Chiếc thùng xốp đặc biệt trước cửa ngôi nhà 5 người chết ở Hà Nội

Nguyễn Huệ |

Sau vụ cháy xảy ra với gia đình mình khiến 5 người tử vong, chị Hải chưa biết lấy tiền đâu lo hậu sự cho người thân...

Chiếc thùng xốp kêu gọi từ thiện cho nạn nhân vụ cháy

Chiếc thùng xốp kêu gọi ủng hộ được đặt trước ngõ vào ngôi nhà vừa xảy ra vụ cháy khiến 5 người trong cùng gia đình thiệt mạng, xung quanh không tiếng gào khóc mà chỉ có những lời xót xa cùng những tiếng bàn ra, tán vào của vụ cháy…

Đó là khung cảnh chúng tôi ghi nhận vào khoảng 13h chiều nay (11/6), tại khu vực nhà số 6, tổ 53, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chiếc xe còn trơ khung sau vụ cháy

Chiếc xe còn trơ khung sau vụ cháy.

Bởi lẽ, nói như chị Nguyễn Thị Hải (con gái thứ 2 của nạn nhân), có khóc, có gào mà các thành viên trong gia đình chị sống lại được thì chị đã làm điều ấy. Nhưng giờ chị phải vững tâm để cùng anh trai lớn lo hậu sự cho 5 thành viên trong gia đình.

Chỉ trong tích tắc, chị đã mất bố, mất mẹ, mất em trai, em dâu và cháu trai, những mất mát ấy sẽ ám ảnh chị Hải suốt cuộc đời này.

Rời ngôi nhà giờ đây trống trơn sau vụ cháy, ngôi nhà đã gắn bó với hạnh phúc gia đình mình trong suốt 40 năm qua, đôi mắt chị Hải đỏ hoe, nhưng chị không khóc nấc lên được thành tiếng.

Ngồi bần thần, chị Hải ngậm ngùi: “Xe cộ, nhà cửa, tiền nong… tất cả đều thành tro bụi, ngay cả cái bát giờ cũng phải sắm lại từ đầu.

Tối hôm đó, tôi làm tăng ca nên may mắn thoát nạn. Cuộc gọi giữa đêm của chị dâu báo tin dữ khiến tôi không còn tin vào những gì đang xảy ra.

Phi xe về nhà giữa đêm khuya, tâm trí tôi rối bời. Về tới nơi thì mọi việc đã xong hết. Con gái tôi hôm đó cũng được gửi sang bên đó để mẹ đi làm ca đêm, nó may mắn thoát nạn cùng gia đình anh trai tôi.

Giờ tinh thần cháu cũng không bị hoảng nhưng nó vẫn kêu đau bụng. Đợi lo hậu sự cho bố mẹ và gia đình em trai xong tôi mới có thời gian đưa con đi khám”.

Chị Hải với nỗi đau còn đeo bám

Chị Hải với nỗi đau còn đeo bám.

Chị Hải cho biết, lần cuối cùng chị gặp người thân trong gia đình là cách đó hai ngày.

“Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi. Bình thường bà hay thức khuya tới 1 – 2h mới đi ngủ nhưng đêm đó không hiểu sao mẹ lại đi ngủ từ tối.

Nếu bà cứ thức khuya như mọi ngày thì có lẽ đã biết được có cháy mà gọi mọi người cứu giúp” – chị Hải nói.

Kể cho chúng tôi nỗi đau đang dồn dập tới với mình nhưng trong lòng chị Hải là những lo toan cho ngày mai bởi chị chưa biết xoay đâu ra khoản tiền để lo hậu sự cho cùng lúc 5 người thân.

Thùng xốp dành để kêu gọi từ thiện cho nạn nhân vụ cháy được đặt ngay ngõ vào ngôi nhà đó

Thùng xốp dành để kêu gọi từ thiện cho nạn nhân vụ cháy được đặt ngay ngõ vào ngôi nhà.

Được biết, gia đình chị sẽ hỏa táng 5 người thân tại nghĩa trang Văn Điển. Chị bảo, giờ gia đình đã thành “vô sản” mà chi phí hỏa táng cho mỗi người ước tính cũng phải 30 triệu đồng.

Người phụ nữ ấy chỉ hi vọng, bên phía Nhà tang lễ ở Văn Điển sẽ tạo điều kiện giúp đỡ khi gia đình chưa lo đủ tiền trong ngày mai, để khi xuống lấy tro cốt của mọi người thì gia đình sẽ cố xoay xở đủ các khoản chi phí.

Trước mắt, những người may mắn sống sót sau vụ cháy thương tâm đang sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

Nhưng còn chuyện lo đám tang và cuộc sống lâu dài, rồi phải lo sửa sang lại nhà cửa cho vợ chồng anh trai để có chỗ tiếp tục mưu sinh thì chị cũng cũng chưa biết sẽ xoay sở ra sao.

"Bố mẹ mất, phận làm con ai cũng thương xót nhưng thương nhất vẫn là vợ chồng em trai và đứa cháu. Nó mới lấy vợ được mười mấy tháng mà giờ cả gia đình gặp bi kịch này.

Giờ mình chỉ mong có sức khỏe để đi qua nỗi đau” – chị Hải nghẹn lòng.

Hàng xóm và những ám ảnh sau vụ cháy

Tất tả đi ra đi vào hết ngôi nhà bị cháy lại lo cho chị Hải rồi gọi điện chia sẻ câu chuyện với người thân, chị Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) luôn thường trực câu nói “thương tâm quá, xót xa quá” trong mỗi cuộc hội thoại của mình.

Đứng trước khó khăn của gia đình chị Hải, ngay từ thời điểm xảy ra vụ cháy, vốn có sẵn ít tiền trong người, chị Hoa đã có ý cho gia đình chị Hải vay mượn để lo công việc.

Chị Hoa nói: “Khi thấy có thùng xốp được đặt ngay ngõ ra vào ngôi nhà bị cháy nhưng không có tiền trong đó, tôi đã nảy ra ý nghĩ kêu gọi mọi người cùng ủng hộ gia đình Hải.

Vì giờ đây, họ không còn gì trong tay mà trước mặt là rất nhiều công việc cần tới tiền.

“1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no” – đó là quan niệm của tôi. Số tiền ủng hộ tính tới thời điểm hiện tại là 4 triệu đồng, con số ấy chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn mà họ đang phải đối diện”.

Chị Hoa kể lại giây phút kinh hoàng đã xảy ra với gia đình hàng xóm của mình

Chị Hoa kể lại giây phút kinh hoàng đã xảy ra với gia đình hàng xóm của mình.

Khi chị Hoa đang chia sẻ về “thùng tự thiện” tự phát của mình, bà Trinh (nhà đối diện) đi vào và cũng luôn miệng nhắc tới vụ cháy cùng nỗi đau mà những người trong gia đình này đang trải qua.

“Khi nghe tiếng kêu cứu của bà Lý (mẹ chị Hải – PV), chúng tôi cũng hô hào nhau sang cứu nhưng không ai dám phun nước vì cột điện bị cháy được đặt ngay cạnh nhà.

Nhìn 5 người trong cùng một gia đình tử vong, ai cũng xót xa” – bà Trinh nhớ lại.

Trong câu chuyện chúng tôi nghe được từ những người hàng xóm, ngoài những sự sẻ chia mà họ dành cho gia đình, còn là những ám ảnh sẽ đeo đẳng trong suốt cuộc đời họ dù có người nhà ở ngay cạnh, người nhà ở cách xa.

“Trước kia mẹ chồng tôi mất, tôi còn bị ám ảnh suốt mấy tháng trời chứ đừng nói gì tới một đại tang với 5 mạng người như thế này” – 1 người hàng xóm của gia đình chị Hải buồn rầu.

Bà Trinh cũng chưa hết bàng hoàng

Bà Trinh cũng chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Theo đó, danh tính các nạn nhân trong vụ cháy được chia sẻ bởi anh Nguyễn Văn Chung (người sống trong ngôi nhà trên) gồm: Bố mẹ anh là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) và bà Lưu Thị Lý (SN 1954).

Ngoài ra còn có hai vợ chồng em trai là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982), vợ Hiếu là Lê Thị Chiên (SN1984) và cháu trai 8 tháng.

Hiện tại, gia đình anh Chung đang sống nhờ nhà mẹ vợ ở phố Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại