2 người sẵn sàng hiến tủy, máu cho ông Nguyễn Bá Thanh là ai?

Hoàng Đan |

Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Mót, một lái xe ôm ở Liên Chiểu (Đà Nẵng) bày tỏ, không có tiền bạc nhưng nếu ông Nguyễn Bá Thanh cần tủy hay máu, ông sẵn sàng hiến.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất

Đi tới bất cứ nơi đâu ở Đà Nẵng trong những ngày qua, các câu chuyện về vị cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh vẫn chiếm phần lớn thời gian trò chuyện của người dân.

"Ông đã làm cho người dân chúng tôi quá nhiều rồi!"

Khi nghe chúng tôi nhắc đến câu chuyện về ông Nguyễn Bá Thanh, ông Võ Mót, một lái xe ôm ở đường Đá Mọc 2 (Q. Liên Chiểu) đã bỏ dở cả việc chờ khách đề ngồi kể lại những kỷ niệm về vị cựu Bí thư.

Theo ông Mót, khi ông Thanh còn làm Bí thư Đà Nẵng, ông hành nghề xe ôm, thường đứng chờ khách tại gần ngã tư Trần Phú, sát trụ sở Thành ủy.

"Cứ sáng sáng, tôi lại thấy ông Thanh đi làm và nhiều hôm đến tối mịt tôi mới lại thấy ông từ cơ quan đi ra để đi về. Nhiều lần đi ra ngang qua chỗ tôi đứng, ông mỉm cười rồi hỏi thăm sau đó mới đi tiếp", ông Mót kể.

Theo lời ông Mót, sau khi gia đình bị giải tỏa mặt bằng, dù được bố trí mua mảnh đất khác nhưng khó khăn về kinh tế nên ông đã lên xin và được ông Thanh phê duyệt hỗ trợ cho 10.000.000 đồng cùng 1.000.000 đồng đối với gia đình chính sách để yên tâm làm ăn.

Ông Võ Mót khẳng định, nếu ông Thanh cần, ông sẵn sàng hiến tủy, máu để giúp chữa bệnh.
Ông Võ Mót khẳng định, nếu ông Thanh cần, ông sẵn sàng hiến tủy, máu để giúp chữa bệnh.

Ông Mót chia sẻ: "Lúc đó, khó khăn quá nên tôi làm đơn, sau khi trình ở chính quyền không được, tôi đến tận nhà để xin ông Thanh. Khi đến, vì tôi làm xe ôm ở gần Thành ủy nên ông Thanh biết mặt. Ông hỏi tôi đến làm gì.

Sau khi nghe trình bày, biết hoàn cảnh khó khăn, ông đã phê duyệt hỗ trợ cho tôi 10 triệu đồng và cả 1 triệu đồng tiền cho gia đình chính sách.

Chính nhờ số tiền đó mà gia đình tôi yên tâm làm ăn và giờ đây, gia đình đã dư dả hơn trước".

Cũng theo ông Mót, cũng như rất nhiều người Đà Nẵng khác, cả gia đình ông khi nghe tin ông Thanh bị bệnh phải qua Mỹ chữa thì đều rất buồn.

"Tôi cũng không biết rõ thế nào, chỉ thấy trên báo và mọi người nói ông bị bệnh về tủy nên lần này về nước để điều trị, dưỡng sức thêm.

Sau đó, nếu đủ sức khỏe thì ghép tủy và việc đấy có thể đẩy lui bệnh.

Bản thân tôi, không có tiền bạc chi hết nhưng nếu ông Nguyễn Bá Thanh cần, đồng ý thì tôi đến kiểm tra, nếu hợp thì sẵn sàng đăng ký hiến tủy, máu cho ông.

Chỉ cầu mong sao những điều tốt lành nhất sẽ đến để ông vượt qua bệnh tật còn lo việc cho dân, cho nước", ông Mót xúc động.

Cùng với ông Mót, anh Nguyễn Văn Sơn (một ngư dân ở khu vực phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà) khi nghe nhắc về ông Thanh cũng đã cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với vị cựu Bí thư Thành ủy được nhiều người dân kính trọng.

Anh Sơn và ông Mười luôn bày tỏ, lòng ngưỡng mộ, biết ơn với những đóng góp và mong ông Thanh sẽ bình anh, vượt qua bệnh tật.

Anh Sơn (ngồi trong) và ông Mười luôn bày tỏ, lòng ngưỡng mộ, biết ơn với những đóng góp và mong ông Thanh sẽ bình an, vượt qua bệnh tật.

Theo anh Sơn, TP Đà Nẵng được như bây giờ và nhiều người dân trong đó có anh không phải sống trong những ngôi nhà gỗ lụp xụp nữa chính là nhờ công rất lớn của ông Bá Thanh.

Anh nói: "Nghe ông bệnh mà ai cũng lo lắng, buồn bã. Chúng tôi chỉ mong sao, ông trở về điều trị sớm lành bệnh để còn trở lại làm việc".

Còn ông Mười, một ngư dân khác cũng khẳng định, chỉ cần ông Nguyễn Bá Thanh cần hay đồng ý, trong trường hợp kiểm tra thấy hợp, ông và các ngư dân khác sẵn sàng hiến máu, tủy cho ông chữa bệnh.

"Ông đã làm cho thành phố và người dân chúng tôi quá nhiều rồi, nay ông bệnh như vậy thì nếu ông cần hay đồng ý, thì chúng tôi sẵn sàng hiến tủy, máu để chữa lành bệnh.

Người dân, nhất là dân chài nghèo chúng tôi chỉ mong sao ông khỏe để còn về thăm, động viên để chúng tôi yên tâm làm ăn", ông Mười chia sẻ.

"Tối nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho bác Thanh"

Trong câu chuyện với chúng tôi, Hòa thượng Thích Thiện Nguyện cũng cho hay, chùa Linh Ứng nói riêng và nhiều ngôi chùa khác của thành phố có được nơi thờ tự khang trang, rộng rãi như hiện nay cũng chính nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của ông Thanh.

Những ngày qua, khá đông Phật tử vẫn đến các chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng để cầu an cho ông Thanh.
Những ngày qua, khá đông Phật tử vẫn đến các chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng để cầu an cho ông Thanh.

"Khi còn làm Bí thư Thành ủy, bác Thanh đã tạo điều kiện rất nhiều để cùng với chúng tôi xây dựng được ngôi chùa khang trang như ngày nay.

Bác là người lãnh đạo có tâm, đã góp nhiều công sức xây dựng, kiến thiết thành phố to đẹp, khang trang và giúp đỡ những người dân nghèo có cuộc sống ổn định, tốt hơn", hòa thượng Nguyện cho hay.

Cũng theo hòa thượng Nguyện, trong những ngay qua, nhiều phật tử ở các nơi trong thành phố cũng đã về dâng hương, cầu an cho ông Thanh.

"Với nhà chùa chúng tôi thì từ nhiều ngày nay, tối nào, khi lên kinh, chúng tôi cũng dâng thêm lời kinh, tiếng kệ để cầu nguyện cho bác Thanh được sức khỏe, qua khỏi mọi bệnh tật", Hòa thượng Nguyện nói thêm.

Chị Nguyên, một phật tử tại chùa Linh Ứng cũng bày tỏ, ngay khi nghe tin ông Thanh đi Mỹ chữa bệnh, chị cùng nhiều phật tử khác cũng đã thường xuyên lên chùa cầu nguyện.

Chị kể: "Thời gian gần đây, hầu như tối nào ở chùa cũng tổ chức lên kinh, cầu nguyện và cá nhân tôi, khi về nhà cũng tự cầu nguyện, mong ông Thanh được mạnh khỏe như trước đây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại