Bàng hoàng lá thư của mẹ vứt con 5 ngày tuổi ở Thái Nguyên

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Người dân tổ 7, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên bàng hoàng khi phát hiện thấy một cháu bé 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực sau nhà văn hóa.

Bé gái bị bỏ rơi bên đường

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/10, tại ngõ 26, phía sau nhà văn hóa tổ 5,6,7 phường Phú Xá, Thái Nguyên khi người dân phát hiện có một cháu bé gái mới sinh khoảng 5 ngày, được đặt trong một chiếc túi ba lô bỏ bên đường. Công an phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Ngõ 26, phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) nơi phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi

Ngõ 26, phường Phúc Xá (TP. Thái Nguyên) nơi phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi

Khoảng thời gian đó, chị Nguyễn Thị Ngọc trên đường đi chợ về, đến khu vực phía sau nhà văn hóa tổ 7 (Phú Xá, TP. Thái Nguyên) có phát hiện một chiếc túi ba lô màu trắng. Chị nghe có tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ trong túi. Lại gần và kiểm tra chị phát hiện thấy một cháu bé khoảng vài ngày tuổi đang nằm ngọ nguậy trong túi và khóc. Ngay bên cạnh cháu bé là một tờ giấy có ghi vài dòng chữ và một ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh như: Bỉm, quần áo, sữa,…chị Ngọc đã hô hoán cho mọi người sống gần khu vực gần đó và thông báo đến cơ quan chức năng.

Đại diện các ban ngành của phường Phú Xá gồm UBND phường, công an, y tế phường, tổ trưởng tổ 7 và chị Vũ Thị Thừa người làm chứng lập biên bản sự việc.

Trao đổi với PV, ông Phan Hà Bắc, Phó chủ tịch UBND phường Phú Xá, người đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo và trực tiếp giải quyết sự việc cho biết: “Sáng 14/10, chúng tôi đã lập biên bản sự việc có một cháu bé bị bỏ rơi tại ngõ 26, tổ 7. Đại diện trạm y tế phường đã kiểm tra và nhận thấy cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không hề quấy khóc”.

Kiểm tra vật dụng có trong chiếc túi ba lô ngoài tã giấy, sữa, bỉm còn phát hiện một tờ giấy do người mẹ để lại với nội dung: “Tên tôi là Nguyễn Thùy Linh. Ngày 9/10/2013 tôi có sinh một cháu gái nặng 2,8 kg. Nhưng do điều kiện bản thân tôi không thể nuôi dưỡng cháu được. Vì vậy tôi đem cháu bé này đi cho. Ai nhặt được xin nuôi cháu. Tôi cảm ơn”.

Tờ giấy được cho là của người mẹ cháu bé để lại trong túi ba lô cạnh cháu bé
Tờ giấy được cho là của người mẹ cháu bé để lại trong túi ba lô cạnh cháu bé

Ông Tiến (71 tuổi), người dân sống gần khu vực nhà văn hóa tổ 7, nơi cháu bé bị bỏ rơi cho biết: “Khoảng 9 giờ 12 phút tôi có đi qua khu vực nhà văn hóa. Đến sau nhà văn hóa thì thấy có một nam thanh niên dáng người mảnh khảnh, ăn mặc gọn gàng, có mang theo chiếc ba lô và dừng lại bên đường có điệu bộ khác lạ. Khi về đến nhà được ít phút thì thấy mọi người bàn tán chuyện có một cháu bé bị bỏ rơi. Trong túi có đầy đủ vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh, trong ba lô còn có cả dao trừ vía ác cho cháu bé. Nhưng tôi không dám khẳng định người mang cháu bé đi bỏ bên đường là người thanh niên kia”.

Có nhiều tin đồn về cha mẹ của cháu bé, nhiều người cho rằng đây là hậu quả của một mối tình học sinh, sinh viên. Theo ông Phan Hà Bắc, theo cảm quan cho thấy, nét chữ mà người mẹ để lại là của người có tuổi đời còn trẻ, nét chữ chưa cứng cáp. Tuy nhiên không thể qua nét chữ hay vô tình nhìn thấy ai đó ở khu vực phát hiện ra cháu bé mà khẳng định được người sinh ra cháu bé là sinh viên được. Ông Bắc nhấn mạnh.

May mắn khi nhiều người muốn nhận nuôi cháu bé

Khi người dân phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi, đã có rất nhiều gia đình quan tâm mong muốn được đón cháu về nuôi dưỡng. Chị Ngọc, người đầu tiên phát hiện ra cháu đã quyết tâm nhận chăm sóc cháu bé bằng được. Ngay sau đó, đoàn cán bộ của UBND phường Phú Xá đã đến tổ 5, nơi gia đình chị Ngọc đang cư trú để xác minh về hoàn cảnh, qua đó nhận thấy gia đình chị Ngọc đủ điều kiện về kinh tế, cũng như được sự đồng thuận của cả chồng và họ hàng trong gia đình và có nguyện vọng tha thiết nhận nuôi cháu. Qua bàn bạc, UBND phường yêu cầu vợ chồng chị Ngọc, anh Chín viết cam kết nhận chăm sóc cháu bé từ trưa 14/10 và có xác nhận của người thân. Chính quyền địa phương đã lập biên bản giao cháu bé cho gia đình chị Ngọc chăm sóc.

Cháu bé 5 ngày tuổi bị bỏ rơi
Cháu bé 5 ngày tuổi bị bỏ rơi

“Để tạo điều kiện thuận lợi và hợp pháp cho gia đình chị Ngọc cũng như thủ tục đúng pháp lý. Ngay buổi chiều 14/10, chúng tôi đã ra thông báo về vụ việc cháu bé bị bỏ rơi đến 29 tổ dân phố trong phường và dán thông báo niêm yết tại trụ sở UBND phường, thông báo trên Đài truyền hình Thái Nguyên. Trong 30 ngày, kể từ ngày thông báo nếu không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đến nhận cháu bé là con. Chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn gia đình anh Chín chị Ngọc hoàn thiện thủ tục nhận cháu bé làm con theo đúng quy định”. Ông Phan Hà Bắc cho biết.

Ông Phan Hà Bắc, Phó chủ tịch UBND phường Phú Xá trao đổi với PV
Ông Phan Hà Bắc, Phó chủ tịch UBND phường Phú Xá trao đổi với PV

“Không chỉ có gia đình chị Ngọc muốn nhận nuôi cháu bé, thương cảm trước số phận bị bỏ rơi tội nghiệp của một sinh linh bé nhỏ. Trong ngày 14/10, cũng có 3 gia đình khác trong phường Phú Xá cũng có nguyện vọng được nhận cháu bé về để chăm sóc. Dù bị bỏ rơi nhưng cháu bé còn sống thì mọi người chúng ta vẫn cần có trách nhiệm và cháu bé vẫn xứng đáng để nhận sự quan tâm, chăm sóc từ cộng động”. Ông Bắc chia sẻ.

Chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1983) và chồng là anh Vũ Văn Chín (SN 1980) trú tại tổ 5 phường Phú Xá, người nhận nuôi cháu bé, anh chị chia sẻ: Gia đình có 2 cháu trai nhưng nay đã lớn, điều kiện kinh tế gia đình cũng ổn định, vợ chồng lại mong có đứa con gái cho thêm vui cửa vui nhà. Nên khi phát hiện ra cháu bé bụ bẫm, đáng yêu chị đã không thể cầm lòng và đã có ngay ý định muốn nhận nuôi cháu làm con và gọi điện hỏi ý kiến của chồng và nhận được sự ủng hộ tích cực của chồng mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại