Như Ý Truyện vừa phát sóng tập đầu tiên tại Trung Quốc và đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng.
Khai thác cùng bối cảnh lịch sử và nhóm nhân vật như Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện là đối thủ đe dọa ngôi vị độc tôn về lượng người theo dõi. Lập tức bộ phim bị fan của Diên Hi Công Lược tích cực soi lỗi và nhặt sạn.
Ngay từ tấm poster ra mắt từ lâu, các khán giả cũng phát hiện ra những vật thể lạ "xuyên không" từ thế giới hiện đại về hoàng cung thời Càn Long.
Là nhân vật chính của Như Ý Truyện, Châu Tấn đương nhiên trở thành đối tượng bị chê bai nhiều nhất. Từ tạo hình, trang phục đến tuổi tác của Châu Tấn đều bị chê không bằng Diên Hi Công Lược.
Tạo hình trong tập đầu của Như Ý Truyện bị khán giả "ném đá tơi bời. Phần tóc giả quá lộ liễu, màu son tím khiến Châu Tấn càng già thêm, còn chiếc nơ bướm buộc cổ bị chê quá sến.
Việc Châu Tấn đã 43 tuổi vẫn "giả nai" diễn vai thiếu nữ cũng khiến khán giả bức xúc. Nàng Hoa đán đã cố gắng dùng kỹ thuật diễn xuất để bù đắp tuổi tác nhưng gương mặt vẫn tố cáo sự thật.
"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết vào vai Phú Sát Hoàng Hậu. Tuy cũng đã 38 tuổi nhưng nhìn cô trẻ trung hơn Châu Tấn khá nhiều.
Phi Tần khác của Tứ A Ca (Càn Long khi chưa lên ngôi) cũng đều có nhan sắc trẻ trung, tươi tắn hơn nữ chính.
Bức ảnh chiếc bông tai trong Như Ý Truyện có hình Mickey gây "náo loạn" mạng xã hội Trung Quốc hôm nay.