Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Người mẹ nói lý do không muốn xét nghiệm ADN

Lam Giang |

Năm 2016, chị Trang nhận bố mẹ dù chưa chứng minh huyết thống. Đến hiện tại, chị mong được làm xét nghiệm ADN để biết rõ, đó có phải bố mẹ của mình hay không.

Câu chuyện chị Tạ Thị Thu Trang (50 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) người con gái bị trao nhầm tại nhà hộ sinh Hàng Bún mong mỏi được làm xét nghiệm ADN với người được cho bà bố mẹ đẻ của mình đang được dư luận quan tâm.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Dân trí cho hay, vào chiều 2/3, trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình, chị Trang đã gọi điện cho bà Ngô Kim D. (77 tuổi) - người mẹ đã nhận chị vào năm 2016 để bày tỏ nguyện vọng được làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, bà D. từ chối. Lý do bà đưa ra là “không muốn cuộc sống bị xáo trộn”.

"Ai về nhà nấy, con cứ trở về cuộc sống bình thường như mấy chục năm qua", bà D. nói.

Bản thân bà D. thừa nhận “không chắc chắn Trang có phải con mình hay không” nhưng bà nhất quyết không muốn thử ADN. Bà D. cũng từ chối giải thích về việc vào năm 2016, vợ chồng bà đã nhận chị Trang là con dù chưa làm xét nghiệm chứng minh huyết thống.

Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Người mẹ nói lý do không muốn xét nghiệm ADN- Ảnh 1.

Chị Trang mong muốn được xét nghiệm ADN với người bố, người mẹ đã nhận mình vào năm 2016 nhưng bị từ chối.

Như đã đưa tin, diễn biến vụ trao nhầm con 42 năm ở nhà hộ sinh Hàng Bún (Hà Nội) hiện có nhiều uẩn khúc.

Năm 2016, khi bi kịch nhận nhầm con của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (72 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) - mẹ nuôi của chị Tạ Thị Thu Trang được chia sẻ trên truyền thông, chị L.A đã chủ động tìm đến nhận bà Hạnh là mẹ. Chị L.A có nhiều nét giống với người chồng quá cố của bà Hạnh.

Về phía chị Trang cũng nhận ông H., bà D. - bố mẹ của chị L.A là bố mẹ. Hai bên gia đình nhận con dù chưa làm ADN. Thời điểm đó bà Hạnh muốn làm ADN nhưng chị L.A. từ chối. Ông H., bà D. cũng phản ứng tương tự khi chị Trang muốn làm ADN.

Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Người mẹ nói lý do không muốn xét nghiệm ADN- Ảnh 2.

Chị Trang và mẹ nuôi - bà Mai Hạnh.

Nhận mẹ được 2 tháng, chị L.A. cắt đứt liên lạc với bà Hạnh suốt 8 năm qua. Chị Trang cũng dừng liên lạc với ông H. bà D. từ cuối năm ngoái do cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến bố mẹ phiền lòng.

Hiện tại, chị Trang muốn được thử ADN để biết chắc chắn ông H., bà D. có phải người đã sinh ra mình hay không? Trong trường hợp kết quả ADN không trùng khớp, chị Trang sẽ lại tiếp tục hành trình tìm nguồn gốc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại