Wayne Rooney: Nếu không phải là huyền thoại thì chắc chắn không thể là ác quỷ!

Bảo Nam - Thiết kế: Mine Linh |

Nhắc đến Wayne Rooney là một bức tranh sần sùi, thô nhám và rất nhiều vết ố hiện lên trong đầu người hâm mộ. Tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta nhìn Rooney bằng một ánh mắt khác?

Premier League đã, và vẫn đang là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. 25 năm tồn tại, giải đấu hàng đầu nước Anh đã đưa đến cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.

"Biểu tượng Premier League" là tuyến bài gửi đến bạn đọc góc nhìn sâu hơn, góc cạnh hơn về những nhân vật được coi là đại diện cho giải đấu này, những nhân vật góp phần tạo nên một Premier League đầy sắc màu và kịch tính.

Tuyến bài sẽ được xuất bản định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

The Times gọi Wayne Rooney là "an inconvenient legend", nôm na được hiểu là một cầu thủ mà khi gắn 2 chữ "huyền thoại" vào cảm thấy hơi lợn cợn, thiếu thoải mái. Thế giới vẫn rất hào hứng tranh cãi về chủ đề này.

Tuy nhiên hôm nay, chúng ta sẽ nhìn Wayne Rooney dưới một lăng kính khác. Dẹp những thứ gây tranh cãi như chuyên môn sang một bên để ngắm nhìn bức chân dung của Rooney được ghép bởi những thứ đời thường nhất.

Wayne Rooney: Nếu không phải là huyền thoại thì chắc chắn không thể là ác quỷ! - Ảnh 2.

Wayne Rooney từ bé đã là một… hảo hán. Anh từng bị nhà trường đuổi học 2 ngày vì đá bóng vào cửa phòng thí nghiệm. Khi bị phát hiện, điều duy nhất khiến R10 bực mình không phải chuyện sẽ bị đuổi học, mà lại là việc sắp bị thu mất quả bóng.

Năm 13 tuổi Rooney đấm gục một đàn anh lớn hơn mình 3 tuổi. Nạn nhân của R10 sau đó phải nằm viện tới cả tuần.

Thậm chí gia đình Rooney cũng tập hợp toàn những nhân vật bất hảo. Ông Thomas Wayne Rooney, bố của R10, từng bị cảnh sát bắt vì gian lận trong cá độ bóng đá. Mẹ của Rooney dù đã nhiều tuổi, nhưng bị chỉ trích là "đồng bóng" khi liên tục đụng chạm dao kéo để sửa mặt, sửa ngực, cánh tay…

Graham Rooney, anh trai của R10 từng phải trải qua 150 giờ lao động công ích vì lái xe vượt quá 3 lần giới hạn tốc độ để đi mua… rượu. Khi bị bắt, Graham còn bị tố thêm tội hung hăng với cảnh sát.

Sau này khi đã trở thành cầu thủ nổi tiếng, Rooney cũng thường xuyên dính vào đủ các thể loại scandal khác nhau. Anh quan hệ với gái mại dâm và bị nhà tài trợ cắt hợp đồng.

Anh tham gia cá độ bóng đá và nợ số tiền lên tới 51.000 bảng. Anh từng nhổ nước bọt vào phóng viên, từng khiến Man United phải chịu hậu quả về cá tính nóng nảy của mình. Rooney trong mắt người Anh thậm chí còn bị coi là kẻ có IQ thấp.

Mới đây, Rooney bị vợ từ mặt một thời gian, bị HLV Ronald Koeman chỉ trích công khai trước truyền thông vì ngựa quen đường cũ. Anh lại trốn vợ đi ăn vụng, say xỉn lái xe quá tốc độ và bị treo bằng 2 năm.

Dường như cuộc đời của Rooney chưa bao giờ thoát khỏi hình ảnh của một anh chàng chuyên môn thì gây tranh cãi, còn đời tư thì đầy rẫy những vết ố. Chả trách mà đến cả một nền báo chí mà bất kỳ ai họ cũng có thể tâng bốc lên mây xanh, lại cảm thấy không thật sự thoải mái khi gọi Rooney là huyền thoại.

Tuy nhiên, nếu thật sự Rooney chẳng ra gì như vậy, anh đã không trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Anh, của cả Man United và hiện tại cũng đang là cầu thủ người Anh ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League.

Nếu R10 thật sự là một cá tính ngỗ nghịch, bất hảo thì Sir Alex Ferguson chẳng bao giờ nhượng bộ mà giữ anh lại. Trong suốt cuộc đời, ngài Alex Ferguson chưa sợ ai. Ông đuổi cả Roy Keane, Ruud Van Nistelrooy, ném giày vào mặt Beckham.

Vậy tại sao một cầu thủ như Rooney mà Fergie lại giữ bằng mọi giá, thậm chí chấp nhận yêu sách tăng lương của anh năm 2010 để giữ anh lại?

Vì hơn bất kỳ ai, Sir Alex nhìn ra sự tồn tại của một thiên thần đằng sau lớp vỏ bọc gai góc của Rooney. Mới đây, tờ Daily Mail có kể câu chuyện một cậu bé 6 tuổi đi cùng những đứa nhóc khác tới đại bản doanh của Man United để ngắm nhìn các cầu thủ bằng xương bằng thịt.

Wayne Rooney: Nếu không phải là huyền thoại thì chắc chắn không thể là ác quỷ! - Ảnh 4.

Chú bé này nhút nhát không dám lại gần các cầu thủ và đoán xem ai đã chủ động ra bắt chuyện, làm quen và thậm chí còn xin chụp ảnh chung với em? Là Rooney. Chính R10 đã đề nghị: "Anh có thể ký vào cuốn sổ của em được không", "Chúng ta chụp 1 bức ảnh cùng nhau chứ".

Thậm chí khi chú bé vẫn còn rụt rè, Rooney còn đề nghị một cách trang trọng bằng cụm từ "Would you mind", vốn thường dùng một cách trọng thị, thay vì một ngôi sao nói với người hâm mộ của mình.

Khi biết chuyện cựu danh thủ Nobby Stiles đang phải chiến đấu với căn bệnh Alzheimer, có một cầu thủ Man United duy nhất đã viết thư tay hỏi thăm ông thường xuyên. Đó là Rooney.

Khi Duncan Ferguson phải vào tù năm 1994, Rooney (khi đó 9 tuổi) cũng đã viết thư hỏi thăm cầu thủ này thường xuyên. Duncan sau đó cũng đã viết thư trả lời để cảm ơn Rooney.

Như đã kể ở trên, năm 13 tuổi, Rooney từng đánh một cậu bé lớn hơn mình 3 tuổi tới mức nhập viện. Mãi sau này mới biết, chú bé bị Rooney đánh thực chất đã tấn công một người bạn của R10, cướp đi chiếc xe đạp. Rooney chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi.

Wayne Rooney: Nếu không phải là huyền thoại thì chắc chắn không thể là ác quỷ! - Ảnh 5.

Ngày Rooney rời Man United, báo chí Anh từng đồn đoán chuyện anh sẽ gia nhập một CLB Trung Quốc, hưởng mức lương trên trời. Rooney là một trong những cái tên Trung Quốc đưa vào "danh sách buộc phải mua". Tuy nhiên, vì gia đình, vì tương lai của các con, anh đã từ chối và trở lại Everton.

Sir Alex vẫn còn nhớ rằng, trong một buổi họp đội, khi các cầu thủ được yêu cầu phát biểu ý kiến, Rooney đã đứng lên kêu gọi các đồng đội lập quỹ từ thiện ủng hộ các trẻ em ở vùng Croxteth. Quỹ từ thiện này sau đó mang chính tên Rooney.

Rooney ngổ ngáo trên sân cỏ vì tinh thần chiến đấu của anh quá cao. Rooney gây ra scandal với truyền thông, vì cá tính anh quá mạnh. Rooney phản bội vợ, vì anh cũng chỉ là một gã đàn ông chưa thật sự trưởng thành.

Nhưng sâu thẳm bên trong, hình ảnh cậu bé Rooney ôm cây đàn guitar theo lời dặn của ông thầy Alex Ferguson để kiểm soát cơn nóng giận nói lên rất nhiều điều. Rooney chắc chắn không phải thiên thần, nhưng anh tuyệt đối không phải là ác quỷ.

Và với những gì đã làm cho Man United, cho bóng đá Anh, R10 tuyệt đối xứng đáng là một huyền thoại.

Wayne Rooney - huyền thoại Manchester United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại