"Bọn cướp biển rất hung dữ, tay lăm lăm dao, súng..."

Lâm Phương |

“Bọn cướp biển rất hung dữ, tay lăm lăm dao, súng sẵn sàng đánh bất cứ người nào có ý định chống lại. 30 năm đi biển, đây là lần đầu tôi gặp cướp biển”, anh Thành kể lại.

Chiều ngày 11/10, dù đã được đưa vào bệnh viện Lê Lợi TP. Vũng Tàu (Vũng Tàu) để chăm sóc, chữa trị vết thương nhưng anh Lương Đại Thành (máy trưởng tàu Sunrise 689) vẫn không giấu được sự mệt mỏi sau những ngày dài bị bọn cướp biển khống chế.

Thuyền phó tàu bị bắt cóc: Cướp biển dọa giết chúng tôi Thuyền phó tàu bị bắt cóc: "Cướp biển dọa giết chúng tôi"

"Bọn cướp biển dí dao vào cổ chúng tôi, dọa giết nếu chúng tôi kháng cự" - thuyền phó Phạm Văn Hoàng, tàu dầu Sunrise 689 cho hay.

Sau khi tàu vừa cập điểm B12, Bãi Dâu, cách bờ biển Vũng Tàu 0,7 hải lý, anh Thành là người bị thương nặng nhất nên đã được Cảnh sát biển vùng 3 đưa vào cấp cứu.

Anh Thành được đưa vào bệnh viện Lê Lợi điều trị vết thương ở chân

Anh Thành được đưa vào bệnh viện Lê Lợi điều trị vết thương ở chân

Nằm trên băng ca cấp cứu,  anh Thành cố gắng bình tĩnh kể lại những ngày anh và đồng nghiệp bị bọn cướp biển tấn công khống chế.

Theo anh Thành, khi khi tàu mới rời khỏi Singapore, đang thực hiện hải trình về cảng Cửa Việt (Quảng Trị) thì bất ngờ bị cướp biển tấn công. Bọn chúng rất chuyên nghiệp, tiếp cận nhanh khiến những thủy thủ trên tàu không kịp trở tay. Cướp biển bịt mặt kín mít, đột nhập được tàu thì ngay lập tức chĩa dao, súng khống chế các thuyền viên.

Video: Cảnh tan hoang bên trong tàu Sunrise 689

Lúc này anh Thành đang ở trong phòng máy, nghe tiếng động lạ bên ngoài biết là bị tấn công nên anh đã khóa trái cửa. Bọn cướp đập cửa ầm ầm. Thấy anh không mở cửa, chúng dùng dao phá khóa. Hoảng sợ, anh Thành qua cửa sổ phòng máy nhảy xuống mạn ở độ cao hơn 3 mét. Do nhảy vội và không chủ động tiếp đất nên anh Thành trượt ngã và bị thương ở chân.

Chị Hương vợ anh Thành (ngoài cùng bên phải) lo lắng khi chứng kiến vết thương của chồng
Chị Hương vợ anh Thành (ngoài cùng bên phải) lo lắng khi chứng kiến vết thương của chồng

Sau khi khống chế được anh Thành và những thành viên còn lại, bọn chúng dồn hết thủy thủ vào phòng máy trưởng. Căn phòng nhỏ lại đông người ở nên nóng nực, khó chịu. Ngày đầu tiên chúng không cho ăn. Sang đến ngày thứ hai thì chúng áp tải thủy thủ xuống bếp nấu ăn sau đó chia thành ca 6 người đi ăn cơm.

Trong lúc các thủy thủ bị khống chế trên tàu, bọn cướp có trao đổi bằng tiếng Anh. Theo phán đoán của anh Thành thì nhóm cướp biển này có thể là người Malayxia hay Indonexia.

“Bọn cướp biển rất hung dữ, tay lăm lăm dao, súng, sẵn sàng đánh bất cứ người nào có ý định chống lại. 30 năm đi biển, đây là lần đầu tôi gặp cướp biển”, Thành kể lại.

Anh Thành kể lại quá trình bị bọn cướp tấn công

Nghe tin chồng bị thương chị Nguyễn Thị Liên Hương tức tốc bay từ Hải Phòng vào TP.HCM rồi xuống Vũng Tàu chăm sóc.

Có mặt tại bệnh viện Lê Lợi chị Hương xúc động khi chứng kiến cảnh chồng bị băng trắng ở chân không nói thành lời. Chị Hương dõi chăm chăm theo chồng qua từng phòng. Chờ đến khi anh được các bác sĩ khám xong, chị lại nhanh chân chạy lại đẩy anh về phòng cấp cứu.

Cận cảnh tàu Sunrise 689  bị cướp biển tấn công Cận cảnh tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

Nhiều thiết bị trên tàu Sunrise 689 bị cướp biển đập phá hư hỏng không liên lạc được với đất liền, 2 thuyền viên trên tàu bị thương.

“Tôi chưa nắm được thông tin cụ thể về vết thương ở chân chồng nhưng tôi muốn anh ấy được đưa về Hà Nội để chữa trị. Bệnh viện ngoài đó có đầy đủ trang thiết bị, hơn nữa gần vợ con tiện lợi cho việc chăm sóc”, chị Hương bày tỏ nguyện vọng.

Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Trương Sĩ Chiến, khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi cho biết, anh Thành nhập viện lúc 16h trong tình trạng tinh thần tỉnh táo nhưng bị chấn thương khớp gối trái, xương bàn chân trái.

Ngay khi nhập viện, anh Thành được các bác sĩ tiến hành bó bột chân trái và nhập viện để theo dõi, điều trị. “Hiện tại tim mạch bệnh nhân tốt. Chỉ cần dưỡng thương trong khoảng 1 tháng thì các chấn thương sẽ bình phục”, bác sĩ Chiến nói.

Video anh Thành kể lại quá trình bị bọn cướp đột nhập:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại