Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân đã được đón về chăm sóc

Ngọc Tú |

Nhận được thông tin 1 người dân nhặt được cháu bé bị bỏ rơi, Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã lập tức đến hiện trường làm thủ tục đón bé về chăm sóc.

Trước đó, vào trưa 10/10 khi bà Võ Thị Phương (78 tuổi, trú ở xóm 8, xã Hưng Chính (TP Vinh, Nghệ An) đang xem ti vi thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ con ngoài cửa cổng nhà. Nghĩ tiếng khóc trên ti vi nên bà Phương không để ý. Một lát sau, tiếng khóc càng to và gào thét, bà Phương vội chạy ra thì hốt hoảng phát hiện 1 đứa trẻ được bỏ trước cổng nhà mình.

Ngay sau đó, bà Phương ôm đứa bé vào rồi gọi người dân đến giúp đỡ. Mỗi người một tay, cháu bé được đưa vào tắm rửa thay quần áo để giữ ấm và cho ăn sữa bột. Khi được cho ăn cháu bé ngừng khóc và bú rất nhiều.

Trung tâm công tác xã hội Nghệ An (cơ sở II) đón nhận cháu bé bị bỏ rơi về chăm sóc.

Thấy đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, chị Nguyễn Thị Thịnh (người dân cùng xóm) đã tình nguyện nhận chăm nuôi cháu bé như con đẻ của mình. Cháu bé sơ sinh được phát hiện là bé trai, khoảng 2 ngày tuổi, cân nặng hơn 2 kg và không có bất kỳ dị tật nào trên cơ thể.

“Lúc nhìn cháu bị bỏ rơi, tôi không cầm nổi nước mắt. Thương cháu quá nên tôi đã tình nguyện nhân nuôi và hứa sẽ cố gắng nuôi dạy chăm sóc cháu thật tốt, bù lại những thiệt thòi mà cháu đã phải chịu. Nếu được nhận cháu làm con tôi hứa sẽ coi cháu như một thành viên của gia đình chăm sóc như chính con mình sinh ra”, chị Thịnh chia sẻ.

Trong mấy ngày này, các cán bộ trung tâm chăm sóc và kiểm tra sức khỏe cháu bé.

Theo chị Thịnh thì, sau khi nhận nuôi cháu bé, chị đã báo lên chính quyền địa phương và hứa trước chính quyền cùng hàng chục người dân sẽ chăm sóc, nuôi dạy cháu bé như con đẻ mình. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, cán bộ Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã đến để làm thủ tục đón cháu về dù chị Thịnh mong muốn và xin để cháu bé ở lại.

Hiện tại, cháu bé đã được đưa về Trung tâm công tác xã hội Nghệ An cơ sở II (địa chỉ tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) để chăm sóc, khám sức khỏe. Do bị bỏ đói nên trong ngày đầu, sức khỏe của bé có hơi yếu và quấy khóc nhiều. Được cán bộ kiểm tra sức khỏe cho uống sữa ngoài đầy đủ nên cháu bé đã chơi ngoan và khỏe mạnh.

Chị Nguyễn Thị Thịnh - người đã trưc tiếp nhận nuôi cháu bé ngay từ đầu mong muốn sẽ được nuôi cháu bé như con đẻ của mình. Tuy nhiên quy trình tiếp nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi phải được đưa về trung tâm nên hiện tại chị chưa thể nhận nuôi cháu bé.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin từ phòng Lao động TBXH TP Vinh về trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Hưng Chính. Chúng tôi lập tức cử cán bộ của trung tâm tại cơ sở II đóng trên địa bàn TP Vinh đến tận nơi làm thủ tục tiếp nhận khẩn cấp về để khám sức khỏe và chăm sóc cho cháu bé”.

Về thông tin chị Nguyễn Thị Thịnh - người đã trực tiếp chăm sóc cho cháu bé ngay từ những phút ban đầu mong muốn được nhận về nuôi dưỡng, ông Thực cho biết thêm: “Về quy trình, khi nhận thông tin cháu bé bỏ rơi từ Phòng LĐTBXH, trung tâm chúng tôi phải lập tức đến làm thủ tục đón cháu về khám sức khỏe và nuôi dưỡng trong vòng 1 tháng. Nếu trong khoảng thời gian này, gia đình, thân nhân cháu bé không đến nhận thì chị Thịnh hoặc bất kỳ ai cũng có thể làm đơn xin nhận nuôi cháu bé.

Sau 1 ngày được chăm sóc, cháu bé đã khỏe hơn và ngủ ngoan, không quấy khóc như ngày đầu bị bỏ rơi.

Sau 1 ngày được chăm sóc, cháu bé đã khỏe hơn và ngủ ngoan, không quấy khóc như ngày đầu bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, muốn nhận nuôi cháu bé phải đầy đủ các yêu cầu và thủ tục xác nhận cần thiết từ chính quyền như đủ khả năng tài chính, hứa chăm sóc, coi cháu bé như con đẻ và xác nhận chưa bao giờ đánh trẻ em từ người dân xung quanh. Những người có tấm lòng tốt như chị Thịnh và những người dân xóm 8 xã Hưng Thịnh chúng tôi rất trân trọng và tri ân sâu sắc”.

Trao đổi với PV, cán bộ chuyên viên phòng LĐTBXH TP Vinh xác nhận với PV về quy trình tiếp nhận cháu bé bị bỏ rơi phải được các cơ quan chức năng xác nhận. Theo đó, trường hợp cháu bé bị bỏ rơi tại xã Hưng Chính vào ngày 10/10 vừa qua, sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, Phòng đã báo về Trung tâm công tác xã hội Nghệ An để đón nhận cháu theo đúng thủ tục mà pháp luật quy định.

Chị Thịnh mong muốn sẽ được nhận nuôi cháu bé và chăm sóc, coi cháu như con ruột của mình.

Chị Thịnh mong muốn sẽ được nhận nuôi cháu bé và chăm sóc, coi cháu như con ruột của mình.

Hiện tại cháu bé đang được giữ lại chăm sóc tại cơ sở II của trung tâm ở TP Vinh để khám sức khỏe. Trong mấy ngày tới, nếu sức khỏe của cháu tốt hơn sẽ được chuyển về cơ sở I tại huyện Đô Lương, Nghệ An để tiếp tục nuôi dưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại