Vụ “nam thanh niên 3 tuần cưới 2 vợ” ở Quảng Nam: Người trong cuộc lên tiếng

Lam Giang |

Chị Y.L., người được cho là người yêu cũ của anh Nh. đã lên tiếng trước câu chuyện khiến mạng xã hội dậy sóng gần đây.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao câu chuyện người đàn ông tên H.Nh. (ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị chị L.T.D. (ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) tố “cưới 2 vợ trong vòng 3 tuần vì làm cả 2 có bầu” đã khiến dư luận “dậy sóng”.

Theo bài đăng của chị D. thì người phụ nữ còn lại tổ chức đám cưới với anh Nh. là chị Y.L. (ở xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn), giáo viên dạy âm nhạc một trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chị này là người yêu cũ của anh Nh.

Trước thông tin nhạy cảm liên quan đến bản thân, chị Y.L. đã lên tiếng. Nữ giáo viên cho biết, mạng xã hội đưa nhiều thông tin chỉ một chiều, sai lệch vụ việc, người đăng tải sự việc đầu tiên nói không khách quan nên chị đang nhờ công an vào cuộc, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online

Sáng 11/2, trao đổi với báo Thanh Niên, hiệu trưởng trường THPT nơi chị L. đang công tác thông tin đã nắm được sự việc đang lan truyền trên MXH. Vị hiệu trưởng cho rằng đây là thông tin cuộc sống đời thường của giáo viên nên nhà trường không thể can thiệp sâu, vụ việc cũng tự nguyện giữa các bên.

Nhà trường đã gặp cô L. để làm việc, nắm rõ chính xác các thông tin liên quan. Lãnh đạo nhà trường đang chờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết.

Vụ “nam thanh niên 3 tuần cưới 2 vợ vì có bầu” ở Quảng Nam: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là anh Nh. làm lễ ăn hỏi với chị D. (bên trái) và dự tiệc cưới bên nhà chị L. (bên phải) chỉ trong vòng 3 tuần.

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Phước, chủ tịch UBND phường Điện An (nơi anh Nh. có hộ khẩu thường trú) xác nhận chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh Nh. và chị D.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Vĩnh Điện (nơi chị D. cư trú) cũng khẳng định chị D. không đến phường để đăng ký kết hôn.

Về phía chị địa phương chị L., ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa xác nhận chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn cho chị L. và anh Nh., theo nguồn tin trên VTC News.

Như vậy trên giấy tờ, anh Nh. chưa đăng ký kết hôn với ai.

Trước đó, chị D. chia sẻ bài viết trên trang cá nhân cho biết, bản thân quen anh Nh. vào tháng 12/2022. Khi quen nhau, anh Nh. có nói đã chia tay người yêu cũ là chị L. vào tháng 6/2022.

Khoảng tháng 5/2023, chị D. phát hiện có thai nên đã thông báo cho anh Nh. Lúc này, anh Nh. mới thú nhận rằng đầu tháng 4/2023 có qua đêm với chị L. và chị này cũng có thai. Chị L. thông báo có thai với anh Nh. trước chị D. vài ngày.

Gia đình anh Nh. sau đó tổ chức đám hỏi cho anh và chị D. Phía gia đình cũng nói trong vấn đề liên quan chị L., gia đình sẽ chỉ nhận cháu, không nhận dâu.

Sau đám hỏi, chị D. về chung sống với anh Nh. được một thời gian thì phát hiện việc trong 3 tuần, anh Nh. vừa làm đám hỏi với chị, vừa tổ chức tiệc cưới bên nhà chị L. Không những thế, anh này vẫn qua lại với chị L., thậm chí còn xây cho người này một căn nhà.

Sau đó, chị D. quyết định ôm con về ngoại nhưng vẫn cho anh Nh. và ông bà nội thăm cháu. Tuy nhiên trong một lần mẹ chị D. nói chuyện với bố mẹ anh Nh. về việc vì sao đã làm đám hỏi với chị D. mà vẫn tổ chức tiệc cưới bên nhà chị L. thì ba anh Nh. đáp: “Ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả". Câu nói như giọt nước tràn ly khiến chị D. quyết định bằng mọi giá đưa con ra khỏi gia đình anh Nh.

Đi kèm bài viết, chị D. đăng tải một số bức ảnh bằng chứng được cho là anh Nh. vừa tổ chức đám hỏi với chị vào ngày 6/8/2023 thì đến ngày 27/8/2023 tiếp tục tổ chức tiệc cưới bên nhà chị L.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top