Cầu thủ Hà Lan "nghiện" nặng võ Kung-fu?

Lê La |

(Soha.vn) - Có vẻ như các cầu thủ Hà Lan rèn luyện nhuần nhuyễn những cú đá Kung-fu và Huntelaar là ngôi sao mới nhất thi triển thế võ này trên sân.

Nhưng Huntelaar chẳng làm hại ai cả, ngoài chiếc… cột cờ phạt góc. Ngay sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Hà Lan, “Thợ săn” đã tung ra một cú Kung-fu vô cùng điệu nghệ làm đổ rạp cột cờ.

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên những cú Kung-fu được gắn với người Hà Lan. Còn nhớ trong trận chung kết Champions League 1995, chính HLV Van Gaal cũng đã tung ra một cú song phi thiện nghệ ăn mừng chiếc Cúp châu Âu thứ 4 của Ajax.

World Cup 2010 lại là một cú Kung-fu khác, nhưng nó đáng lên án chứ không được vỗ tay tán thưởng như cách thể hiện cảm xúc của HLV Van Gaal và Huntelaar. Chưa ai quên cú Kung-fu nổi tiếng toàn cầu của De Jong vào ngực Xabi Alonso, may mắn là trọng tài Howard chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.

Ăn mừng bàn thắng hay chiến thắng, chỉ nên dừng ở mức ấy thôi. Chứ chớ dại mà sử dụng Kung-fu vào đối phương để rồi ăn gạch và dĩ nhiên là cả những chiếc thẻ phạt từ trọng tài!

Cách ăn mừng bàn thắng ấn tượng của Huntelaar

HLV Van Gaal cũng từng tung cước mừng chiến thắng của Ajax

Nhưng cú Kung-fu của De Jong vào ngực Alonso thì rất đáng lên án

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại