Thông tin mới vụ CSGT đập kính, cứu tài xế gục trên vô lăng

Thế Long |

Sau khi tỉnh dậy, tài xế bị ngất lịm và gục đầu lên vô lăng cho biết, anh đã từng vài lần trong tình trạng tương tự.

Liên quan đến vụ việc “Cảnh sát phá kính ô tô, cứu tài xế gục trên vô lăng”, trao đổi với PV, đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện E cho biết, khoảng 23h đêm 24/8, đơn vị này tiếp nhận nạn nhân có biểu hiện co giật và tinh thần không ổn định.

Sau đó các bác sĩ phải truyền dịch và cho uống thuốc an thần.

Theo đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện E, sau khi tỉnh lại, tài xế cho biết mình có tiền sử bệnh lý về tâm thần, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế này đã sử dụng rượu bia. Ngoài ra, nạn nhân không có vết thương nào trên cơ thể.

“Bệnh nhân này cho biết đã vài lần bị tình trạng tương tự. Anh ta cũng nói một phần nguyên nhân là do áp lực về công việc và gia đình…”, đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện E thông tin.

Đến sáng 25/8, bệnh nhân trên đã tỉnh táo hoàn toàn và được các bác sỹ cho xuất viện. Được biết, danh tính người đàn ông tên N.M.T (SN 1982, trú tại Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội).

Tài xế T. được cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 22h tối 24/8, anh T. điều khiển chiếc xe ô tô BKS 30A..., đi trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn gần Bảo tàng Dân tộc học - Hà Nội).

Tại đây, anh T. đã dừng lại vào bên đường, lùi xe khiến một chiếc ô tô 45 chỗ bị hư hỏng.

Sau đó, người dân không thấy anh T. bước ra khỏi xe nên lại gần, thì thấy tài xế T. đang gục đầu trên vô lăng trong tình trạng bất tỉnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại