Bí mật bài thơ tặng con gái 2 tuổi của người đàn ông thiêu vợ

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, rạng sáng ngày 14/11, anh Phạm Thành Trung (SN 1978, trú tại khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ.

Người vợ là chị Đỗ Thị Nhàn (SN 1991). Trong cơn điên loạn, anh Trung đã đổ xăng lên cả hai vợ chồng rồi châm lửa đốt. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao quanh căn nhà. Lúc này, nghe tiếng trẻ khóc, bất chấp hiểm nguy nhiều người dân đã lao vào trong căn nhà và đưa được cháu Phạm Đan Nhi (SN 2011, con chị Nhàn) thoát ra ngoài. Do vết thương quá nặng, cháu Nhi đã nhanh chóng được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia chữa trị.

Bí mật bài thơ tặng con gái 2 tuổi của người đàn ông thiêu vợ
Bài thơ anh Trung viết tặng con gái 2 tuổi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Khi ngọn lửa hung tàn được dập tắt, rất nhiều kỷ vật của đôi vợ chồng trẻ được tìm thấy. Đó là những bài thơ, lá thư mà anh Trung viết tặng vợ trong những lần đi công tác hoặc là những ngày lễ kỷ niệm của hai vợ chồng. Trong số những kỷ vật ấy, ấn tượng đặc biệt với chúng tôi là một bài thơ chứa chan tình cảm, thể hiện tình yêu vô bờ bến mà anh Trung viết dành tặng con gái 2 tuổi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mở đầu bài thơ, anh Trung viết: “Thơ tặng con gái Đan Nhi yêu dấu”.

Nội dung bài thơ có đoạn: “Con sinh ra ở đây mà sao ba luôn nhớ từng nụ cười, ánh mắt của con; Con sinh ra khi đất trời vào thu; Con đường nắng tràn đầy hoa cỏ mới; Đôi mắt con là một trời hoa lá; Tặng cho ba cả niềm hạnh phúc tuyệt vời; Đời đổi thay khi con người thay đổi; Ba bỏ đi những ước muốn riêng tư; Và muốn xây cho con một cuộc đời êm ấm; Ba không muốn những nỗi lo cuộc sống chạm vào từng sợi tóc của con/ Ba muốn thay con “hứng” tất cả; Những ưu phiền, đau đớn, nghĩ suy; Ba không sợ giữ lại những nỗi đau”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nga (chị dâu nạn nhân) cho biết, Trung rất mực yêu thương và chăm chút cho con gái. Cứ sau mỗi buổi làm việc về là hai bố con lại trêu đùa, đuổi nhau chạy khắp khu dân cư. Chị Nga nghẹn ngào: “Trong vụ tự thiêu này, cháu Đan Nhi cũng bị bỏng 12%, hiện cháu đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Hàng ngày, những ngày qua cháu Nhi ngủ li bì, mỗi khi thức giấc lại khóc đòi gặp bố, mẹ khiến những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại