Vừa được chôn cất 1 ngày, người đàn ông bất ngờ trở về khiến cả nhà bàng hoàng

Đinh Kim |

Chỉ 1 ngày sau khi được chôn cất, người đàn ông đột ngột xuất hiện trước cửa làm cả nhà sững sờ không nói nên lời.

Theo Times of India, vụ việc hi hữu xảy ra gần thị trấn Sathyamangalam, thành phố Erode, bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết, ông Moorthy (55 tuổi) là một người làm công ăn lương bình thường.

Cách đây ít ngày, ông đã một mình đến thành phố Tiruppur, quận Coimbatore, bang Tamil Nadu để thu hoạch mía. Do người đàn ông này thường xuyên ra ngoài đi làm như vậy nên gia đình hoàn toàn không lo lắng.

Vừa được chôn cất 1 ngày, người đàn ông bất ngờ trở về khiến cả nhà bàng hoàng - Ảnh 1.

Ông Moorthy và thi thể phát hiện gần bến xe buýt giống nhau đến kỳ lạ, dẫn đến việc gia đình nhận nhầm.


Không ngờ, sáng ngày 3/4, anh M Karthi (28 tuổi, con trai ông Moorthy) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người họ hàng, báo tin bố của anh đã qua đời, thi thể được tìm thấy ở bến xe buýt thành phố Sathyamangalam, quận Erode, bang Tamil Nadu.

Nhận được tin dữ, anh M Karthi lập tức cùng bạn đến hiện trường, xác định thi thể chính là bố của anh. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người nên đã tiến hành điều tra cẩn thận, khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục pháp lý khác.

Đến tối cùng ngày, cảnh sát đã bàn giao thi thể cho gia đình anh M Karthi để tổ chức tang lễ. Sự ra đi đột ngột của ông Moorthy khiến cả gia đình vô cùng đau đớn và bàng hoàng. Ngay đêm hôm đó, cả nhà đã tiến hành lễ tang và chôn cất ông Moorthy theo nghi lễ địa phương.

Bất ngờ thay, tối ngày 4/4, chỉ 1 ngày sau khi được chôn cất, người đàn ông 55 tuổi xuất hiện trước cửa nhà trong sự sửng sốt của gia đình. Mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy ông Moorthy trở về hoàn toàn lành lặn, không có bất cứ vết thương nào trên người.

"Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi bố bước vào nhà. Thi thể người chết kia giống hệt bố tôi. Tôi đã rất sốc khi hay tin bố qua đời. Khi ông ấy trở về, tôi còn sốc hơn thế", anh M Karthi cho hay.

Chia sẻ với Indianexpress.com, thanh tra sở cảnh sát Sathyamangalam A Napoléan cho biết vụ việc xảy ra do sự giống nhau đến kỳ lạ giữa ông Moorthy và người đàn ông đã chết, người thân của ông Moorthy đã nhận nhầm thi thể đó là ông.

"Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ gia đình sau khi ông Moorthy về nhà. M Karthi nói người chết trông giống bố của anh, do đó họ đã chôn cất người đó. Tôi đã kiểm tra thẻ định danh của ông Moorthy và người được phát hiện tử vong gần trạm xe buýt, cả hai có những điểm giống nhau", vị thanh tra nói.

Thanh tra sở cảnh sát Sathyamangalam cho biết thêm: "Họ giống như anh em sinh đôi và điều đó dẫn đến sự nhầm lẫn. Khi tôi hỏi Moorthy, ông ấy nói đi đốn mía ở một thị trấn gần Karnataka, công việc bị đình trệ nên không thể về đúng giờ. Ngay cả vợ của ông Moorthy cũng nói bà vẫn nghĩ thi thể đó là chồng mình và không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào".

Cảnh sát thành phố Sathyamangalam hiện đang cố gắng xác định danh tính của người đã khuất và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Một cuộc khám nghiệm tử thi khác cũng đã được tiến hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại