Bé gái bị mẹ ruột tưới xăng đốt ở Bình Thuận bỏng nặng ở lưng

Lâm Phương |

Do nhà nghèo, bỏ học sớm nên khi nhập viện Linh không có bảo hiểm, số tiền điều trị bỏng hiện cũng đang tăng từng ngày.

Ngày 26/8, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó khoa Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang tiến hành điều trị phỏng cho bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, quê Bình Thuận) bị mẹ ruột tưới xăng đốt.

Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, Linh nhập viện trong tình trạng sức khoẻ yếu, phỏng trên 50%, bệnh nhi bị sốc.

Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá lại, các bác sĩ của bệnh viện kết luận bệnh nhân Linh bị bỏng ở cấp độ 3 (38%).

Trong đó, những vết bỏng nặng, sâu nhất là ở lưng, hai tay, chân, ngực. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ và sử dụng các loại thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng.

Bệnh nhi Linh đang được điều trị trong phòng cách ly

Bệnh nhi Linh đang được điều trị trong phòng cách ly.

“Do cuộc sống khó khăn, bỏ học sớm nên khi nhập viện, bệnh nhi không có bảo hiểm y tế. Hiện bệnh nhi đang nằm trong phòng cách ly với chi phí từ 3 đến 4 triệu/ngày”, bác sĩ Tuấn cho biết thêm.

Người cô ruột của Linh cho biết, cha của bé mất do tai nạn giao thông mấy tháng trước. Gia đình khó khăn, Linh nghỉ học sớm để đi phụ giúp mẹ bán vé số, Linh có anh trai và em gái đang sống cùng.

Cô ruột là người thân duy nhất đang chăm sóc Linh ở bệnh viện

Cô ruột là người thân duy nhất đang chăm sóc Linh ở bệnh viện.

Trước đó, chiều 24/8, Linh đi bán vé số nhưng còn dư 30 tờ (tương đương 300 nghìn) không bán được. Người mẹ là Nguyễn Thị Kim Vy (SN 1982) nổi giận, quát mắng và sai con gái út đi mua một lít xăng về tưới lên người Linh và châm lửa.

Do bỏng quá nên Linh chạy về phía mẹ ôm vào lưng nên bà Vy cũng bị bỏng nhẹ. Hiện bà Vy đang bị công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận tạm giam để điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại