“Bác đi, chúng con ở lại hụt hẫng quá”

Vũ Vũ |

(Soha.vn) - Xe tang đưa linh cữu Đại tướng đi qua đường Lê Thánh Tông (Hà Nội) vừa khuất bóng, nhiều người dân quanh đây đã vỡ òa cảm xúc. Họ đứng lặng hồi lâu ngẩn ngơ, nuối tiếc.

Xe tang đưa linh cữu Đại tướng đi qua đường Lê Thánh Tông (Hà Nội) vừa khuất bóng, nhiều người dân quanh đây đã vỡ òa cảm xúc. Họ đứng lặng hồi lâu ngẩn ngơ, nuối tiếc nhìn theo bóng xe đi xa dần.

Bà Thái Ngọc Lan (cư ngụ tại số 5, ngõ 2 Hàng Chuối) vừa đưa khăn lên lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Bác ơi, bác đã đi xa rồi, từ nay không được nhìn thấy người nữa”.

Bà Lan kể: Chồng bà cũng làm trong Quân đội, đã nhiều lần đến nhà Đại tướng chúc mừng sinh nhật. Hiện nay, bà vẫn lưu giữ những bức ảnh chụp cùng cả gia đình Đại tướng nhân dịp chúc thọ cụ 90 tuổi.

“Cứ đi khỏi nhà thì không sao, về nhà nhìn thấy ảnh bác, tôi lại không cầm được nước mắt. Nhớ lắm!” – bà Lan nức nở.

Bà nhớ nhất là câu chuyện chồng bà kể sau khi vừa từ nhà Đại tướng trở về. “Ông nhà tôi bảo: Khi tôi vừa “Kính thưa anh, kính thưa chị” thì bác Giáp cười đùa: “Phải kính thưa anh chị chứ”. Lúc đó, ai cũng cười ồ lên”.

“Bác đi, chúng con ở lại hụt hẫng quá”
 

Linh cữu của Đaị tướng đã đi xa, bà Thái Ngọc Lan vẫn ngồi khóc hồi lâu.

Là người dân sở tại sống gần Nhà tang lễ Quốc gia, để tỏ lòng thành kính của mình, bà Lan chia sẻ: Những người dân quanh đây, từ cách đây vài ngày trước đã tổng vệ sinh, phong quang phố xá. Đặc biệt là xe cộ không tấp nập như mọi khi. Những quán ăn bên đường đều đóng cửa để tổ chức Quốc tang vĩnh biệt Đại tướng. Thậm chí, những người bán hàng rong ở vườn hoa pasteur ngày thường vẫn nhộn nhạo, giờ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Những cụ già buổi sáng đi tập thể dục cũng lặng lẽ, trầm ngâm hơn.

“Mọi người không ai bảo ai, đều làm tất cả những gì có thể để phục vụ tang lễ được diễn ra an toàn và trọng thể. Ngay cả đứa bé cháu tôi mới 3 tuổi cũng nhận thức được việc mình phải làm. Khi đi viếng, bố mẹ hỏi, cháu trả lời rằng: “Nay cháu đi tiễn Đại tướng của nhân dân”, điều đó cho thấy, sự vĩ đại của người đã lay động, đi vào trái tim của cả những con trẻ” – bà Lan nói.

Xem clip:

 

“Bác đi, chúng con ở lại hụt hẫng quá”
 

Đại tướng đã đi xa, quanh Nhà tang lễ Quốc gia, người dân vẫn nán lại xem những bức ảnh kỷ niệm về Đại tướng.

Đi viếng Đại tướng trong buổi lễ truy điệu ngày hôm nay, điều khiến tôi xúc động nhất có lẽ là hình ảnh của những người phụ nữ đánh giầy cố len chân vào hàng người dài vô tận với mong mỏi đến cháy lòng được một lần nhìn thấy Bác.

“Bình thường cứ 6h sáng, chúng tôi mới ra khỏi nhà để đi đánh giầy kiếm tiền mưu sinh, nhưng mấy hôm nay, cả nhóm đánh giầy gồm mấy chục người đã đồng loạt nghỉ làm. Và sáng nay, chúng tôi đi bộ từ rất sớm từ ga Trần Quý Cáp lúc 4h sáng để đến đây viếng Bác. Cả ngày hôm qua (12/10), chúng tôi cũng kiên nhẫn xếp hàng vào nhà tang lễ quốc gia để “gặp” người” – chị Thủy – người phụ nữ đánh giầy chạc 35 tuổi xúc động nói.

Linh Xa đưa Đại tướng ra sân bay trở về đất mẹ Quảng Bình đã đi xa, bà Lê Thị Thúy Minh cứ ngồi lặng hàng giờ ở ghế đá bên đường Lê Thánh Tông.

“Bác đi, chúng con ở lại hụt hẫng quá”
 

Bà Lê Thị Thúy Minh cứ ngồi lặng hàng giờ ở ghế đá bên đường Lê Thánh Tông.

Bà bảo: “Khi nhìn thấy đoàn xe dần dần tiến ra, rồi dần dần đi khuất, cả đoàn người đứng cạnh tôi, mấy bà phụ nữ cứ nấc lên, gào khóc: Bác ơi, bác đi mất rồi. Tiễn Bác xong, mọi người đều tản ra để trở về nhà, tôi thì cứ ngồi đây, người uể oải, rã rời, chẳng thiết làm gì vào lúc này nữa”.

Đôi mắt xa xăm, bà cứ nhìn về phía cuối đường Trần Thánh Tông, mong ngóng, nuối tiếc.

“Cả đời tôi có lẽ mãi mãi sau này tôi không bao giờ quên, đó là 3 lần “gặp” Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một lần khi tôi đến viếng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, 1 lần đứng trước linh cữu Người tại nhà tang lễ Quốc gia và hôm nay, lần cuối tiễn đưa người về mảnh đất quê hương Quảng Bình. Tôi thấy đau đớn như chính người thân, bố mẹ của mình mất đi vậy!”, bà Minh khóc.

Từ cách đây mấy hôm, cả khu phố Trần Hưng Đạo – Phan Chu Trinh – Phan Huy Chú – Lê Thánh Tông – Tăng Bạt Hổ - Hàn Thuyên – Hàng Chuối,… đều yên ắng, trầm lặng. Không khí vắng vẻ, lặng buồn bao trùm khắp chốn. Giờ đây, khi linh cữu của Đại tướng đã đi xa, phu khố này càng trở nên hiu hắt.

Các quán xá vẫn đóng im ỉm. Trong sinh hoạt hằng ngày, mọi người cũng ý thức hơn, không ai nói to, đều lẳng lặng thương nhớ Đại tướng.

“Ngay cả những hôm chưa cấm đường, đi qua Nhà tang lễ, ai cũng tự nhắc nhủ: không bấm còi, không làm kinh động tới Bác” – bà Minh nhấn mạnh.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại