Cận cảnh nghi thức trong lễ hội "Linh tinh tình phộc" lúc 0h

Hoàng Hải |

Đúng 0h1 phút ngày 12/2 Âm lịch, Lễ Mật - một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ hội “Linh tinh tình phộc” được bắt đầu.

Gần 0h0 phút ngày 12/2 Âm lịch, tại miếu Trò hay còn gọi là miếu Đụ Đị (tại xã Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ), công tác chuẩn bị cho thời khắc làm Lễ Mật - một trong những nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội “Linh tinh tình phộc” đã hoàn tất.

Vào thời điểm này, người dân bắt đầu tiến dần vào miếu nhằm nhìn thấy được tận mắt cảnh giao hợp trong nghi lễ này.

Thời khắc đặc biệt đã đến, cụ Nguyễn Thành Ngữ (gọi là cụ Từ - người trông coi miếu, đồng thời là chủ Lễ Mật) lên thượng cung lấy lễ vật xuống làm lễ.


Các bô lão thực hiện nghi lễ trước khi diễn ra nghi thức của Lễ Mật.

Các bô lão thực hiện nghi lễ trước khi diễn ra nghi thức của Lễ Mật.

Sau khi đưa lễ vật xuống đặt ở bàn thờ, cụ Từ tung đồng tiền xu xin khấn thần miếu để được tiến hành làm lễ. Tuy nhiên, phải đến lần thứ 4 tung đồng tiền, thần miếu mới đồng ý và nghi thức của Lễ Mật mới được bắt đầu.


Cụ Nguyễn Thành Ngữ

Cụ Nguyễn Thành Ngữ

Sau đó, điện trong miếu được tắt, cụ Từ lấy lễ vật ra và trao cho hai người được chọn, một đôi trai gái cầm hai linh vật và chuẩn bị thực hiện nghi thức.

Trong bóng đêm, tiếng cụ Từ vang lên “linh tinh tình phộc” – đó là tín hiệu cho một lần giao hợp. Sau đó, người con trai cầm một khúc gỗ sơn son đỏ giống như dương vật đâm vào chiếc mảng hình giống như âm vật mà người con gái đang cầm.


Đôi nam nữ được chọn làm Lễ Mật năm nay là vợ chồng anh Chử Tích Chiến và chị Bùi Thị Thanh Huyền. Anh chị đã có 2 con trai.

Đôi nam nữ được chọn làm Lễ Mật năm nay là vợ chồng anh Chử Tích Chiến và chị Bùi Thị Thanh Huyền. Anh chị đã có 2 con trai.

Trong bóng tối, dân làng nín thở chờ đợi, bởi họ tin rằng nếu đôi trai gái đâm trúng cả 3 lần thì năm đó, âm dương hòa hợp, mùa màng tươi tốt... Sau đủ 3 tiếng “cạch”, đèn lại sáng, “Lễ Mật – Linh tinh tình phộc” đã thành công .

Lúc này, ở ngoài đình, người dân và khách thập phương ai cũng vui mừng.

Sau Lễ Mật, cụ chủ lễ lại hô to “tháo khoán”, lúc này, các đôi trai gái được “tự do” mọi chuyện. Nếu 9 tháng 10 ngày sau sinh con, đứa con ấy được coi là “trời ban”, cả làng sẽ cùng nhau nuôi dưỡng.


Lễ vật trao cho người con trai

Lễ vật trao cho người con trai

Anh Nguyễn Văn Nam (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây, năm nào anh cũng về đây để tham dự lễ hội “Linh tinh tình phộc”.

"Trong số các năm mà tôi đến dự lễ hội, tôi thấy năm nay đông và có phần náo nhiệt nhất.

Theo quan niệm của các cụ để lại, nếu đi xem lễ hội mà tận mắt chứng kiến được lễ vật làm Lễ Mật thì năm đó làm ăn may mắn, gặt hái được nhiều thành công.

Chính vì thế, 5 năm nay cứ đến ngày lễ hội là tôi lại thu xếp công việc để về tham dự”, anh Nam nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại