm qua lạnh hơn tôi và mọi người vẫn tắm. Có sao đâu (ảnh Hà Khê)

Người đàn ông này sống ngay gần ga Long Biên, năm nay đã 60 tuổi và có 20 năm tắm tiên ở bãi tắm này. Ông cho biết: "Hôm qua lạnh hơn tôi và mọi người vẫn tắm. Có sao đâu" (ảnh Hà Khê)

Nhìn cách các "dị nhân" này đằm mình trong nước, bơi lội thỏa thích không ai nghĩ rằng Hà Nội đang ở trong cái lạnh nhất từ đầu mùa (ảnh Hà Khê)


Một động tác bơi rất thuần thục (ảnh Hà Khê)

Một động tác bơi rất thuần thục (ảnh Hà Khê)


Người này cho hay, gần như 20 năm nay ông chưa nghỉ buổi bơi nào, trừ hôm bão lớn. Ông cũng khuyến cáo, nếu muốn bơi hãy khởi động trước khoảng 30 - 45 phút (ảnh Hà Khê)

Người này cho hay, gần như 20 năm nay ông chưa nghỉ buổi bơi nào, trừ hôm bão lớn. Ông cũng khuyến cáo, nếu muốn bơi hãy khởi động trước khoảng 30 - 45 phút (ảnh Hà Khê)


Còn đây là hai người đàn ông ở độ tuổi 70 đang thi bơi và gần như quên đi cái lạnh dưới 10 độ (ảnh Hà Khê)

Còn đây là hai người đàn ông ở độ tuổi 70 đang thi bơi và gần như quên đi cái lạnh dưới 10 độ (ảnh Hà Khê)


Đây là bến xuống sông Hồng, người đàn ông này đang lau lại người sau khoảng 30 phút bơi lặn dưới sông (ảnh Hà Khê)

Đây là bến xuống sông Hồng, người đàn ông này đang lau lại người sau khoảng 30 phút bơi lặn dưới sông (ảnh Hà Khê)


Hôm nay, cụ Kim Ngọc (83 tuổi, trú ở Nguyễn Thiệp) đi sớm hơn thường lệ, nên khi chúng tôi có mặt cụ đã hoàn thành phần bơi của mình và chuẩn bị dắt xe đạp về. Cụ Ngọc được các bạn bơi xếp hạng thứ 2 về độ dẻo, dai và độ tuổi. Được biết, người lớn tuổi nhất còn bơi ở bãi tắm tiên năm nay đã 88 tuổi và cụ chỉ bơi vào sáng sớm (ảnh Hà Khê)

Hôm nay, cụ Kim Ngọc (83 tuổi, trú ở Nguyễn Thiệp) đi sớm hơn thường lệ, nên khi chúng tôi có mặt cụ đã hoàn thành phần bơi của mình và chuẩn bị dắt xe đạp về. Cụ Ngọc được các bạn bơi xếp hạng thứ 2 về độ dẻo, dai và độ tuổi. Được biết, người lớn tuổi nhất còn bơi ở bãi tắm tiên năm nay đã 88 tuổi và cụ chỉ bơi vào sáng sớm (ảnh Hà Khê)


Cụ ông này cũng có trên 20 năm tắm tiên ở bãi giữa sông Hồng. Hôm nay cụ cũng bơi sớm và đang hong lại chiếc khăn trước khi ra về (ảnh Hà Khê)

Cụ ông này cũng có trên 20 năm tắm tiên ở bãi giữa sông Hồng. Hôm nay cụ cũng bơi sớm và đang hong lại chiếc khăn trước khi ra về (ảnh Hà Khê)


Người đàn ông này cũng đã 60 tuổi. Hôm nay ông đi muộn hơn mọi ngày nên xuống bơi khi mọi người đã lên bờ (ảnh Hà Khê)

Người đàn ông này cũng đã 60 tuổi. Hôm nay ông đi muộn hơn mọi ngày nên xuống bơi khi mọi người đã lên bờ (ảnh Hà Khê)


Dù bơi muộn nhưng không khiến ông mất vui. Người đàn ông này cũng vẫy vùng gần 30 phút mới chịu vào bờ (ảnh Hà Khê)

Dù bơi muộn nhưng không khiến ông mất vui. Người đàn ông này cũng vẫy vùng gần 30 phút mới chịu vào bờ (ảnh Hà Khê)


Kể từ ngày bến tắm này ra đời, mỗi người góp một ít cùng mua dụng cụ tập luyện, khởi động như xà đơn, xà kép... để cùng khởi động trước khi xuống bơi (ảnh Hà Khê)

Kể từ ngày bến tắm này ra đời, mỗi người góp một ít cùng mua dụng cụ tập luyện, khởi động như xà đơn, xà kép... để cùng khởi động trước khi xuống bơi (ảnh Hà Khê)


Trong ảnh là ông Vũ Văn Chung, năm nay 72 tuổi và có trên 5 năm bơi bãi tắm tiên này. Ông Chung đang khởi động trước khi xuống nước (ảnh Hà Khê)

Trong ảnh là ông Vũ Văn Chung, năm nay 72 tuổi và có trên 5 năm bơi bãi tắm tiên này. Ông Chung đang khởi động trước khi xuống nước (ảnh Hà Khê)


Hầu hết người đến đây bơi đều đạp xe đạp. Theo họ, điều này vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa làm nóng cơ thể (ảnh Hà Khê)

Hầu hết người đến đây bơi đều đạp xe đạp. Theo họ, điều này vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa làm nóng cơ thể (ảnh Hà Khê)


Trở về sau một buổi chiều bơi lội thỏa thích (ảnh Hà Khê)

Trở về sau một buổi chiều bơi lội thỏa thích (ảnh Hà Khê)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại