Cặp đôi mặc đồ cưới tự tử trong nhà nghỉ: "Chú rể" đã có vợ con

Hoàng Hải |

Sau khi uống thuốc cỏ tự tử mặc dù đã được phát hiện kịp thời nhưng hiện tại, sức khỏe của đôi nam nữ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Sức khỏe đôi nam nữ mặc đồ cưới đang rất nguy kịch

Sự việc đôi nam nữ mặc đồ cô dâu, chú rể tự tử trong nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa đã khiến người dân nơi đây hết sức bàng hoàng trước hành động dại dột của đôi bạn trẻ.

Sau khi uống thuốc độc tự tử, được phát hiện kịp thời nên đôi nam nữ trẻ đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của cả 2 đang hết sức nguy kịch.

Được biết, cô gái trẻ hiện đang được cứu chữa tích cực tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.


Đôi nam nữ chụp ảnh cưới trước khi tự tử.

Đôi nam nữ chụp "ảnh cưới" trước khi tự tử.

Hiện tại, sức khỏe của chị Lê Thị T (23 tuổi, trú tại Ngọc Lặc, Thahh Hoá) theo tiên lượng của các bác sỹ là rất nguy kịch bởi thuốc cỏ cực độc đã ngấm sâu vào máu. Các bác sĩ vẫn đang tích cực chạy chữa cho nạn nhân.

Hành động dại dột của chị T khiến cho người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng, nhiều người còn không dám tin vào sự thật.

Vẻ mặt thất thần, buồn rầu ngồi bên cạnh trông nom em gái, chị Lê Thị N (chị ruột T) như người mất hồn, đau xót vì không ngờ rằng em gái mình lại dại dột như vậy.

Sau một hồi được PV động viên, an ủi, chị N mở lòng chia sẻ, chị N chi biết, gia đình chỉ có hai chị em gái, bản thân chị T là con út trong nhà.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ở ngoài Hà Nội về, chị T làm thu ngân tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa được hơn 1 năm nay.

Vì bận công việc nên chị T cũng rất ít khi điện về nhà hoặc về nhà chơi. Chính vì thế mà chị em ít khi có thời gian tâm sự với nhau. Chỉ đến gần những ngày xảy ra sự việc, chị N và em gái mới trò chuyện cùng nhau về chuyện tình cảm của chị T.

Cách đây khoảng 4 tháng, em gái tôi có dẫn anh Viết A về nhà chơi. Khi đó, gia đình có hỏi là ai thì con bé chỉ giới thiệu là bạn nên mọi người cũng không hỏi thêm nhiều.

Trước hôm xảy ra sự việc hai ngày, con bé lại dẫn anh Viết A về chơi lần hai.

Thấy em gái về chơi không phải là ngày nghỉ, thấy lạ, tôi liền hỏi con bé được nghỉ hay sao mà về thế thì nó bảo về làm sinh nhật cho mẹ. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10/12, mới đến ngày sinh nhật của mẹ tôi.

Hôm đấy, tôi cũng có để ý đến tâm trạng của em gái nhưng con bé tỏ vẻ bình thường, không có chuyện gì.

Ai ngờ, đến tối ngày 28/11, gia đình tôi nhận dược tin dữ", rưng rưng nước mắt, chị N. buồn rầu kể lại.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của em gái, chị N cho hay, trong thời gian làm ở nhà hàng, chị T có quen anh Viết A là đầu bếp của nhà hàng rồi cả hai có tình cảm. Trong thời gian yêu đương, chị T không hề biết anh Viết A đã có vợ con.

Đến khi biết chuyện anh Viết A có vợ con thì tình cảm đậm sâu không dứt ra được. Phía gia đình nhà anh Viết A sau khi biết chuyện hai đứa yêu nhau đã ra sức ngăn cản thậm chí còn dọa đánh.

“Khi đó, em gái tôi cũng tâm sự vì tình cảm có rồi khó dứt ra được nhưng không ai dám nghĩ hai đứa lại uống thuốc sâu tự tử như thế. Giờ vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ của nó khiến cả gia đình phải khổ sở”, chị N chia sẻ.

Ánh mắt vô hồn, ngồi bần thần trông con gái, ông Lê Văn H (bố đẻ chị T) buồn rầu tâm sự: "Chuyện tình cảm của nó, thân gìà này không hề biết. Đến khi ra đây biết chuyện, người mà con gái tôi dẫn về chơi đã có vợ và con gái 7 tuổi.

Số tiền điều trị đến nay đã gần 60 triệu đồng, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Mặc dù vậy, các bác sĩ lại bảo gia đình đưa cháu về lúc nào thì đưa, nhưng gia đình nghĩ còn nước còn tát nên cố gắng điều trị cho cháu. Nghĩ con như này tôi như đứt ruột, đứt gan.

Tôi ra đến đây thì gặp người vợ của anh A, chị ấy kể lại là anh này lấy tiền của nhà rồi mượn xe bạn bè cắm để lấy tiền thuê khách sạn, váy cưới. Nhưng bị ngăn cảm nên cả hai chọn cách uống thuốc cỏ tự tử. Sao mà nó dại dột thế không biết”.

"Chú rể" đã ly thân vợ

Theo tìm hiểu, được biết chú rể là Vũ Viết A, ngụ ở số nhà 36, đường Lê Khôi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo một số người hàng xóm, ở địa phương anh Viết A là người hiền lành, chịu khó. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã sống ly thân khoảng 2 - 3 tháng nay và đã gửi đơn lên toà đang chờ giải quyết.

Hiện tại, con gái lên 7 tuổi của vợ chồng anh Viết A đang ở với mẹ.

Anh Viết A đã được người thân đưa từ Hà Nội về nhà vào chiều ngày 30/11, trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, mẹ và người vợ đã ly hôn của Viết A vẫn quyết định sẽ đưa Viết A đi Đắk Lắk để tiếp tục điều trị vào sáng ngày 1/12.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại