*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại các khu vực vùng núi cao, ngoài thời tiết rét đậm, rét hại đã xuất hiện sương mù khá dày đặc ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giao thông đi lại.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người vợ.
Trong đêm qua và rạng sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân và các công trình giao thông ở hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu.
Liên quan vụ tài xế ô tô bị người dân ở huyện Sa Pa (Lào Cai) đòi bồi thường tại chỗ 400 triệu đồng sau va chạm giao thông khiến 1 người chết, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra, làm rõ.
Một nữ hành khách trên chuyến xe từ Sa Pa về Hà Nội đã bị nhà xe Hưng Thành hành hung không thương tiếc chỉ vì “dám” mặc cả giá vé.
Trong những chuyến công tác ở huyện Sa Pa, chúng tôi được nghe người dân kể về một loài cá lạ. Theo lời kể, loài cá này chỉ sống dọc những con suối chảy ra từ dãy núi Hoàng Liên.
Sau buổi câu thất bại, chúng tôi tiếp tục ở lại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) để theo chân các “cần thủ” lần theo dấu loài cá hoa-loài cá quý như vàng đang có nguy cơ biến mất.
Khoảng 10 năm trở lại đây, nghề nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai không ngừng phát triển và tới nay có thể nói đã đạt đỉnh. Cá tầm, cá hồi Sa Pa đã có thương hiệu, bủa đi khắp nơi như một đặc sản của miền biên viễn Lào Cai.
Trong vài tháng trở lại đây, tại một số tuyến phố của Hà Nội cũng như TP HCM xuất hiện các sạp bày bán hai loại trái cây mận và đào có kích thước "khủng". Hai loại quả này được nhiều người đón nhận, nhất là các bạn trẻ vì kích thước khổng lồ. Hơn nữa, nó còn được đóng mác nông sản của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nên nhiều người cảm thấy yên tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, sự thực có phải như vậy?
Trong vài tháng trở lại đây, tại một số tuyến phố của Hà Nội cũng như TP HCM xuất hiện các sạp bày bán hai loại trái cây mận và đào có kích thước "khủng". Hai loại quả này được nhiều người đón nhận, nhất là các bạn trẻ vì kích thước khổng lồ. Hơn nữa, nó còn được đóng mác nông sản của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nên nhiều người cảm thấy yên tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, sự thực có phải như vậy?
Đã 8 tháng trời trôi qua từ khi bé Nguyễn Đình Quyết sinh ra cũng là lúc em bắt đầu chống chọi với bệnh tật, với những cơn đau từ căn bệnh não úng thủy quái ác. Nhìn con mắc bệnh, người mẹ trẻ đã trải qua những ngày khốn cùng và chỉ còn nước cầu xin các mạnh thường quân cứu lấy con trai mình.
Lãnh đạo huyện Sa Pa cho rằng trong trường hợp khẩn cấp, nếu không xử lý nhanh, linh hoạt như vậy thì lửa có thể bén sang nhà dân hoặc các phương tiện khác.
Tâm điểm