Hà Lan 2-1 Mexico: Trọng tài, nóng và cái chết hụt

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trong cái nắng như thiêu đốt ở Brazil, trọng tài đã tước đi của Hà Lan 1 quả penalty, đặt đội tuyển này vào hiểm cảnh suýt chết…

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa trước chủ nhà Brazil, Mexico không khiến NHM ngạc nhiên khi đá lấn lướt cả Hà Lan. Với những cầu thủ nhỏ con nhưng đầy tốc độ, khéo léo và cả sức mạnh, đội bóng áo xanh đã liên tiếp gây sóng gió lên khung thành thủ môn trẻ Jasper Cillessen.

Xem clip Hà Lan 2-1 Mexico

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Hàng phòng ngự còn non kinh nghiệm của Hà Lan đã rất nhiều lần để Mexico phối hợp hay thoát xuống 2 biên, thậm chí là cả những pha bóng đột phá ở trung lộ cực kì hiểm hóc. Với thế trận tấn công ấy, Mexico cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 48 nhờ công Giovani dos Santos. Pha dứt điểm từ xa đầy quyết đoán của Giovani đã không cho Cillessen cơ hội cản phá.

Giovani dos Santos mở tỷ số cho Mexico

Giovani dos Santos mở tỷ số cho Mexico

Bị dẫn bàn sớm đầu hiệp 2, Hà Lan đã cố gắng dồn lên tấn công. Ở cuối hiệp 1, Những cơn lốc màu da cam thực tế đã bị trọng tài tước mất 1 tình huống penalty khi Robben liên tiếp bị 2 cầu thủ phòng ngự đối phương truy cản trái phép. Giờ đây, sự tiếc nuối càng lớn trong Van Persie và các đồng đội.

Nhưng với những màn tấn công không biết mệt mỏi, với sự điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của HLV Van Gaal, ở phút 88, Hà Lan đã có bàn gỡ hòa. Cầu thủ vào sân thay người - Klaas-Jan Huntelaar, có pha đá phạt góc hiểm hóc, tạo điều kiện cho 1 đồng đội dùng đầu đưa bóng đến tầm chân Wesley Sneijder. Tiền vệ này đã tung ra cú vô lê trái phá, khiến thủ thành Guillermo Ochoa chỉ còn biết đứng nhìn.

Wesley Sneijder cân bằng tỷ số cho Hà Lan bằng cú vô lê trái phá

Wesley Sneijder cân bằng tỷ số cho Hà Lan bằng cú vô lê trái phá

6 phút sau khi có bàn gỡ hòa, Hà Lan được hưởng penalty. Robben lần này lại bị đốn ngã trong vùng cấm địa đội phương và trọng tài đã không mắc sai lầm thêm nữa. Klaas-Jan Huntelaar được trao trọng trách và đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng đầy hung hiểm của Hà Lan.

Robben không bị từ chối penalty thêm nữa

Robben không bị từ chối penalty thêm nữa

Với cái nóng hơn 30 độ c trên mặt sân Estadio Castelao, lần đầu tiên FIFA cho áp dụng luật được phép nghỉ giữa hiệp 1 để các cầu thủ uống nước và tránh nắng ít phút. Với thời tiết khắc nghiệt như thế, những tưởng Hà Lan sẽ là đội chơi kém thế hơn ở những phút cuối trận, khi Mexico có ưu thế quen thuộc khí hậu nắng nóng và ẩm ướt.

Klaas-Jan Huntelaar phấn khích ăn mừng bằng cách đá vào cột cờ góc sân

Klaas-Jan Huntelaar phấn khích ăn mừng bằng cách đá vào cột cờ góc sân

Nhưng như những gì đã diễn ra, Hà Lan mới là những người chơi tốt hơn ở cuối trận. Gặp rất nhiều hung hiểm, nhưng rõ ràng đấu pháp chiến thuật của HLV Van Gaal đã phát huy tác dụng. Hà Lan đã chơi chậm trước đối thủ trong phần lớn thời gian đầu trận, chỉ phản công dựa trên Robben và Van Persie và rồi tăng tốc đúng lúc.

Hai đội nghỉ ở khoảng giữa hiệp 1 để tránh nóng

Hai đội nghỉ ở khoảng giữa hiệp 1 để tránh nóng

Những cơn lốc màu da cam lúc này không còn chơi thứ bóng đá tổng lực mà dựa nhiều vào những ngôi sao. Thật may là họ có một ngôi sao lớn trên băng ghế chỉ đạo, Van Gaal, cùng những ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng như Sneijder, Robben và Klaas Jan Huntelaar.

ĐH ra sân

Hà Lan (3-5-2): Cillessen 6; De Vrij 5.5, Vlaar 5.5, Blind 5.5; Kuyt 7.5, Verhaegh 6 (Depay 56’, 6), De Jong 5 (Martins Indi 10’, 6), Wijnaldum 6, Sneijder 6 Robben 7, Van Persie 5 (Huntelaar 75’, 6.5).

Mexico (4-4-2): Ochoa 8; Rodriguez 6.5, Marquez 7, Moreno 6.5 (Reyes 45’, 6.5); Aguilar 7, Layun 7, Salcido 6.5, Herrera 7, Guardado 7; Dos Santos 7.5 (Aquino 60’, 6.5), Peralta 6 (Hernandez 74’, 6).

Danh sách ghi bàn

Hà Lan: Sneijder 87', Huntelaar 90+4

Mexico: Dos Santos 48'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại