Bố em bé văng ra khỏi bụng mẹ tập tễnh đi bằng chân giả

Thái Minh |

Những ngày tháng qua, anh Nam, bố của bé Quốc Huy đã tập đi bằng chân giả và đã đi lại được. Hiện nay anh đã có thể bế con đi dạo chơi dù những bước đi còn khập khiễng.

Theo lời anh Nam thì anh quản lí hai khoản tiền từ các tấm lòng hảo tâm dành cho anh và Quốc Huy. Hiện số tiền anh Nam có là gần 4 tỷ đồng.

Còn một tài khoản trên một tỷ là do bên ngoại quản lí. Như vậy tổng số tiền ủng hộ cho hai cha con anh là trên năm tỷ đồng.

Từ trước Tết, anh Nam đã lấy khoản tiền đó mua đất để dành cho các con sau này. Anh muốn bé Kim Huyền, Quốc Huy sau này sẽ có đất đai canh tác và lo cho cuộc sống.

Những ngày tháng qua, anh Nam đã tập đi bằng chân giả và đã đi lại được. Hiện nay anh đã có thể bế con đi dạo chơi dù những bước đi còn khập khiễng.

Một trong những đám ruộng anh Nam đã mua để dành cho tương lai hai bé Huyền - Huy
Một trong những đám ruộng anh Nam đã mua để dành cho tương lai hai bé Huyền - Huy

Trước Tết, báo Gia đình Việt Nam từng có bài viết “ Em bé văng ra khỏi bụng mẹ được mua 3 heta đất ”.

Sau khi đăng bài viết này, có rất nhiều độc giả đồng tình và lên tiếng ủng hộ việc làm của anh Nam.

Để số tiền của tấm lòng hảo tâm trao tặng cho hai cha con dùng vào mục đích có ý nghĩa, những ngày qua anh Nam tiếp tục mua đất tiếp.

Trước đó anh từng tâm sự: “Thật sự giờ đây hai đứa con là niềm hi vọng của tôi. Chúng sẽ sống những ngày tháng không còn mẹ.

Bản thân tôi sẽ phải làm tròn hai vai trò vừa là người cha, vừa là người mẹ của các con. Đó là một việc làm cực khó cho bất cứ một ai.

Với tôi thì nó càng khó khăn hơn gấp trăm bề. Nhưng vì các con, tôi sẽ cố gắng vượt qua để trở thành một người cha tốt, người mẹ đảm đang.

Với anh Nam, hai đứa con Huyền - Huy là sinh mạng sống của mình
Với anh Nam, hai đứa con Huyền - Huy là sinh mạng sống của mình

Quốc Huy sinh ra đã không được nguyên vẹn, đó là một mất mát quá lớn. Một nỗi đau của gia đình và của chính Huy.

Bao nhiêu yêu thương đều dành cho con tất cả. Nhờ cha, mẹ và các dì mà Quốc Huy đã vượt qua được những sóng gió đầu đời.

Nhưng mong sao Huy sẽ khỏe mạnh luôn vui vẻ như những giây phút con cười đùa kêu ê a. Hạnh phúc quá!”.

Trong đợt công tác và về thăm anh Nam và bé Quốc Huy lần này, tôi vô cùng bất ngờ khi anh khoe vừa mới mua thêm đất để dành cho con.

Vì anh sợ đồng tiền không làm mà có sẽ sài hết và khó giữ được. Anh nói:“Tiền tự dưng mà có dễ làm cho con người ta thay đổi.

Có nhiều tiền chúng ta có thể bị sa ngã vào những con đường không lành mạnh. Nếu như vậy mình sẽ làm trò đùa cho xã hội.

Anh Nam luôn lo nghĩ cho tương lai bé Quốc Huy
Anh Nam luôn lo nghĩ cho tương lai bé Quốc Huy

Nên tôi dành gần như toàn bộ số tiền này mua đất cho hai đứa con.

Hiện nay, tôi đã mua gần 7 hecta đất rồi. Tôi muốn sau này hai con Huyền – Huy có cuộc sống ổn định và không phải vất vả như tôi.

Phải biết tính toán để sử dụng hợp lí số tiền của tấm lòng hảo tâm đã trao cho mình.

Có như vậy mới xứng đáng với những gì mà tất cả mọi người dành cho cha con chúng tôi”.

Ngoài ra, ông ngoại của Quốc Huy (ông Khoảnh) cũng dùng số tiền của các nhà hảo tâm đã trao cho bé Quốc Huy để mua 2.6 heta đất để dành cho cháu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại