Bóng đá Việt Nam và nỗi đau của bầu Thắng

Làm Chủ tịch VPF, bầu Thắng càng thêm cảm trước những vấn nạn, những điều trái tai, gai mắt của bóng đá Việt Nam.

Tâm sự với báo giới, ông Chủ tịch VPF buồn bã nói: “Tôi không hiểu tại sao bây giờ cầu thủ dễ cởi phăng áo ra rồi lao vào đánh nhau mà bất chấp luật lệ, bất chấp đạo lý. Họ đánh nhau hùng hổ trước ống kính đang trực tiếp truyền hình ngay ngày Quốc tế Thiếu nhi làm xấu đi hình ảnh bóng đá Việt Nam"...

Bầu Thắng còn kể rằng vì sao ông Tam Lang được mọi người mến mộ và vì sao ông nằm xuống nhưng tên tuổi và những gì ông làm cho bóng đá Việt Nam còn mãi mãi? Đơn giản vì ông đã một đời cặm cụi với bóng đá và luôn bảo vệ cái hay, cái đẹp, bảo vệ cái đúng của bóng đá. Ông làm thay đổi hẳn trong suy nghĩ mọi người về nghiệp quần đùi áo số bởi phong cách, tài năng và đức độ…

Bầu Thắng thú thật là ông rất đau với những hình ảnh trên sân Lạch Tray, nhưng điều ông đau nhất là những nhà làm bóng đá thay vì xấu hổ với hình ảnh ấy thì họ lại cố cãi lấy cãi để, thậm chí là dọa bỏ giải và kéo nhau đi kiện cáo… Ông bùi ngùi: “Như thế thì làm sao giáo dục được cầu thủ và làm sao mà các trẻ em, các thế hệ sau nay hay những phu huynh muốn con em theo nghiệp bóng đá thấy yêu quý cái nghề đấy!”.

Nỗi đau của một ông bầu đó là chỉ cần mọi người tử tế với nhau và xem bóng đá là nơi để truyền bá cái hay cái đẹp, nhưng sao quá khó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại