Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ sập cổng 3 người chết tại chỗ

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Lúc đó chiếc xe cẩu đi từ Nhà văn hóa ra, rồi bất ngờ phần mái trên của cổng bị đổ sập xuống đè chiếc xe bẹp dúm, làm 3 người trong xe tử vong”.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 5/3, anh Đinh Văn Năng (34 tuổi, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã dùng xe cẩu của nhà mình chở đồ phục vụ đám cưới thuê tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành. Lúc cho xe ra, do bất cẩn, anh Năng quên không hạ cần cẩu xuống nên đã khiến phần mái cổng bị đổ sập xuống xe.

Vụ tai nạn thương tâm đã làm anh Năng cùng đứa con trai Đinh Văn Đức (3 tuổi) và người em họ Đinh Văn Việt (23 tuổi) cùng ngồi trên xe tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng.

Kể lại phút giây kinh hoàng, chị Bùi Thị Chiên (SN 1992, trú ở thị trấn Yên Thành) vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, run sợ. “Lúc đó là khoảng 13h30', tôi thấy chiếc xe cẩu chở đồ đám cưới đi vào Trung tâm văn hóa huyện. Đến khoảng 14h thì xe chạy chậm chậm ra. Vừa đến cổng, tôi nghe 1 tiếng húc mạnh, tôi nhìn lên thì thấy phần mái trên nghiêng rồi trượt theo cầu đè bẹp cabin. Tôi vội chạy lại thì thấy cả mấy người trong đó bị chết hết rồi”.

Cũng là người có mặt tại hiện trường lúc thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà Hoàng Thị Lan ngồi bán nước gần đó cho biết, vào khoảng 13h30’ bà thấy chiếc xe cẩu chở đồ phục vụ đám cưới đi vào Trung tâm văn hóa huyện. 1 lát sau thì xe chạy ra. Lúc vừa ra đến cổng, phần cẩu trên của xe vướng vào cổng khiến phần trên đổ ụp xuống.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều nhân chứng vẫn còn hoảng sợ, bàng hoàng.

“Lúc xe ra, tôi thấy cần cẩu xe chưa hạ xuống mà tài xế vẫn chạy ra. Tôi nghĩ xe sẽ không đi ra được cổng, tôi định chạy theo hét lên thì lái xe đã chạy qua cổng, rồi một tiếng đổ rầm, khối bê tông trên trụ cổng đổ xuống đè bẹp dí cabin làm mấy người trong xe bị chết. Kinh hoàng lắm chú ơi”. Bà Lan nhớ bàng hoàng nhớ lại vụ tai nạn.

Nghe tiếng đổ sập của cổng nhà văn hóa, nhiều người gần đó đã chạy lại thì thấy 3 thi thể mắc kẹt trong cabin. Ai cũng hét lên vì sợ hãi.

Để đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng phải tiến hành đục mái trước của xe và kéo từng thi thể ra ngoài

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng báo cho công an huyện Yên Thành để nhận sự giúp đỡ. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, 2 chiếc máy múc lớn được điều đến để kéo tấm bê tông ra khỏi cabin xe đồng thời đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Do cả 3 nạn nhân bị đè bẹp trong cabin xe nên mọi người đã phải dùng xà beng đục trước cabin, xé toạc phần mái che và tiến hành kéo thi thể từng người ra ngoài.

Khối bê tông nặng nhiều tấn đã đè bẹp cabin xe làm 3 người thiệt mạng.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Hồng Tiến, Phó phòng tham mưu tổng hợp, công an huyện Yên Thành cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cẩu khi đi qua cổng làm đổ cột”.

Cũng theo Đại úy Tiến, trước lúc xảy ra tai nạn, tài xế đang mải nghe điện thoại của một người bạn. Khi vừa nghe điện thoại, anh này vừa nổ máy chạy ra nhưng quên hạ cẩu. Khi phần đầu chiếc xe đi ra một đoạn thì phần cẩu phía sau bị vướng, húc đổ mái cổng nhà văn hóa.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định do tài xế bất cẩn, quên hạ cẩu lúc ra đã khiến phần mái cổng bị đổ sập xuống.

Được biết, gia đình anh Năng làm nghề phục vụ đám cưới (cho thuê máy móc, rạp cưới, bát đũa, phông màn). Trước lúc đi làm, thấy đứa con ở nhà buồn, anh Năng đã đưa đi cùng cho vui. Nhưng nào ngờ, vừa làm xong, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 2 cha con và người em trong họ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, phía gia đình đã có mặt tại hiện trường. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng, ai nấy đều xót xa.

Phần trụ cổng không có lõi thép mà chỉ được xây bằng gạch.

Ông Phạm Huy Hải, chánh văn phòng UBND huyện Yên Thành cho biết, ngay sau khi biết tin tai nạn, đơn vị đã thăm hỏi các gia đình gặp nạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại