Chàng trai vàng của Hóa học Việt Nam rất khoái ăn phở

Thiên Trường |

(Soha.vn) - Đẹp trai, hiền lành và học hóa cực siêu là những gạch đầu dòng nổi bật về chàng trai Phạm Đăng Huy – Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2012.

Chàng trai Vàng thích ăn phở

Chia sẻ cảm xúc sau khi vừa trở về từ nước Mỹ xa xôi với tấm huy chương Vàng, Huy không khỏi xúc động: “Cảm xúc của em bây giờ vẫn còn rất vui khi nhận được tấm huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học.

Ban Tổ chức đọc tên những người được giải bằng cách đọc tên người được giải từ thấp đến cao. Khi đọc tên những người trong huy chương bạc, em rất hồi hộp. Rất may mắn là tên em không có trong danh sách đó và khi người ta đọc tên em đạt huy chương vàng, em rất vui”.

Huy cùng các bạn trong đội tuyển Hóa học Việt Nam

Sau khi giành tấm Huy chương Vàng quý giá cho đoàn học sinh dự thi Olympic Hóa học Việt Nam, chàng trai này chỉ có mong muốn được ăn một bát phở Việt trên đất khách. Đó cũng là món ăn yêu thích của Huy ở Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Huy có điều kiện “đem chuông đi đánh xứ người”. Vì vậy, so với các bạn trong đoàn, có lẽ Huy là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Trước khi sang Mỹ cậu bạn đã kịp chuẩn bị mỳ tôm, lương khô và thêm ít quần áo sẵn sàng lên đường.

Gia đình có truyền thống Hóa học

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống học Hoá, đó là lý do khiến Huy quyết định gắn bó với môn Hoá học.

Được biết, bố mẹ Huy đều là giáo viên dạy Hoá. Bố em từng là giáo viên dạy Hoá cấp 3, hiện đang công tác tại Sở GD-ĐT TP Hải Phòng. Mẹ em là giảng viên Trường ĐH Hải Phòng chuyên về phần Hoá học phân tích. Chị Huy từng đạt giải nhì quốc gia môn Hoá và hiện là giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Huy chia sẻ, hồi nhỏ có theo mẹ tới trường ĐH Hải Phòng và được xem mẹ dạy về Hóa. Cậu bé Đăng Huy đã rất thích thú với những thí nghiệm mẹ làm cho sinh viên xem. Thế rồi tình yêu đối với Hóa cứ ngấm dần vào Huy lúc nào không hay.

Ảnh Huy chụp cùng mẹ

Đối với Huy, dường như những phản ứng hóa học không chỉ đơn thuần là việc kết hợp các chất mà giữa chúng còn có mối dây liên hệ vô cùng thú vị. Càng lớn, chàng trai này càng được biết những tác dụng to lớn của ngành Hóa khiến em càng thêm vững tâm để theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.

Nói về chuyện học tập của Huy, cô Vũ Thị Yến - mẹ Huy chia sẻ: Từ nhỏ, gia đình đã cho em tự quyết định theo mong ước của mình. Huy đam mê học Hoá, đúng với ngành của gia đình nên gia đình rất ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập.

Ở nhà, Huy rất chịu khó đọc sách. Khi đọc sách, em dùng bút nhớ để lưu ý những ý chính cần nhớ. Em thường ghi chép lại những cái mình cho là tâm đắc và có cách học riêng của mình.

Cũng như bao chàng trai khác, Huy cũng coi thần tượng của mình chính là người bố đáng kính. Khi còn bé, Huy thường được bố kèm học môn Hóa và sẽ ngay lập tức giải đáp những thắc mắc mà em chưa hiểu.

Học giỏi Hóa nhưng không phải lúc nào Huy cũng dành được điểm 9,10 với môn này. Cậu bạn cho biết đã có không ít lần bị điểm kém môn Hóa: “Hồi năm lớp 8 em cũng nhiều lần bị điểm kém môn Hóa”.

Chia sẻ niềm vui trước thành tích của con trai, ông Phạm Tuấn Hùng, bố của em Phạm Đăng Huy xúc động nói: “Năm ngoái cháu đạt huy chương bạc, năm nay cháu đã phấn đấu đạt huy chương vàng. Gia đình tôi rất hạnh phúc đây là niềm tự hào cho quốc gia, thành phố và gia đình tôi”.

Cô Trần Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp của Huy tâm sự: “Có lần em đi thi, cô treo giải nếu là tặng em vé xem phim. Vậy là Huy cố gắng và có được tấm vé từ tay cô trao tặng”.

Trong kỳ thi Olympic Hóa học vừa qua tại Mỹ, ngoài việc có bố sang cùng thì cô Hằng cũng là một thành viên trong đoàn và đã tiếp thêm sức mạnh cho Huy nỗ lực giành kết quả cao nhất.

Tuy nhiên, để có được thành công như ngày hôm nay, bản thân cô Yến – mẹ của Huy cũng chia sẻ rằng chàng trai này cũng có thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa khi không có nhiều thời gian dành cho việc vui chơi cùng bạn bè.

Tấm huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2012 chính là phần thưởng lớn nhất ghi nhận quá trình nỗ lực học tập không ngừng của chàng trai đất cảng Phạm Đăng Huy.

Năm lớp 8, Huy đã giành giải Excellent kì thi Hoá Hoàng gia Úc.

Năm lớp 9, Huy giành giải nhì thành phố Hải Phòng môn Hoá

Huy đã giành được giải nhất kì thi Duyên hải Bắc bộ môn Hoá năm lớp 10,11.

Giải nhất quốc gia môn Hoá năm lớp 11 và tiếp đó là huy chương bạc (HCB) Olympic Hoá học quốc tế diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2012

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại