“Vượt rào” cùng bé gái, cậu nhóc lĩnh án

Hải Anh |

Nghe bạn gái nhí tâm sự sợ về nhà bị bố mẹ mắng, Linh đã tới “cứu nét” rồi đưa bé gái đi chơi. Đêm đến cả hai dẫn nhau vào nhà nghỉ rồi “vượt rào”.

Nhận được giấy mời của Tòa tới dự phiên xét xử kẻ hại đời con gái mình, chị Mơ quyết định nghỉ hẳn một ngày bán hàng để tới dự phiên tòa.

Do cuộc sống ở quê thiếu thôn, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà chẳng đủ ăn nên vợ chồng chị quyết định lên Hà Nội lập nghiệp.

Sau nhiều suy nghĩ, vợ chồng chị quyết định mưu sinh bằng nghề đưa than tổ ong cho các gia đình , hộ kinh doanh ăn uống ở địa bàn quận Thanh Xuân.

Lấy nhau nhiều năm không có con, hai vợ chồng phải chạy vạy thuốc thang khắp nơi mới sinh được bé Mai vì vậy, cả hai coi con gái như “cục vàng mười”, chăm sóc, lo lắng cho con từng chút một.

Tuy nhiên, càng lớn Mai càng thay tính đổi nết, ham chơi hơn ham học. Dù mới 12 tuổi nhưng cô bé cô bé rất ham mê internet.

Ngày 30/5/2015, thấy con gái đi xe đạp ra ngoài chơi, không về, chồng chị mới đi tìm. Tới một quán Internet gần nhà, thấy chiếc xe đạp của con, anh liền mang về vì nghĩ biết bố đi xe về cô bé sẽ về nhà ngay.

Trong khi đó, vừa ra ngoài mua nước uống, khi quay lại, biết bố mới lấy xe về, cô bé sang một quán Internet khác, tiếp tục chơi. Đến chiều hôm sau, cô bé vẫn ngồi quán net, nói chuyện với bạn quen qua mạng xã hội Facebook.

Trong lúc trò chuyện với Nguyễn Ngọc Linh, (khi đó mới 17 tuổi, ở quận Thanh Xuân), Mai tâm sự không giám về nhà vì sợ bố mẹ mắng.

Thấy vậy, Linh sốt sắng tới đón Mai đi chơi. Lang thang đến đêm, cả hai vào một nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy thuê phòng ở. Sau đó, ngày nào cặp đôi nhí này cũng lang thang chơi đến đêm lại quay về nhà nghỉ ngủ.

Trong quá trình “ăn chung, ngủ chung”, cả hai đã "vượt rào" làm chuyện người lớn.

Nhiều ngày tìm con không thấy, gia đình chị Mơ đã trình báo Công an. Ngày 11/6/2015, lực lượng chức năng phát hiện bé gái trong một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân. Cô bé đã thú nhận với gia đình, có “quan hệ” với Linh.

Tại phiên tòa, Linh xấu hổ cúi gằm mặt trước vành móng ngựa khai nhận hành vi phạm tội. Cậu ta khai rằng, do cô bé tự nguyện “cho” chứ không hề ép buộc.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định rằng hành vi giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi của Linh phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”, ngày 10/5, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

* (Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại