Bảo vệ thẩm mỹ viện cùng ném xác chị Huyền: "Mẹ ơi đừng khóc!"

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Để làm rõ hành vi ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, luật sư Thơm thông tin lại việc tiếp xúc với bảo vệ Khánh ít ngày trước.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Đã 1 tháng sau khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ gây tử vong và ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền (Hàng Thiếc, Hà Nội) xuống sông Hồng vẫn chưa tìm thấy xác. Từ đó đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình, cơ quan chức năng vẫn không thấy xác chị Huyền ở đâu.

Rất nhiều hoài nghi được đặt ra cho hành vi ném xác phi tang của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có thực sự thả xác chị Huyền xuống sông Hồng hay đã phi tang xác ở đâu đó? Chiều 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng đã đưa Đào Quang Khánh (bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) tới khu vực cầu Thanh Trì, nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai ném xác chị Huyền xuống để phi tang để dựng lại hiện trường vụ án này.

Luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội - người được chỉ định bảo vệ hợp pháp cho Đào Quang Khánh khi đối tượng này chưa đủ 18 tuổi) cũng vừa vào trại tạm giam Công an Hà Nội để gặp Khánh. Theo luật sư Thơm, buổi dựng lại hiện trường trùng khớp với lời khai của Khánh trước đó. Khánh được đưa ra đúng vị trí đứng trên cầu Thanh Trì như trong lời khai và chỉ nơi bác sĩ Tường thực hiện ném xác chị Huyền xuống sông Hồng.

“Khánh có tham gia ném xác và việc bác sĩ Tường ném xác chị Huyền từ cầu Thanh Trì xuống sông Hồng là hoàn toàn có cơ sở. Trong buổi dựng hiện trường, Khánh đều chỉ rõ ràng nơi ném xác chị Huyền xuống sông và đều khớp với tài liệu của cơ quan điều tra” - luật sư Thơm thông tin lại.


	Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bên trái) và bảo vệ Đào Quang Khánh

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bên trái) và bảo vệ Đào Quang Khánh

Luật sư Thơm phân tích tiếp: “Qua nhiều lần Khánh khai và gặp gỡ Khánh trong trại tam giam Công an Hà Nội hôm chủ nhật vừa rồi (17/11), tôi thấy đó là những lời khai thống nhất, không có chuyện phi tang xác ở một nơi khác. Bởi xuất phát từ một đứa trẻ mới lớn, Khánh rất ít khả năng của kẻ lưu manh, xảo quyệt để khai man trái ngược với bản chất vụ việc.

Về tâm lý, Khánh cũng tỏ ra ăn năn, hối cải và bình thản như không biết chuyện gì đang xảy ra. Nét mặt lo sợ nhưng không ý thức được việc làm của mình đã gây nguy hiểm cho xã hội. Tiếp xúc với tôi, Khánh nói rất thương bố mẹ, vì là con độc nhất trong gia đình và lần đầu tiên đi làm lại dính vào lao lý. Khánh cũng nhắn nhủ "Mẹ ơi đừng khóc! Không phải suy nghĩ nhiều, con trong này vẫn khỏe”.

Trước đó, Khánh khai, đêm 19/10, bác sĩ Tường có nói anh ta đi cùng để đưa một khách hàng của trung tâm đến bệnh viện do người này có triệu chứng bất thường. Nghĩ sẽ về muộn, Khánh gửi xe vào một chỗ quen gần đấy.

Khi chị Huyền được đưa lên xe, Khánh thấy bác sĩ đi ôtô từ Thẩm mỹ viện Cát Tường theo hướng đường Bưởi, sang Thạch Bàn. Đến giữa cầu Thanh Trì, bác sĩ Tường và Khánh ném xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng.

Tại cơ quan điều tra, Khánh còn khai, bác sĩ Tường có chỉ đạo Khánh đưa xe máy Lead, điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân của chị Huyền vứt đi ở khu vực đường Cổ Linh (thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) để dựng hiện trường giả. Hôm sau vụ án xảy ra, Khánh vẫn đi làm bình thường.

Những thông tin đặc biệt vụ trọng án: Đi thẩm mỹ viện bị chết, bác sỹ ném xác xuống sông Hồng (cập nhật liên tục)

* 3 giả thuyết về thi thể chị Huyền: Giả thuyết 1 - Giả thuyết 2 - Giả thuyết 3

* Thông tin từ các thợ lặnXuất hiện người tự nguyện lặn mò thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền; "Có thể bác sỹ thẩm mỹ đã rạch bụng nạn nhân"

* Chuyện các "nhà ngoại cảm" tìm xác chị Huyền:
->Nhiều "nhà ngoại cảm" ra sông Hồng "phán", nạn nhân vẫn bặt tăm
->Tiếp tục xuất hiện nhà ngoại cảm ra sông Hồng tìm xác nạn nhân
-> Nhà ngoại cảm đoán sai thời gian tìm thấy xác khách thẩm mỹ
-> Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác

* Gia đình chị Huyền và hung thủ:
-> Nước mắt mẹ GĐ thẩm mỹ ném xác khách hàng: "Tôi không dám xem TV"
-> Những lời cuối cùng trên Facebook bác sĩ ném xác bệnh nhân
-> Cảm thương gia cảnh khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác xuống sông
-> Chồng nạn nhân bị ném xác hốc hác, thẫn thờ bên sông chờ vợ
-> Clip đêm mò xác nạn nhân bị thẩm mỹ viện ném xuống sông

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại