Cảnh tượng kinh hoàng sau tiếng la lớn của tài xế

Hoàng Hải |

Sau khi bị chiếc xe đầu kéo đâm trực diện, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt và đó sẽ là những giây phút mà đối với nhiều nạn nhân sẽ không bao giờ quên.

Lặng người nhìn 2 chiếc xe bốc cháy dữ dội

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), nhiều nạn nhân may mắn còn sống sót trên xe khách cảm thấy vô cùng sợ hãi, đau đớn.

Bước đầu, xác định có 2 người trên xe khách và 1 người trên xe đầu kéo tử vong.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến cho 26 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại các Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Để hiểu rõ hơn về vụ tai nạn đau lòng nói trên, đêm ngày 14/3, PV đã về Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu nơi có nhiều bệnh nhân đang được điều trị nhất để tìm hiểu.

Nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng nói trên, vẻ mặt đầy sợ hãi, lo lắng, chị Hoàng Thúy Liễu (SN 1992, quê ở Điện Biên) cho biết:

Vào khoảng 5h30 sáng ngày 14/3, chị Liễu bắt xe khách mang BKS 27B: 001.04 từ Điện Biên để xuống Hà Nội chuẩn bị cho kì thi của trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội.


Một cánh tay của bệnh nhân bị nhựa đường dính đen hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc.

Một cánh tay của bệnh nhân bị nhựa đường dính đen hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc.

Khi lên xe, chị Liễu ngồi bên phải ghế lái (2 ghế hàng đầu tiên). Trong quá trình di chuyển, mặc dù có phần mệt nhưng chị Liễu vẫn thức và không chợp mắt.

“Khi xe di chuyển đến gần khu vực bị nạn, tôi vẫn thức và hoàn toàn tỉnh táo. Khi đó, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm và hoàn toàn bình thường.

Khi chiếc xe đang leo lên dốc (dốc Thung Khe, xã Thung Khe, huyện Mai Châu), bất ngờ một chiếc xe đầu kéo từ phía trước lao tới với tốc độ rất nhanh.

Sau đó, chiếc xe này bị lật nghiêng sang một bên rồi lao thẳng vào đầu xe chúng tôi.

Khi chiếc xe lao tới, bác tài xế có hết lớn: “Trời ơi chết rồi”. Sau tiếng la hét, tôi mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Chiếc xe của chúng tôi bị lật nghiêng, hành khách nằm la liệt và kêu gào đau đớn, khóc lóc, sợ hãi.

Đúng lúc chân tôi đang bị đau, không biết phải ra ngoài như thế nào thì có một cậu đi cùng xe tên là Việt chạy lại kéo tôi ra ngoài.

Khi ra đến ngoài, tôi thấy có rất nhiều nhựa đường bị đổ ra đường. Chỉ mấy phút sau, cả hai chiếc xe đều bốc cháy dữ dội. Nếu như chiếc xe đầu kéo chỉ lệch đi một chút nữa thì có lẽ nó đã đâm thẳng vào chỗ tôi đang ngồi”, chị Liễu hoảng sợ cho biết.


Chị Hoàng Thúy Liễu vô cùng bàng hoàng, sợ hãi sau vụ tai nạn. Chỉ sau mấy phút trò chuyện cùng PV, có lẽ do quá sợ hãi, chị Liễu đã ngủ thiếp đi.

Chị Hoàng Thúy Liễu vô cùng bàng hoàng, sợ hãi sau vụ tai nạn. Chỉ sau mấy phút trò chuyện cùng PV, có lẽ do quá sợ hãi, chị Liễu đã ngủ thiếp đi.

Chỉ muốn lao vào cứu bạn nhưng không có sức

Trong số những bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc thì trường hợp của anh Mùa A Trọ (SN 1992, quê Sơn La) đau đớn hơn cả khi một người bạn cùng quê và đi cùng xe với anh đã tử vong trong vụ tai nạn.

Anh Trọ chỉ bị thương nhẹ, khi tâm sự cùng PV, anh Trọ vô cùng đau đớn cho biết, anh cùng 5 người khác bắt xe từ Sơn La xuống Hà Nội để làm phụ hồ.

Trong số 5 người đi cùng anh Trọ thì có 4 người là anh em, bạn bè và một người là ông chủ.


Anh Trọ vô cùng buồn rầu, đau đớn khi biết tin bạn mình đã tử vong.

Anh Trọ vô cùng buồn rầu, đau đớn khi biết tin bạn mình đã tử vong.

“Nhóm bạn của tôi gồm 5 người, tất cả đều làm nghề đổ bê tông thuê trên Điện Biên. Đợt này, công việc trên đó ít nên ông chủ đã đưa cả nhóm xuống Hà Nội để làm việc khác.

Sau đó, cả đoàn chúng tôi gồm 6 người bắt xe khách của nhà xe Đức Thắng để xuống Hà Nội.

Khi lên xe, tôi cùng một người khác ngồi ở hàng ghế hàng thứ 3 từ trên xuống còn lại 4 người ngồi ở gần cuối xe. Trong đó, Lồng (Mùa A Lồng, quê Sơn La, bạn thân gần nhà anh Trọ - PV) ngồi sát cửa kính.

Khi lên xe, tất cả đoàn đều thiu thiu ngủ. Khi đi đến đoạn đèo Thung Khe, đột nhiên tôi nghe xe rung lắc mạnh. Phản xạ tự nhiên, tôi liền mở mắt ra rồi ôm chặt lấy hàng ghế phía trước.

Đến khi tỉnh lại thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, mọi người nằm la liệt trên xe, gào khóc, nhìn ai cũng thấy chảy máu ở đầu, chân tay.

Khi bò ra được bên ngoài, qua quan sát, tôi thấy Lồng đã nằm bất tỉnh ở dưới khe nước, máu chảy ra rất nhiều ở đầu, mồm, mũi còn chân có một vết thương rất lớn. Có lẽ khi chiếc xe bị lật nghiêng, Lồng đã bị hất văng ra bên ngoài.

Lúc đó, tôi chỉ muốn lao vào để cứu Lồng nhưng chân tay tôi không còn chút sức lực nào cả, phải nhờ đến mọi người đi cùng tôi mới ra được chỗ an toàn”, rưng rưng nước mắt, anh Trọ buồn rầu cho biết.

Cũng theo lời anh Trọ, khi về đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, anh nhận được tin dữ bạn mình là Mùa A Lồng đã tử vong.


Chiếc xe khách sau khi gặp nạn bị cháy rụi hoàn toàn.

Chiếc xe khách sau khi gặp nạn bị cháy rụi hoàn toàn.

Trao đổi với PV vào đêm ngày 14/3, bác sĩ Phạm Đức Cường – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu thông tin: Vào cuối giờ chiều ngày 14/3, bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tiếp nhận 14 nạn nhân của vụ tai nạn tại khu vực đèo Thung Khe.

"Trong số các bệnh nhân được đưa vào viện, có 4 người chỉ bị chấn thương phần mềm nên đã được xuất viện.

10 bệnh nhân còn lại có 2 người bị thương rất nặng và đang (lúc 23h50 phút ngày 14/3) có dấu hiệu sốc, tiên lượng tình trạng của bệnh nhân hết sức nguy kịch và không thể vận chuyển lên tuyến trên.

Hiện tại, chúng tôi sẽ cho mổ cấp cứu 1 bệnh nhân bị nặng ngay trong đêm. Còn 8 bệnh nhân còn lại, tình hình sức khỏe đã tương đối ổn định”, bác sỹ Phạm Đức Cường cho biết.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại