Chile 3-1 Australia: Alexis Sanchez thách thức Tây Ban Nha

(Soha.vn) - Chile được nhận định là chú ngựa ô thú vị ở World Cup 2014 và thầy trò HLV Sampaoli xứng đáng là đối thủ đáng gờm sau màn trình diễn ấn tượng ngày ra quân.

Nằm ở bảng đấu có cả Hà LanTây Ban Nha, cả Chile lẫn Australia đều hiểu một trận trắng tay ngày ra quân đồng nghĩa cơ hội đi tiếp xem như chấm dứt. Song chiến thắng chỉ có 1 và nó không dành cho kẻ yếu thế hơn là Australia.

Ở một quốc gia mà bóng đá không phải là môn thể thao số 1, có thứ hạng (62) thấp nhất trong số 32 đội có mặt trên đất Brazil với một đội hình gồm phần lớn là cầu thủ vô danh, có quá ít cơ hội cho đội bóng của xứ sử Kangaroo.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình đã được thể hiện rõ rệt chỉ sau 14 phút bóng lăn. Hàng thủ yếu ớt của Australia hoàn toàn hoảng loạn trước những pha tấn công dồn dập của Chile và sau đó vỡ vụn.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút (12-14), SanchezValdivia ghi liền 2 bàn thắng cho đại diện Nam Mỹ. Bất chấp Cahill có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 phút 35, nhưng đội bóng thuộc LĐBĐ châu Á vẫn bất lực trong cả hiệp 2, trước khi nhận thêm 1 bàn thua nữa sau pha lập công của Beausejour phút cuối trận.

CLIP Chiến thắng 3-1 của Chile trước Australia

Có thể chiến thắng 3-1 trước đối thủ chỉ được xem là viên gạch lọt đường như Australia không có quá nhiều điều để nói. Song hãy nhìn vào cách Chile đã chơi trước đội bóng châu Đại dương. Họ pressing tốc độ cao giống như thời cựu HLV Bielsa. Hàng công chơi vô cùng hiệu quả khi 5 trong 10 cú sút trúng đích được cụ thể hóa bằng 3 bàn thắng.

Giới chuyên môn đã cảnh báo từ trước về mối nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo Sanchez và Vargas. Những phút có mặt trên sân, 2 ngôi sao này luôn là mối đe dọa thường trực trước khung thành của Australia.

Chẳng có gì khó hiểu khi Sanchez là cầu thủ hay nhất trận, vì ngoài bàn mở tỷ số, tiền đạo của Barca chính là người kiến tạo cho Valdivia nâng tỷ số lên 2-0. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Vargas cũng đã dọn cỗ cho Beausejour ở bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Chile của Alexis Sanchez sẽ là đối thủ đáng gờm với Tây Ban Nha ở bảng B

Bên cạnh đó, HLV Sampaoli còn sở hữu một Vidal, tiền vệ ngôi sao có khả năng bao sân toàn diện. Còn hỗ trợ cho Sanchez và Vargas chính là Valdivia, một số 10 cổ điển và như nhận xét của cựu HLV Borghi thì “tài năng của Valdivia chỉ thua kém một chút so với Maradona”.

Còn quá sớm để nói rằng Chile sẽ vô địch World Cup 2014 như phân tích của cô nàng MC nóng bỏng Rachel Riley trong show truyền hình Countdown được phát trên kênh Channel Four. Tuy nhiên, Chile đã trở thành thách thức đáng gờm cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Tây Ban Nha, nhà ĐKVĐ bất ngờ thua tan nát Hà Lan 1-5 trước đó vài giờ.

Đội hình thi đấu

Chile: Bravo, Isla, Medel, Jara, Mena, Aranguiz, Diaz, Vidal (F. Guitierez 60’), Alexis, Valdivia (Beausejour 68’), Vargas (Pinila 88’).

Australia: Ryan, Franjic (McGowan 49’), Wilkinson, Spiranovic, Davidson, Leckie, Jedinak, Milligan, Oar (Halloran 69’), Bresciano (Troisi 78’), Cahill.

Bàn thắng

Chile: Sanchez 12’, Valdivia 14’, Beausejour 90’.

Australia: Cahill 35’.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại