Cách trả lời 'lạ đời' của Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình

P.V |

(Soha.vn) - Trong quá trình trả lời phỏng vấn, bác sĩ Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đã luôn tìm cách từ chối những câu hỏi của phóng viên. Không những thế, vị giám đốc bệnh viện này còn có những lời lẽ “khiếm nhã” đối với người đang phỏng vấn mình.

Từ phủ nhận thông tin không cho bệnh nhân chuyển viện

Chiều ngày 8/7, PV Báo Trí Thức Trẻ đã có buổi làm việc cùng với Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình để xác minh, làm rõ vụ việc thông tin phản ánh từ bệnh nhân cho biết bác sĩ bệnh viện này không cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) dù bệnh viện không có khả năng chữa trị.

Cụ thể, trước đó, chị Tống Thị Xa Huế (trú tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) đã tỏ ra khá bức xúc, phản ánh: Con trai chị sinh năm 2011, bị mắc bệnh bại não từ nhỏ. Sau một thời gian điều trị, chị Huế nhận thấy bệnh tình của con trai mình không được cải thiện vì Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình không đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị,… để điều trị.

Ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình.

Ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình. (Ảnh: T.L).

Ngoài ra, qua tìm hiểu chị Huế được biết, trẻ em dưới sáu tháng tuổi thì được khám chữa bệnh miễn phí nên chị đã đề nghị với các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cho con trai chị chuyển lên Bệnh viện Điều dương - Phục hồi chức năng Trung ương (Viện B, cơ sở tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa). Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đã không cho con trai chị chuyển viện theo chế độ bảo hiểm và giải thích: Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương không đóng bảo hiểm nên bệnh nhân không được hưởng.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương, chị Huế lại được các bác sĩ ở đây cho biết là không hề có chuyện bệnh viện này không đóng bảo hiểm.

Về vấn đề trên, ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình có câu trả lời khá “lạ”, rằng: “Không có chuyện bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình không cho bệnh nhân chuyển viện. Anh là phóng viên, anh phải xác minh, làm rõ thông tin trên chứ, sao lại đến đây… hỏi chúng tôi?” (!)

Khi phóng viên giải thích là đang muốn xác minh, làm rõ nguồn tin thông qua phía Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình thì vị bác sĩ, giám đốc bệnh viện này mới “dịu giọng”: “Được rồi, anh hỏi đi”.

Đến luôn tìm cách từ chối trả lời các câu hỏi

Trong quá trình làm việc, nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề chế độ bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân, vấn đề bệnh nhân xin chuyển viện… mà phóng viên đặt ra, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đã liên tiếp từ chối trả lời.

Bên cạnh việc phủ nhận thông tin phản ánh từ bệnh nhân cho rằng các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình không cho bệnh nhân chuyển tuyến trên theo chế độ BHYT, Giám đốc Bệnh viện này cũng giải thích rất chung chung.

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình.
Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình.

Ông Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cho rằng: “Ở đây tôi không nói là cán bộ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình có nói với người nhà bệnh nhân là không được chuyển viện lên tuyến trên theo chế độ BHYT hay không, nhưng chắc là không có ai nói cả. Bởi điều đó không đúng với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Chúng tôi chỉ phụ trách việc chữa trị, nghĩa là thuần túy về mặt kỹ thuật. Còn việc giải thích về chế độ bảo hiểm thuộc về cơ quan bảo hiểm, chúng tôi… không tham gia”.

Ông Kỳ cũng cho rằng, bệnh nhân được hưởng chế độ BHYT hay không và hưởng ở mức nào còn phụ thuộc vào cơ quan bảo hiểm.

Khi được đề nghị giải thích rõ hơn về vấn đề trên, thì ông Kỳ từ chối: “Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời và cũng không cần thiết phải trả lời anh về vấn đề trên. Muốn biết rõ, anh sang Sở Y tế Ninh Bình với bảo hiểm Ninh Bình mà hỏi”.

Ngoài ra, khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc bệnh nhân phản ánh trong quá trình sinh đẻ tại Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình, một số bác sĩ bệnh viện này đã chậm trễ trong việc thực hiện các thao tác kỹ thuật, khiến đứa trẻ sau khi sinh bị bại não, thì Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đã từ chối trả lời thẳng thừng: “Tôi không trả lời anh câu hỏi này nhé”.

Không chỉ từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên mà vị Giám đốc bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình cũng đã có những lời lẽ “khiếm nhã” đối với người đang phỏng vấn mình khi hỏi ngược lại rằng: “Anh có bị say rượu không?” (!)

Chị Tống Thị Xa Huế (sinh năm 1977, trú tại Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình): “Tôi sinh cháu thứ hai tại Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình. Khi tôi sinh cháu thì bị vỡ ối nên không thấy chuyển dạ. 19h thì người nhà mới chuyển tôi đến Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình. Do bị vỡ ối từ trước nên khó đẻ nên tôi và người nhà đã đề nghị các bác sĩ bệnh viện cho thực hiện sinh nở bằng phương pháp mổ đẻ, tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đã từ chối và cho rằng tôi vẫn có thể đẻ được bằng phương pháp bình thường.

Sau 6 tiếng đồng hồ sau tôi mới có thể sinh được cháu. Cháu thứ hai nhà tôi bị mắc chứng bệnh bãi não. Sau này, tôi hỏi một số bác sĩ các bệnh viện khác thì được họ giải thích nguyên nhân gây bại não của con trai tôi rất có thể là do bị thiếu ô xy khi đẻ vì thời gian quá dài. Nếu thực hiện bằng phương pháp mổ đẻ có thể cháu sẽ không bị sao cả”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại