*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Người bình thường thì thấy lạnh nhưng chúng tôi tắm mãi nên quen, 15 độ chứ 10 độ vẫn tắm được", anh Dũng nói rồi nhảy ùm xuống nước.
Dù nhiệt độ Hà Nội đang xuống thấp, điểm tắm "tiên" này vẫn không hề bị bỏ hoang. Nhiều người thường đến vào lúc 15-16h để tắm.
Nhìn những bức ảnh này, không ai nghĩ Hà Nội đang trải qua đợt lạnh kỷ lục với nhiệt độ dưới 10 độ C. Tất cả đều cởi trần, bơi, lặn như những con rái cá giữa lòng sông Hồng.
Một người trẻ nghiện tắm sông “quên” cả lấy vợ, một người bán 10 con bò để lấy tiền khai hoang bãi giữa sông Hồng để được lao động và tắm sông mỗi ngày. Họ đều có một tình yêu đặc biệt với dòng sông nơi có những bãi tắm tiên nổi tiếng...
Một làng nhỏ nằm dưới chân đèo Khau Phạ vốn nổi tiếng với đặc sản gạo nếp Tú Lệ, nhưng ít người biết rằng, chỉ cách đường quốc lộ vài bước chân còn có một bãi tắm tiên của người Thái.
Tâm điểm