15 hình ảnh đời thường của cha con "người rừng" ở Quảng Ngãi

Y.Dương |

Từ khi trở về hòa nhập với cộng đồng, dù vẫn đau đáu nỗi nhớ rừng nhưng "người rừng" Hồ Văn Lang đã muốn lấy vợ, cha con người rừng đã biết đổi trâu lấy nghé để tăng đàn....

Cha con "người rừng" Hồ Văn Lang (83 tuổi), Hồ Văn Thanh (43 tuổi), xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã được địa phương và các tổ chức xã hội giúp đỡ xây nhà, hòa nhập cộng đồng sau hơn 40 năm sống trong rừng sâu.

Thời điểm cha con họ trở về là đầu tháng 8/2013.

Dưới đây là những khoảnh khắc cha con "người rừng" vui vẻ hòa nhập với cộng đồng được ghi lại:

Người rừng Hồ Văn Lang (trái) và cha là người rừng Hồ Văn Thanh. (Ảnh: Đức Hoàng/ Gia đình & Xã hội)

"Người rừng" Hồ Văn Lang (phải) và cha là "người rừng" Hồ Văn Thanh. (Ảnh: Đức Hoàng/ Gia đình & Xã hội)

Anh Hồ Văn Lang tỏ ra khá thích thú khi được người em ruột Hồ Văn Tri hướng dẫn cách gói bánh. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)
Anh Hồ Văn Lang tỏ ra khá thích thú khi được người em ruột Hồ Văn Tri hướng dẫn cách gói bánh. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)
Cha con người rừng được tặng gà. (Ảnh: Quảng Ngãi Online)

Cha con "người rừng" được tặng gà. (Ảnh: Quảng Ngãi Online)

Anh Lang thích thú với điện thoại di động. (Ảnh: Dân Việt)
Anh Lang thích thú với điện thoại di động. (Ảnh: Dân Việt)
Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 60m2, được xây trên nền ngôi nhà cũ của ông Hồ Văn Tri, là con trai của ông Thanh ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng,

Năm 2013, cha con anh Lang được hỗ trợ xây nhà với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 60m2, được xây trên nền ngôi nhà cũ của ông Hồ Văn Tri, là con trai của ông Thanh. Trong hình, anh Lang đang bê gạch làm nhà. (Ảnh: Công Hoàng/Báo Quảng Ngãi)

Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã khẩn trương đến tận giường bệnh làm các thủ tục nhập khẩu, chứng minh nhân dân cho cha con người rừng để ổn định cuộc sống lâu dài.

Cũng năm 2013, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã đến tận giường bệnh làm các thủ tục nhập khẩu, chứng minh nhân dân cho cha con người rừng để ổn định cuộc sống lâu dài. Trong hình: Công an huyện Tây Trà lấy dấu vân tay ông Thanh làm CMND. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Hồ Văn Lang và hai con nghé (1 đực, 1 cái) vừa đổi để về nuôi. (Ảnh: Công Xuân/ Dân Việt)
Anh Hồ Văn Lang và hai con nghé (1 đực, 1 cái) vừa đổi để về nuôi. (Ảnh: Công Xuân/ Dân Việt)

Người rừng Hồ Văn Lang tập ăn mì tôm khi mới về nhà. (Ảnh: Dân Việt)

"Người rừng" Hồ Văn Lang ăn mì tôm những ngày đầu mới về nhà. (Ảnh: Dân Việt)
Thuốc lá là thứ khoái khẩu của anh Lang. (Ảnh: Bích Trâm/Zing)

Thuốc lá là thứ khoái khẩu của anh Lang. (Ảnh: Bích Trâm/Zing)

Anh Hồ Văn Lang tập bắn ná. (Ảnh: Tử Trực/ Người Lao Động)
Anh Hồ Văn Lang tập bắn ná. (Ảnh: Tử Trực/ Người Lao Động)
(Ảnh: Lao Động)
(Ảnh: Lao Động)
Khi nghe chúng tôi hỏi: “Có muốn lấy vợ không ?”, anh Lang tỏ vẻ phấn khích. Dù không nói được tiếng Kinh nhưng ánh mắt của người đàn ông hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu vẫn rất vui vẻ, phấn khích khi một phụ nữ chưa chồng nào đó đến gần.

"Khi nghe chúng tôi hỏi: “Có muốn lấy vợ không ?”, anh Lang tỏ vẻ phấn khích. Dù không nói được tiếng Kinh nhưng ánh mắt của người đàn ông hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu vẫn rất vui vẻ, phấn khích khi một phụ nữ chưa chồng nào đó đến gần", tờ Người Lao Động thuật lại.

(Ảnh: Lao Động)

Anh Lang thích thú khi được ngồi xe máy. (Ảnh: Lao Động)

(Ảnh: Dân Việt)

Bữa cơm của cha con anh Hồ Văn Lang. (Ảnh: Dân Việt)

Ngôi nhà mới của cha con người rừng. (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Ngôi nhà mới của cha con "người rừng". (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại