Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây "xoắn não"

IMACHO |

Một người đàn ông quyết tâm tự tử bằng cách nhảy từ tầng 10 của tòa nhà xuống đất nhưng đến cuối cùng lại chết vì một viên đạn bắn ra trong lúc rơi giữa không trung. Câu chuyện đầy kỳ lạ này không dừng lại ở đó.

Đây là vụ tự tử kỳ lạ nhất được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội từ tháng 8/1994. Sở dĩ vụ việc này nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vì tình tiết hấp dẫn, đầy tính logic và cũng không thiếu những "cú twist" chẳng ai ngờ đến.

Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây xoắn não - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây xoắn não - Ảnh 2.

Ông Don Harper Mills đã kể một câu chuyện tự tử kỳ lạ từng khiến dân mạng xôn xao.

Tại cuộc họp thường niên của Học viện Pháp y Hoa Kỳ được tổ chức tại San Diego, Mỹ, Chủ tịch Don Harper Mills đã mang đến một câu chuyện mở màn đầy kịch tính ngỡ chỉ có thể xảy ra trên phim.

Đó là vào ngày 23/3, nhân viên pháp y tiến hành kiểm tra thi thể của một người đàn ông tên là Ronald Opus và kết luận Ronald chết vì vết thương ở trên đầu gây ra bởi một viên đạn của khẩu súng shotgun. 

Điều tra cho biết Ronald đã nhảy từ tầng 10 của một tòa nhà với ý định tự tử sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh để cho những người ở lại có thể hiểu được sự tuyệt vọng của anh.

Khi đang rơi qua tầng thứ 9, Ronald bất ngờ bị bắn bởi một viên đạn bay xuyên qua cửa sổ và đoạt mạng anh ngay tại khoảnh khắc đó. 

Cú twist đầu tiên nằm ở đây: Cả Ronald và người bắn súng không hề biết rằng ngay tại tầng 8, người ta có giăng một tấm lưới nhằm bảo vệ sự an toàn của những người thợ rửa kính

Điều này cho thấy nếu không có viên đạn chí mạng kia, Ronald có lẽ đã không chết.

Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây xoắn não - Ảnh 3.

Khẩu súng shotgun đoạt mạng Ronald. Ảnh minh họa

Thông thường, một người có ý định tự tử và thành công thì vẫn được kết luận là tự tử dù nguyên nhân gây ra cái chết không phải là ý định ban đầu của người này. 

Trong trường hợp của Ronald, anh bị bắn chết bởi một viên đạn khi đang trong quá trình tự kết liễu đời mình thì cũng không thể chuyển đổi vụ án của anh từ tự tử sang giết người được.

Thế nhưng, sự thật ở đây là ý định tự tử của Ronald rõ ràng là không thể thành hiện thực được trong bất cứ trường hợp nào, có thể anh rơi xuống đất mà không chết hoặc rơi trúng tấm lưới bảo vệ kia và giữ được tính mạng. 

Tất cả đều có thể xảy ra nếu không có phát súng kia.

Cuộc điều tra sâu hơn đưa cảnh sát đến thông tin phát súng bắn ra từ căn phòng tầng 9 là nơi ở của 1 cặp vợ chồng già. 

Ông chồng đã sử dụng khẩu súng shotgun để đe dọa vợ mình sau khi cả hai xảy ra tranh cãi dữ dội nhưng vì quá đau buồn nên ông đã không thể giữ cho khẩu súng chĩa thẳng về phía người đối diện. 

Kết quả là khi cụ ông bóp cò, viên đạn không hề bắn trúng người vợ mà thay vào đó, nó bay ra cửa sổ và "lạc đạn" vào đầu Ronald.

Theo luật Mỹ, khi một người có ý định giết A nhưng lại vô tình sát hại B thì người đó sẽ bị buộc tội giết người với nạn nhân là B. 

Cụ ông đã bị chất vấn về kết luận này của cảnh sát nhưng 2 vợ chồng ông đều cùng biện hộ, họ khẳng định họ biết khẩu súng shotgun của mình không bao giờ có đạn. Vì biết như vậy nên từ lâu, cụ ông này đã hình thành thói quen dùng súng đe dọa vợ. 

Ông không hề có ý định giết chết bạn đời mình nên giết chết Ronald là một việc ngoài ý muốn của ông. Bằng một cách nào đó, hoặc ai đó đã nạp đạn vào khẩu súng này.

Lúc này, một thông tin khác xuất hiện khiến vụ việc càng thêm "xoắn não" là một nhân chứng đã nhìn thấy con trai của ông bà cầm khẩu súng oan nghiệt này vào khoảng 6 tuần trước khi vụ việc xảy ra. 

Theo điều tra, cảnh sát biết được rằng cụ bà đã cắt khoản trợ cấp tiền nong cho con trai và người con do biết rõ thói quen dùng súng đe dọa vợ của bố mình, nên đã cố tình nạp đạn vào khẩu súng, mong có thể mượn tay bố để đoạt mạng mẹ. 

Vụ tự tử nhanh chóng được chuyển thành vụ giết người với người con trai của cặp vợ chồng già chịu trách nhiệm cho cái chết của Ronald Opus.

Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây xoắn não - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Cú twist tiếp theo mà không ai ngờ đến, đó chính là Ronald Opus chính là con trai của cặp vợ chồng trên

Quá tuyệt vọng vì không thể hại được mẹ, đứa con bất hiếu này đã chọn tự tử, bằng cách nhảy từ tầng 10 tòa nhà nhưng cuối cùng lại mất mạng vì viên đạn bắn ra từ cửa sổ căn phòng tầng 9.

Cuối cùng, nhân viên pháp y đã khép lại vụ án bằng kết luận đây là vụ tự tử.

Câu chuyện đầy những pha bất ngờ khiến những ai đọc được cũng há hốc mồm nhưng cú twist cuối nằm ở đây: Không hề có vụ tự tử nào của người đàn ông tên Ronald Opus, không có cặp vợ chồng cãi vã nào ở đây và cũng chẳng có đội pháp y nào cố gắng điều tra đến tận cùng vụ án để tìm hiểu sự thật. 

Chỉ có một điều duy nhất thật sự xảy ra ở đây là Chủ tịch Don Harper Mills đã kể câu chuyện này tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Pháp y Hoa Kỳ.

Vụ tự tử kỳ lạ nhất: Chàng trai nhảy từ tầng 10 xuống đất nhưng giữa chừng chết bởi phát súng vào đầu và danh tính của người bắn gây xoắn não - Ảnh 5.

Đây là giải thích của Mills liên quan đến câu chuyện ông kể trong buổi phỏng vấn năm 1997:

"Tôi đã dựng nên câu chuyện này và kể nó tại cuộc họp mặt, phần để giải trí mọi người, phần để chứng tỏ cho tất cả thấy rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong vụ án thôi cũng đủ gây ra nhiều hậu quả pháp lý. 

Năm 1994, một ai đó đã mang câu chuyện này đăng lên mạng và tôi được bảo câu chuyện này đã nhận về hơn 200 nghìn câu hỏi. 

Trong 2 năm qua, tôi đã nhận khoảng 400 cuộc gọi để hỏi về nó, từ rất nhiều người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thủ thư, nhà báo, sinh viên luật, thậm chí các giáo sư luật cũng liên hệ với tôi vì muốn đưa câu chuyện này vào trong sách giảng dạy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại