Cần Thơ: Gánh ve chai nặng trĩu gói trọn niềm vui ngày xuân

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Sau Tết, khoảng mùng 5 cánh ve chai đã tất bật hoạt động trở lại. Từ thôn quê cho đến thành thị gánh ve chai nào cũng nặng trĩu, bội thu.

Đối với những người dân làm nghề khác, họ có thể ăn Tết đến rằm (15 âm lịch) mới bắt đầu tập trung vào công việc của năm mới. Tuy nhiên với với cánh ve chai, từ mùng 3 Tết là có người đã tranh thủ “xuống đường” đi thu mua phế liệu, vì sau 3 ngày Tết vỏ bia, chai,… nhiều vô số kể.

Sau Tết là mùa bội thu đối với những người thu nhặt ve chai

Chị Nguyễn Thị Liễu – nhà ở phường Thới Bình (quân Ninh Kiều) lau vội những giọt mồ hôi trên trán vui vẻ cho biết:“Làm nghề này chúng tôi chỉ kiếm ăn được vào những ngày giáp Tết và sau Tết. Bởi vì cuối năm ai cũng dọn nhà cho gọn gàng, bán đi những món đồ cũ, không xài nữa. 

Sang năm mới, dân ve chai chúng tôi trúng đậm với vỏ bia, vỏ chai rượu, lông ga, vịt,… Bởi vậy, mùng 3 Tết là gia đình tôi nghỉ ăn Tết, bắt đầu làm việc, dù bà con vẫn còn ăn Tết.”

Ông Ba đang phân loại phế liệu trước khi cân cho chủ vựa

Gặp ông Nguyễn Văn Ba (65 tuổi) – đang cân phế liệu cho một chủ vựa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Ninh Kiều) cho biết: “Thông thường nếu không rơi vào những ngày lễ tết, có khi đạp xe cả ngày trời chỉ mua được vài ký sắt vụn. Riêng những ngày giáp Tết và sau Tết thế này, có khi mua được cả 100 kg/ngày, kiếm 100.000 – 200.000 đồng dễ lắm, nhưng phải chịu khó, đổ thêm chút mồ hôi!”

Bất kể cái nắng như đổ lửa của tháng hai, bà con hành nghề mua bán ve chai vẫn tất bật, rong ruổi qua từng con đường, ngõ hẻm thu mua những vật dụng mà người ta bỏ đi…

Nhìn những chiếc xe chở kềnh càng của cánh ve chai, bao thứ vật đụng cũ kỹ như: vỏ bia, máy quạt cũ, sắt vụn… nặng gánh, che hết người nhưng tất cả họ đều hồ hởi bởi đây là những ngày “ăn nên làm ra” của nghề này.

Điểm cân phế liệu của chị Mừng quá tải, buộc phải tràn ra đường để tạm các bao chứa phế liệu nhưng nhiều nhất là vỏ lon bia

Chị Lê Thị Mừng – chủ một tiệm thu mua phế liệu trên đường 30/4 (quận Ninh Kiều) cho biết: “Bà con hành nghề ve chai chỉ trông chờ vào mấy ngày trước và sau Tết, bởi vậy những chủ vựa như chúng tôi thường đóng cửa khi bà con thôi gánh.

Có khi vừa đóng cửa, một bác gánh cả túi phế liệu lại gõ cửa mình cũng phải mua, vì với mình túi phế liệu đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng với họ có khi là bữa cơm chiều “gói” trong đôi hàng gánh.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại