Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh

Gia Linh |

Vụ việc đã được camera an ninh tại hiện trường ghi lại nhưng những câu hỏi xung quanh nó vẫn chưa được trả lời một cách thấu đáo.

Mới đây, vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi ở Iran vừa lên tàu được vài giây đã được kéo xuống trong tình trạng bất tỉnh, sau đó được xác định chết não ở bệnh viện đã khiến cho nhiều người bàng hoàng. Camera an ninh ở hiện trường đã ghi lại được cảnh tượng gây xót xa và gây nhiều tranh cãi. 

Vừa mới bước lên tàu, cô gái bị kéo xuống trong trạng thái bất tỉnh

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, Armita Geravand, 16 tuổi là một cô gái người Iran. Đầu tháng 10 năm nay, Armita đã vui vẻ cùng bạn bè lên một chuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Tehran của nước này. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô gái đã được kéo xuống trong tình trạng bất tỉnh một cách khó hiểu. 

Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh - Ảnh 1.

Cô gái vừa mới bước lên tàu điện ngầm cùng 2 người bạn...

Từ hình ảnh camera an ninh ở bến tàu điện ngầm Shohada, Armita chỉ vừa mới bước lên tàu được vài giây thì sự cố đã xảy ra. Cô gái nhanh chóng rơi vào tình trạng bất tỉnh và được những người khác kéo xuống.

Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh - Ảnh 2.

... thì vài giây sau đã được kéo xuống trong tình trạng bất tỉnh.

Vụ việc thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Một nguồn tin cho biết cô gái trẻ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và cần làm hồi sức tim phổi vì bệnh nhân đã ngừng thở, tim cũng không đập nữa.

Sau đó, cô gái đã được điều trị tại bệnh viện Fajr. Nhưng do các vết thương quá nặng, Armita đã rơi vào tình trạng chết não, khiến người thân, gia đình và bạn bè vô cùng thương xót.  

"Dù các nhân viên y tế đã hết sức cố gắng nhưng tình trạng sức khỏe của cô gái xấu đi, bệnh nhân đã bị chết não", nguồn tin chính thức cho biết. 

Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh - Ảnh 3.

Armita Geravand khi còn được điều trị trong bệnh viện.

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là, tại sao một cô gái đang khỏe mạnh bỗng dưng lại ngã quỵ một cách nhanh chóng, rồi ra đi như vậy? 

Đoạn clip hiện trường cũng khiến nhiều người đưa ra các suy đoán khác nhau. 

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái xấu số?

Theo một số nguồn tin, do không đội hijab, hay còn gọi là khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo nên Armita đã phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp của đội ngũ nhân viên an ninh tại đây, được biết đến với tên gọi "Cảnh sát đạo đức". Họ đã đánh Armita đến mức bất tỉnh và gây ra bi kịch cho cô gái. 

Suy đoán này gợi cho người ta nhớ đến trường hợp cô gái 22 tuổi tại Iran tên là Mahsa Amini cũng từng mất mạng vào năm ngoái vì chiếc mũ trùm đầu. 

Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh - Ảnh 4.

Hình ảnh của Mahsa Amini trước khi qua đời.

Theo đó, Mahsa đã bị cảnh sát "đạo đức" Iran bắt giữ hôm 13/9/2022 tại thủ đô Tehran. Vào thời điểm đó, Amini có chuyến thăm tới thành phố này từ quê nhà Kurdistan. Nguyên nhân khiến cô bị cảnh sát bắt giữ là đeo khăn trùm đầu quá lỏng. Theo quy định của Iran, phụ nữ phải đeo khăn trùm kín tóc nơi công cộng.

Mahsa Amini sau đó bất tỉnh tại đồn cảnh sát và tử vong 3 ngày sau đó. Cái chết đột ngột của Mahsa Amini đã khiến dư luận nghi ngờ cô bị ngược đãi, hành hạ trước khi qua đời.

Tuy nhiên, giới chức nước này đã bác bỏ cáo buộc nói trên về trường hợp của Armita Geravand. 

Masoud Dorosti, người đứng đầu Công ty Vận hành Tàu điện ngầm Tehran cho biết băng hình từ camera an ninh không cho thấy bằng chứng nào về mâu thuẫn từ lời nói cho đến việc "động chân động tay" giữa các nhân viên an ninh trên tàu và các hành khách, trong đó có Armita Geravand. 

Vừa lên tàu, cô gái bị kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh - Ảnh 5.

Cô gái trẻ đã bị chết não trong bệnh viện.

"Không thấy có cuộc cãi lộn hay ẩu đả nào giữa cô gái ấy và các hành khách khác hay với nhân viên trên tàu. Các lời đồn về sự đối đầu giữa nhân viên trên tàu và cô gái ấy là không có căn cứ và trái ngược hẳn với đoạn băng hình do camera an ninh ghi lại", trích lời ông Masoud Dorosti.

Trong khi đó, bố mẹ của Armita thì cho biết con gái họ đã bị hạ đường huyết dẫn đến việc mất thăng bằng và đập đầu vào bên trong khoang tàu. 

"Tôi nghĩ con gái mình bị hạ đường huyết, tôi cũng không chắc lắm, tôi nghĩ họ nói con gái tôi bị hạ đường huyết", mẹ Armita phát biểu và nói thêm rằng việc suy đoán hay gây tranh cãi cũng không còn ý nghĩa gì khi con gái họ đã ra đi và muốn mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình bà.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại