Ảnh: Bản làng Sa Pa “hồi sinh” sau đợt rét lịch sử

Trần Quang |

Sau đợt rét lịch sử, thời tiết tại Sa Pa (Lào Cai) bắt đầu có nắng ấm, các bản làng tại đây như được “hồi sinh” trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Sa Pa, sau 2 ngày giá rét dưới -3 độ C (24 - 25.1), xuất hiện tuyết rơi dày, từ ngày 26 đến hôm nay (30.1), trời đã có nắng ấm.

Mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân tại các xã của huyện Sa Pa đã trở lại bình thường.


Hết tuyết rơi, khách du lịch về hết, trả lại sự vắng vẻ thường ngày cho đường phố Sa Pa.

Hết tuyết rơi, khách du lịch về hết, trả lại sự vắng vẻ thường ngày cho đường phố Sa Pa.


Khu vực nhà thờ đá và sân vận động Sa Pa vắng lặng sau những ngày tuyết rơi.

Khu vực nhà thờ đá và sân vận động Sa Pa vắng lặng sau những ngày tuyết rơi.


Các bản làng của Sa Pa bừng sáng sau những ngày giá rét.

Các bản làng của Sa Pa bừng sáng sau những ngày giá rét.


Mặt trời đổ nắng lên các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ở Sa Pa, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Mặt trời đổ nắng lên các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ở Sa Pa, tạo thành một "bức tranh" tuyệt đẹp.


Sau mấy ngày nghỉ tránh rét, học sinh tại các trường ở các xã của huyện Sa Pa đã bắt đầu đi học trở lại.

Sau mấy ngày nghỉ tránh rét, học sinh tại các trường ở các xã của huyện Sa Pa đã bắt đầu đi học trở lại.


Trẻ em Sa Pa vui đùa, cười giòn tan dưới ánh nắng mặt trời.

Trẻ em Sa Pa vui đùa, cười giòn tan dưới ánh nắng mặt trời.


Các phụ nữ người Mông túm tụm khâu vá váy áo bên đường vào xã Tả Phìn, huyện Sa Pa.

Các phụ nữ người Mông túm tụm khâu vá váy áo bên đường vào xã Tả Phìn, huyện Sa Pa.


Các chủ ao nuôi cá tầm, cá hồi tiếp tục chăm sóc cá để chuẩn bị bán dịp Tết.

Các chủ ao nuôi cá tầm, cá hồi tiếp tục chăm sóc cá để chuẩn bị bán dịp Tết.


Người dân xã Sa Pả tấp nập thu hái atiso bán cho thương lái. Anh Vàng A Lủ (ở xã Sa Pả) cho biết: “Dù thời tiết giá rét và tuyết rơi dày, nhưng các ruộng atiso không bị ảnh hưởng nhiều, nên tôi vẫn thu hái bán được bình thường với giá trên dưới 15.000 đồng/kg. Vụ này tính ra tôi cũng có khoản thu nhập khá để đong gạo, mua thịt ăn Tết cho gia đình đấy”.

Người dân xã Sa Pả tấp nập thu hái atiso bán cho thương lái. Anh Vàng A Lủ (ở xã Sa Pả) cho biết: “Dù thời tiết giá rét và tuyết rơi dày, nhưng các ruộng atiso không bị ảnh hưởng nhiều, nên tôi vẫn thu hái bán được bình thường với giá trên dưới 15.000 đồng/kg. Vụ này tính ra tôi cũng có khoản thu nhập khá để đong gạo, mua thịt ăn Tết cho gia đình đấy”.


Người dân các xã của huyện Sa Pa bắt đầu thả trâu đi ăn, sưởi ấm sau những ngày giá rét cực độ.

Người dân các xã của huyện Sa Pa bắt đầu thả trâu đi ăn, sưởi ấm sau những ngày giá rét cực độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại