Anh Ngọc mời Albiol sang Việt Nam "mục sở thị" bóng đá

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Cầu thủ Albiol đang gây bão ở Việt Nam, khi đưa ra so sánh hạ thấp bóng đá dải đất chữ S. Nhà báo Anh Ngọc đã có cái nhìn rất thực tế về vấn đề này.

Trước trận đấu cuối cùng với Australia tại vòng bảng World Cup 2014, cầu thủ người TBN – Albiol, phát biểu: “Đây là trận đấu tại World Cup chứ không phải đá giao hữu ở Việt Nam. Chúng tôi đại diện cho một quốc gia và phải làm mọi thứ để chiến thắng”.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bị quốc tế đưa ra làm trò đùa và mang vào những so sánh có ý hạ thấp. Tuy nhiên, vấn đề là vì sao lại thế và làm cách nào để không bị như vậy nữa, chứ không phải phản ứng tiêu cực, rồi chỉ trích ngược lại thế giới, nơi mà bóng đá đã phát triển hơn Việt Nam rất nhiều.

Dưới đây là góc nhìn của Nhà báo Anh Ngọc về vấn đề này:

“Mình thấy nhiều bạn trẻ có vẻ bức xúc chuyện Albiol nhắc đến Việt Nam với nghĩa tiêu cực quá. Nếu người ta nói như thế, hẳn phải có lí do. Từ định kiến đã có sẵn bao nhiêu năm về một đất nước gắn liền với một cuộc chiến, từ những thông tin bị bóp méo trên các phương tiện truyền thông của họ, cho đến chính cách mà một bộ phận chúng ta khi ra nước ngoài đã hành xử như thế nào đều góp phần tạo nên những góc nhìn không tốt về chúng ta. Hãy suy nghĩ về việc tại sao điều đó xảy ra và cùng hành xử để họ hiểu, chúng ta là một đất nước, chúng ta yêu hòa bình và chúng ta hiếu khách, đón chào tất cả.

Nhà báo Anh Ngọc đang ở Brazil để thao chân World Cup

Nhà báo Anh Ngọc đang ở Brazil để theo chân World Cup

Tháng 8 này, theo kế hoạch, mình lại có chuyến đến trại tập của đội Napoli theo lời mời của họ để phỏng vấn HLV Rafa Benitez và một số cầu thủ Napoli (nếu thu xếp được). Mình sẽ đề nghị gặp riêng Raul Albiol, hiện đang chơi hậu vệ ở Napoli, và mời cậu ấy sang Việt Nam chơi một ngày gần nhất để cậu ấy biết Việt Nam là thế nào. Và nếu cậu ấy đồng ý, mình sẽ làm guide cho cậu ấy trong hành trình du lịch này. Mình sẽ không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến những gì cậu ấy nói trước trận gặp Australia. Sau một chuyến đi đến Việt Nam, chắc chắn cậu ấy sẽ có cái nhìn khác.

Còn nhớ hồi mình phỏng vấn Del Piero vào năm 2009, anh ấy rất vui khi nói, "À, một nhà báo Việt Nam. Tôi đã đọc nhiều và xem nhiều về Việt Nam. Tôi rất mong được đến Việt Nam". Bên cạnh khía cạnh ngoại giao của một cầu thủ siêu sao, mình nghĩ là anh ấy thực lòng. Hồi năm 2012, khi đi cùng với Cannavaro, mình luôn được anh hỏi là giá nhà ở Việt Nam có cao không, bãi biển nào đẹp nhất... và bảo rằng, thể nào anh cũng quay lại Việt Nam với tư cách là một khách du lịch. Mình tin là anh nói thật, vì cứ nhìn cái vẻ háo hức của anh khi ngó đầu ra cửa xe ô tô ngắm phố là biết. Hồi đó, mình cũng đã định rủ anh ấy ngồi sau xe máy để mình chở anh đi chơi trên phố Sài Gòn rồi.

Cái gì người ta chưa biết, chưa thấy thì cần phải làm cho họ thấy. Định kiến và thông tin sai lệch luôn định hướng họ có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Sự thiếu thiện cảm ấy sẽ tăng lên nếu chúng ta phản ứng tiêu cực theo kiểu xù lông nhím mà không có một ý thức tập thể, rằng cần phải hành động để họ thay đổi, và sự thay đổi sẽ có được nếu bản thân chúng ta có thiện chí. Và hành động thì có rất nhiều cách khác nhau, kể cả những việc làm rất âm thầm. Mỗi người đều phải là một đại sứ của đất nước là như thế.

Yêu nước là làm cho đất nước đáng yêu hơn (trong mắt người nước ngoài, trong mắt của chính chúng ta) là thế...”

Ảnh chế: Những lần Việt Nam được xuất hiện trên báo thể thao thế giới

Ảnh chế: Những lần Việt Nam "được" xuất hiện trên báo thể thao thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại