12 tuổi lượm ve chai nuôi mẹ bệnh nặng

hoanghuyen |

Từ ngày bố mất, mẹ ốm, Hải trở thành trụ cột chính trong nhà khi mới 12 tuổi.

Đỗ Đức Hải sinh năm 2000, được 3 tuổi thì bố mất vì bị tràn dịch phổi. Từ đó, bên nội nhà Hải cứ dần mất đi, sau bố là ông, rồi bác, rồi chú… Tới giờ chỉ còn bà nội đã 87 tuổi đang nằm liệt giường.

Hải là giọt máu duy nhất còn sót lại của gia đình này. Và nay, mẹ Hải cũng lắt lay với bệnh suy thận, có thể một ngày không xa nữa Hải sẽ mất nốt.

Khi Hải vào học lớp 1, nhiều phụ huynh phản đối không cho Hải được học cùng với con cái của họ. Lúc ấy, mẹ Hải chỉ biết khóc vì sợ con thất học. Tới khi chính quyền xã can thiệp và có giấy xét nghiệm của Sở Y tế Thái Bình về việc Hải không bị nhiễm HIV thì Hải mới được đến trường.

Theo các thầy cô giáo ở Trường THCS Lê Lợi, Hải là một học sinh ngoan, nhiều năm liền luôn là học sinh giỏi dù nhà thuộc diện hộ nghèo.

Mong ước lớn nhất của Hải lúc này là mẹ được khoẻ mạnh. Ảnh: TG

Đám bạn í éo gọi Đỗ Đức Hải, học sinh lớp 6A trường THCS Lê Lợi (xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đi đá bóng. Hải nhìn ra cổng thèm muốn nhưng em không dám đi vì còn phải phân loại nốt đống ve chai đem bán kiếm tiền nuôi mẹ ốm trong bệnh viện.

Hỏi Hải ước muốn điều gì nhất? Mắt Hải trĩu buồn, rồi bảo mong ước lớn nhất là mẹ được khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, căn bệnh suy thận và viêm phổi đang gặm nhấm chút sinh lực ít ỏi của chị Duyên. Hiện chị Duyên như ngọn đèn trước bão khi mới tròn bốn mươi tuổi. Còn Hải đang đứng trước cảnh mồ côi không nơi nương tựa.

Theo Gia đình & Xã hội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại