Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm: Nạn nhân 79 tuổi tỉnh dậy khóc nấc khi biết vợ, con đã chết

Hoàng An |

Bản thân ông Được - nạn nhân vụ án bất ngờ và không thể tin Ba đã cầm dao sang truy sát cả gia đình mình.

Chiều 4/3, ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi, nạn nhân trong vụ án cả gia đình bị thầy bói truy sát) vẫn đang điều trị tại khoa Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Theo ghi nhận của PV, tại bệnh viện, toàn bộ vùng đầu ông bị thương tích nặng, đôi mắt thâm tím tái. Các bác sĩ đã tiến hành khâu các vết rách, dùng khăn trắng băng bó lại vết thương.

Chứng kiến cảnh vợ bị người hàng xóm là thầy cúng Trịnh Viết Ba (52 tuổi) đâm gục tại chỗ, tiếp đó, đối tượng cầm dao chém liên tiếp vào đầu khiến ông bất tỉnh rồi tiến vào nhà sát hại con dâu và gây thương tích cho con trai, ông Được như chết lặng người

Cho đến thời điểm hiện tại, bản thân ông rất bất ngờ và không thể tin Ba đã cầm dao sang truy sát cả gia đình mình.

Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm: Nạn nhân 79 tuổi tỉnh dậy khóc nấc khi biết vợ, con đã chết - Ảnh 1.

Ông Được trên giường bệnh. Ảnh: Hoàng An.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, anh Bùi Sỹ Kiên (24 tuổi, cháu nội ông Được) rưng rưng nước mắt kể, rạng sáng cùng ngày anh nhận điện thoại gia đình ông nội có chuyện nên cùng vợ tức tốc lấy xe máy phóng từ nhà bên huyện Vụ Bản lên thằng bệnh viện.

Nói về nghi phạm gây án, anh Kiên cho hay, anh thường xuyên lên nhà ông chơi nhưng ít khi gặp mặt Trịnh Viết Ba.

Trong trí nhớ của anh, người hàng xóm cạnh nhà ông nội sống khép kín: "Ông ta là người địa phương khác, đến thuê nhà ở đã lâu. Trong nhà tôi chỉ nhìn thấy có hai người làm thuê, còn vợ con, người thân ông ấy tôi không thấy bao giờ", anh Kiên kể.

Còn chị Duyên (vợ anh Kiên, cháu dâu ông Được) cho biết, bản thân chị cùng nhiều người thân thực sự hoảng loạn khi nghe tin cả gia đình ông bị truy sát lúc rạng sáng. Vợ chồng ông Được xưa nay có tiếng hiền lành, không gây xích mích, thù oán với ai.

"Tôi có nghe thấy cách đây một thời gian ông Ba có sang bảo nhờ ông tôi yểm bùa, nhưng ông tôi không biết cách. Xưa ông có đi làm thầy cúng hộ khi có ai đó nhờ nhưng đã nghỉ 10 năm nay rồi, ông không làm nữa vì trí nhớ ông không còn minh mẫn", chị Duyên nói.

Con dâu ông Được là chị Dung đã mất, đứa con gái mới 18 ngày tuổi của chị được người thân đưa về quê ở huyện Vụ Bản chăm sóc. Còn anh Thắng chồng chị Dung sau khi vào bệnh viện sơ cứu đã quay về nhà lo hậu sự cho vợ cùng người mẹ đẻ xấu số.

"Cháu còn bé quá, giờ mẹ cháu mất không biết những ngày tới cháu sẽ sống ra sao khi thiếu hơi ấm của mẹ", chị Duyên nghẹn ngào.

Chị nói, ngồi trong viện, thỉnh thoảng ông Được tỉnh lại vẫn hỏi thăm tình hình người thân trong gia đình, biết vợ và người con dâu không qua khỏi, ông giật mình từng cơn rồi rưng rưng khóc.

Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm: Nạn nhân 79 tuổi tỉnh dậy khóc nấc khi biết vợ, con đã chết - Ảnh 3.

Con ngõ nhỏ nơi xảy ra thảm án. Ảnh: Hoàng An.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, Trịnh Viết Ba (52 tuổi) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền sang nhà ông Bùi Sĩ Được (79 tuổi, hàng xóm) dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (74 tuổi) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (44 tuổi) tử vong tại chỗ.

Sau đó, Ba tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và anh Bùi Sĩ Thắng (45 tuổi, con trai ông Được) bị thương. Gây án xong, Ba về nhà cắt cổ tay tự tử.

Đối tượng Trịnh Viết Ba do thương tích nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại