Vừa tìm lại được chị gái, người đàn bà bắt cóc cháu, tống tiền

Minh Toàn |

Được em gái nhờ trông cháu giúp nhưng bà Thu đã nảy ra ý định bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng không thành.

Ngày 21/6, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Tân) về hành vi "bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản".

Tại công an, bà Thu khai nhận do hoàn cảnh neo đơn, từ tỉnh Bình Định vào TP.HCM sống không nơi nương tựa, bệnh tật, không có tiền chữa bệnh nên cụ bà đã nảy sinh ra kế hoạch bắt cóc người cháu của gia đình mình rồi đòi tiền chuộc.

Theo đó, vào năm 2015, bà Thu được chị ruột là bà Phan Lynh Bằng (60 tuổi) đi tìm và đưa bà Thu về ở chung tại Q.Bình Tân để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bà Thu khai vì hoàn cảnh khó khăn, mà bệnh tật không có tiền chữa trị, nên bản thân bà này nảy sinh ý đồ tiêu cực, là bắt cóc cháu ngoại của chính chị gái mình để có tiền chữa bệnh.

Khi được chị mình gửi trông giúp cháu ngoại, bà Thu đã bắt cóc cháu bé mang đi với mục đích tống tiền. Lúc đầu, người đàn bà này đòi tiền chuộc cháu bé là 20 triệu đồng, rồi lên 30 triệu đồng và cho đến 40 triệu đồng.

Vừa tìm lại được chị gái, người đàn bà bắt cóc cháu, tống tiền - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai bà Thu.

Bà Thu điện thoại cho bà Bằng thông báo giao tiền tại giao lộ đường 297 – Độ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9.

Khi bà Thu xuất hiện, nhận 40 triệu đồng từ tay bà Bằng thì bị trinh sát công an Q.Bình Tân phối hơp cùng công an Q.9 phục kích bắt giữ. Cháu bé được công an giải cứu an toàn tại một khách sạn ở Q.9.

Tại cơ quan công an, bà Thu thừa nhận hành vi phạm tội. Khi đưa cháu N đi khỏi nhà, bà Thu có trộm thêm 1 ĐTDĐ bán được 600 ngàn đồng làm lộ phí.

Mới nhận lại chị gái đã bắt cóc, tống tiền

Được biết, bà Thu có thời gian dài thất lạc với người chị ruột là bà Phan Luynh Bằng, gia đình cũng có tìm kiếm thời gian dài nhưng không tìm thấy bà Thu.

Mới đây, bà Bằng tình cờ tìm thấy người em gái mình là bà Thu, thấy cuộc sống của em khó khăn, bệnh tật nên bà Bằng đã đón về cùng chung sống tại nhà ở Q.Bình Tân để chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già.

Vào chiều ngày 12/6, bà Bằng đi lễ chùa nên đã gửi cháu ngoại là N (3 tuổi) cho bà Thu chăm sóc.

Đến chiều tối cùng ngày, bà Bằng về thì bà Thu và cháu N đã không còn ở nhà. Bà Bằng lo lắng có việc chẳng lành nên đã tìm cách liên lạc nhưng không được.

Đến lúc liên lạc được thì bà Thu nói với chị phải chi tiền mới đồng ý trả lại nguyên vẹn cháu ngoại của bà Bằng.

Vì lo sợ an nguy của cháu mình nên bà Bằng đã đồng ý và trình báo cơ quan công an địa phương để phối hợp cùng giải cứu cháu N.

Trong cuộc điện thoại nói chuyện với bà Bằng, bà Thu yêu cầu bà Bằng phải trả 20 triệu đồng, rồi lên 30 triệu đồng và cho đến 40 triệu đồng để chuộc lại người cháu của mình.

Lúc nói chuyện thì bà Thu còn lớn tiếng với chị ruột, thậm chí đòi tiền lãi phát sinh, nếu chậm trễ đưa tiền chuộc người cháu.

Khi bà Thu xuất hiện, nhận 40 triệu đồng thì bị trinh sát phục kích bắt giữ.

Cơ quan Công an đã di lý bà Thu về trụ sở để tiến hành lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại