Rợn người cảnh đại gia mang quan tài đi dọa người dân

Song Tiến |

Khoảng 11h30, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tiền, sinh năm 1986 và ông Lâm Văn Bửu (Tài Lợi), sinh năm 1948, mang chiếc quan tài đặt trước công trình xây dựng quán cà phê của ông Phạm Quốc Hùng tại thửa đất 251-282, đường 3/2, phường 5 (thành phố Cà Mau) gây áp lực nhằm tranh chấp ranh giới đất.

Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường 5 (thành phố Cà Mau) cho biết, lực lượng giữ gìn trật tự, ngăn cản hành động quá khích, lập biên bản vụ việc và sẽ mời vợ chồng ông Tài Lợi tới làm việc”.

Hơn một giờ giằng co, ông Tài Lợi cùng vợ lên xe rời khỏi mảnh đất đang xây dựng của ông Phạm Quốc Hùng.


Ông Tài Lợi giơ con dao đòi xử láng giềng.

Ông Tài Lợi giơ con dao đòi xử láng giềng.

Lên xe, ông Tài Lợi không quên mở cửa xe, rút ra con dao bó trong giấy báo, sắc mặt đằng đằng “sẽ xử” ông Phạm Quốc Hùng. Ông Tài Lợi là một đại gia một thời tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu.

Sau đó, chính quyền phường 5 (thành phố Cà Mau) cho lực lượng khiêng quan tài của vợ chồng ông Tài Lợi bỏ lại vào chùa để làm từ thiện.

Chính quyền phường 5 khẳng định việc ông Tài Lợi liên tục gây mất trật tự, gây áp lực với ông Phạm Quốc Hùng là sai. Bởi vì ông Hùng xây dựng công trình trên phần đất có chủ quyền, có giấy phép xây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại